-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Gia đình
12/02/2017 16:10Màn trả đũa thích đáng của hai bạn gái thân dành cho gã đàn ông muốn “mía ngọt đánh cả cụm”
Có lần Trâm nửa đùa nửa thật hỏi Thái: “Sao anh có vẻ đặc biệt yêu quý bạn em vậy?”, thì Thái cũng thản nhiên đáp: “Anh là người yêu của em, bạn thân của em cũng là bạn thân của anh. Anh phải đối xử với Thùy hơn những người bình thường chứ!”. Trâm mặc dù không phản bác lại lời biện minh của Thái nhưng trong bụng cô thấy có gì đó sai sai. Bố mẹ, anh em của Trâm đâu có thấy Thái năng nổ, nhiệt tình như vậy nhỉ?
Hôm trước, Thùy tới gặp Trâm, chìa cho cô xem đám tin nhắn trong điện thoại mà Thái nhắn tin cho cô nàng. “Không nói ra thì tao cứ thấy bức bối trong lòng thế nào ấy. Mày sẽ không giận tao chứ?”, Thùy áy náy nói với bạn thân.
Trâm đọc xong thì tái mặt khi thấy trong đó toàn là những lời lẽ tỏ tình, yêu đương thương nhớ mà Thái gửi cho Thùy. Nào thì “anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên”, nào thì “vì em là bạn của Trâm nên anh vẫn ngại ngần không dám ngỏ lời”, nữa thì “làm người yêu anh đi em, nhưng em hãy khoan đừng nói cho Trâm vội nhé, để từ từ rồi anh lựa lời thu xếp chuyện với Trâm”, rồi là “anh sẽ chăm sóc cho em chu đáo, sẽ đem lại hạnh phúc cho em, anh hứa đấy”, sau đó thì dụ dỗ “mai mình hẹn hò đi em, em thích gì anh sẽ mua cho, coi như quà tặng mình chính thức bên nhau”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trâm đọc xong mà tức nổ đom đóm mắt. Thái thấy Thùy còn độc thân, nghĩ cô ấy không có người ngó ngàng nên cho rằng Thùy chấp nhận làm kiếp người thứ ba trong bóng tối chắc? Thùy dễ thương lại tốt tính như thế, chỉ là cô ấy chưa tìm thấy người phù hợp mà thôi! Gã đàn ông trăng hoa muốn "bắt cá hai tay" này, không trừng trị thì thật có lỗi với bản thân quá! Một ý nghĩ lướt qua đầu, Trâm thủ thỉ vài tai Thùy một hồi, sau đó hai người chia tay nhau ra về để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai.
Thái ở bên kia đang buồn lòng vì bị Thùy từ chối. Vốn tưởng cô nàng trầm tính, ít giao du bạn bè thì sẽ cô đơn và dễ ngã lòng cơ, nào ngờ khó dụ như vậy. Nhưng tới đêm khuya, bỗng Thái lại nhận được tin nhắn hẹn ngày mai gặp mặt của Thùy. Anh chàng sướng rơn, liền đặt chỗ ngay ở một nhà hàng thơ mộng, cốt là để gây ấn tượng đẹp với Thùy, thuận tiện cho mục đích sau này ấy mà.
Đến giờ hẹn, Thái áo quần bảnh bao, huýt sáo cưỡi xe tới chỗ hẹn. Thấy Thùy đã đợi sẵn, anh chàng mừng như mở cờ trong bụng. Nếu biết Thùy cũng nhiệt tình với mình thế này, thì anh ta sẽ tỏ tình với cô nàng từ lâu rồi chứ chẳng đợi tới hôm nay. Thái ga lăng đưa thực đơn cho Thùy chọn món, còn bản thân gọi một chai rượu vang khá đắt tiền. Chuyện, buổi đầu hò hẹn mà không đầu tư một tí thì gái nó khinh cho!
Vừa rót rượu ra ly xong thì Thái cảm thấy có bàn tay ai đó vỗ “bộp” lên vai mình. Anh chàng quay mặt lại, vừa hay hứng trọn một cái tát nảy lửa. Vì quá bất ngờ không kịp phản ứng, và vì sức mạnh hết sức bình sinh của cú đánh, Thái ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Lúc định thần ngẩng lên, anh ta giật mình kinh hãi khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Trâm đang nhìn mình.
Thùy mỉm cười, đưa cho Trâm một ly rượu, còn bản thân cầm 1 ly, hai cô gái cụng nhau cùng uống cạn. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Thùy nhìn quanh một lượt khách khứa đông đúc trong nhà hàng vào giờ cao điểm, to giọng: “Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến bữa tối của mọi người, nhưng đây là gã đàn ông mang tiếng làm bạn trai của tôi trong 5 tháng qua. Thế mà ngày hôm trước hắn lại đi tỏ tình với cô bạn gái thân của tôi. Đây chỉ là chút quà nhỏ chúng tôi muốn đáp lại cho những gì anh ta đã làm mà thôi”.
Nhiều người không kìm được mang máy ảnh ra chụp ảnh, quay phim. Thùy và Trâm không ngăn cản, chỉ cười: “Phiền mọi người che mặt chúng tôi nếu có đăng lên mạng nhé!”. Rồi ngày mai bản mặt trơ trẽn, vô liêm sỉ của Thái sẽ được không ít người biết tới cho mà xem. Cũng đáng đời cho gã đàn ông trăng hoa muốn “mía ngọt đánh cả cụm”, một bên đã có người yêu, còn muốn bên kia là bạn thân của người yêu mới chịu!
Theo Thái Nguyên (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)








- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (31 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)




