-
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên -
Từ 27/8, CSGT phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
Gia đình
07/08/2018 22:14Màn trả thù ngọt ngào của người vợ lật tẩy chồng ngoại tình
Trực giác của phụ nữ mách bảo Phương Nga rằng chồng cô không chung thủy. Nhưng Phương Nga không thể tìm được bằng chứng khi tất cả tài khoản email, facebook, thậm chí cả điện thoại cũng được cài đặt mật khẩu. Sự tự trọng cá nhân khiến Phương Nga không bao giờ muốn kiểm tra những thứ thuộc về quyền riêng tư của chồng.
Trước khi kết hôn, Phương Nga biết Trần Chiến là một người lãng mạn. Sự hào hoa lịch thiệp của anh luôn khiến những người phụ nữ xung quanh lầm tưởng tình cảm. Ở anh có một sức cuốn hút rất đặc biệt. Và vì thế xung quanh luôn có những bóng hồng. Nhưng Phương Nga tin tưởng vào bản thân. Rằng tình yêu và cá tính của mình sẽ kìm cương được "con ngựa hoang" trong Trần Chiến.
Rồi cũng đúng, sau khi kết hôn, Trần Chiến trở nên khác với con người khi xưa. Anh xa dời những cuộc nhậu nhẹt, những buổi qua đêm cũng thưa dần. Phương Nga dần tin tưởng nhiều hơn nữa vào sự "cải tạo" của chồng mình.
Thế nhưng gần đây, rõ ràng Trần Chiến có sự thay đổi. Anh ít gần gũi vợ hơn. Đôi khi còn tìm cách thoái thác mỗi khi vợ "đòi hỏi". Những lần yêu đương giảm dần. Những quan tâm lãng mạn cũng thiếu dần đi. Phương Nga biết có một điều gì đã chi phối Trần Chiến.

Rồi ngày định mệnh cũng tới. Hôm ấy Phương Nga ốm nhưng vì cơ quan có việc gấp buộc cô phải online máy tính. Cô gọi điện cho chồng nói anh cung cấp mật khẩu máy tính. Làm xong việc, Phương Nga tranh thủ lướt lịch sử trang web. Ngay lập tức một trang web chuyên hẹn hò xuất hiện. Tài khoản đó đích thị là của chồng cô. Bức hình chụp không rõ mặt vì chụp từ xa, đeo kính đen được lấy làm avatar chính là bức hình mà cô chụp cho trong chuyến đi nghỉ của hai vợ chồng. Phương Nga cố đăng nhập nhưng không thể. Cô hiểu mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Ngay hôm sau, Phương Nga cũng tạo một tài khoản không có avatar. Một cách dễ dàng cô trở thành bạn với chính chồng mình trên mạng xã hội. Giả làm một cô gái chưa chồng, Phương Nga nhắn sang tài khoản của chồng khen anh đẹp trai và muốn làm quen. Đối lập với hình ảnh một Phương Nga chu toàn trong gia đình, tài khoản của cô là một cô gái trẻ trung, nói chuyện có phần suồng xã. Lẽ dĩ nhiên, Trần Chiến trả lời ngay lập tức. Họ cứ thế trở thành bạn tâm hữu trên mạng xã hội. Trần Chiến thường tận dụng những lúc buổi đêm để trả lời tin nhắn. Phương Nga biết vậy nên luôn trả lời những lúc cô trên cơ quan.
Phương Nga buồn. Cô thất vọng bởi bản tính của chồng vẫn không thay đổi. Anh vẫn là người thích chinh phục, thích những điều mới mẻ và sẵn sàng bước qua mọi ranh giới. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm "làm cho ra nhẽ" một lần. Hôm đó, cô lại vào nick và dùng tài khoản giả để hẹn hò với chồng. "Em muốn gặp anh. Đúng ngày đấy, anh hãy đến với em ở địa chỉ...". Gửi đi một dòng tin, Phương Nga chỉ mong chồng đừng nhắn lại. Nhưng không, ngay lập tức, Trần Chiến trả lời: "Anh đã muốn được gặp em từ lâu".
Trước ngày giờ ấy một tuần, Trần Chiến dạo trước với Phương Nga rằng anh có lịch công tác. Tiễn chồng dời khỏi nhà, Phương Nga không né cái hôn đắm đuối của chồng. Cô hiểu rằng đó sẽ là nụ hôn cuối cùng khi họ còn là vợ chồng.
Trần Chiến đi một lúc, Phương Nga cũng dời nhà. Tối đó, như đã hẹn Trần Chiến xuất hiện nhưng anh ta không thể ngờ được người con gái anh ta hẹn hò lại chính là Phương Nga. Khi ngoảnh mặt ra, Trần Chiến tái mặt và lắp bắp giải thích. Phương Nga bình thản nói mình là cô gái ấy. Để rồi sau đó cô òa khóc nức nở và chạy nhanh khỏi nơi hẹn hò.
Cô và chồng đã được yêu thêm một lần nữa. Nhưng thật trớ trêu, đó lại là tình yêu ngoài hôn nhân.
Theo Phương Nghi (Giadinh.net.vn)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (1 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (1 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (2 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (2 giờ trước)
- Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chiến đấu với ung thư (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 9 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự (2 giờ trước)
- Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m (2 giờ trước)
- Chuyên cơ đưa Chủ tịch FIFA tới Hà Nội có thể là Gulfstream G650ER của giới siêu giàu (2 giờ trước)
- Rò rỉ iPhone màn hình gập đầu tiên: Đắt đỏ, dùng Touch ID và bỏ camera telephoto (2 giờ trước)
- 7 loại quả giàu chất chống oxy hóa tốt cho phụ nữ sau tuổi 40 (2 giờ trước)