-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Gia đình
15/10/2019 19:23Mất 100 triệu đồng cắt mí, cô gái 20 tuổi không thể nhắm mắt khi ngủ
Sau phẫu thuật, mí mắt trái của cô gái có tới 3 đường nhấn và mắt phải không nhắm lại được, ngay cả khi ngủ.
Nguy cơ tiềm ẩn sau những cách phẫu thuật nâng mũi đắt đỏNâng mũi tại cơ sở làm đẹp, cô gái Bắc Giang bị mù vĩnh viễnNịt bụng 20 tiếng mỗi ngày suốt 7 năm, người phụ nữ sở hữu vòng eo 40cm
Câu chuyện bắt đầu từ khi Xiong - cô gái 20 tuổi tại Chiết Giang, Trung Quốc muốn trở nên xinh đẹp hơn và quyết định dành số tiền tiết kiệm nhiều năm lên đến 30.000 nhân dân tệ (tương đương 100 triệu đồng) để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí, nhưng không ngờ rằng, đây lại là khởi đầu của một chuỗi ác mộng.
Vốn bẩm sinh có đôi mắt một mí nên từ nhỏ Xiong đã mơ ước được sở hữu đôi mắt to tròn. Vào cuối năm ngoái, Xiong cùng chị gái đã đến một bệnh viện thẩm mỹ ở Phúc Kiến để được tư vấn kỹ hơn việc sửa mắt.
Khi bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra đôi mắt của Xiong đã từ chối phẫu thuật, bởi mắt phải của cô bị rũ xuống, cơ mắt yếu, rất khó khăn để cắt mí thành công. Nhưng vài ngày sau, một số lạ đã gọi cho cô trên danh nghĩa người giới thiệu cho Xiong và thông báo họ sẽ đổi cho cô bác sĩ khác, có chuyên môn cao hơn và hoàn toàn khắc phục được những nhược điểm của mắt trước đây. Về chi phí phẫu thuật, Xiong được thông báo mức giá 30.000 nhân dân tệ và phải nộp trước ít nhất 50% để ca phẫu thuật được bắt đầu.
Đáng nói, họ yêu cầu Xiong phải nhanh chóng đóng viện phí trong 2-3 ngày và còn nói rằng cuộc phẫu thuật cần được tiến hành ngay do bác sĩ không thu xếp được lịch trình. Vì quá mong muốn có được đôi mắt 2 mí, cô đã chấp nhận tiến hành.
“Trong quá trình phẫu thuật, tôi luôn có linh cảm đáng ngại, bởi vì bác sĩ đã yêu cầu trợ lý cầm dao phẫu thuật. Kết quả có thể là con dao chạm vào nhãn cầu của tôi. Tôi đã hét lên và yêu cầu bác sĩ chính phải trực tiếp phẫu thuật”, Cô Xiong tiết lộ. Sau ca phẫu thuật cắt mí kéo dài hai tiếng đồng hồ, các bác sĩ tại đây nói rằng cô có thể an tâm về nhà.
Tuy nhiên một tháng sau, cô Xiong thấy rằng mắt phải của cô không thể nhắm lại được, và mắt trái của cô bị cắt thành ba mí. Cô Xiong đã liên lạc với người giới thiệu và nói rằng mình cần được chịu trách nhiệm và sửa lại những sai sót từ bệnh viện. Thế nhưng, họ chỉ sợ hãi đùn đẩy nhau và thỏa thuận nếu Xiong đóng nốt số tiền phẫu thuật, họ sẽ thực hiện phẫu thuật sữa lỗi lần thứ 2. Vì vậy, hai tháng sau, cô đã trả 15.000 nhân dân tệ còn lại để phẫu thuật lần nữa.
Vào tháng 12 năm ngoái, ca phẫu thuật lần 2 đã được thực hiện tuy nhiên tình trạng mắt trái có 3 mí không được sửa chữa, còn tình trạng mắt của mắt phải của cô trở nên tồi tệ hơn, vẫn không nhắm được trong lúc ngủ.
Phản ánh với người giới thiệu và bệnh viện, cô gái 20 tuổi nhận được lời giải thích: triệu chứng này chỉ là tạm thời và sẽ mất một thời gian để hồi phục, nhanh nhất là 3 tháng và chậm hơn là 6 tháng sẽ biến mất.
Tuy nhiên, sau 6 tháng chờ đợi, mắt phải của Xiong vẫn không thể nhắm hoàn toàn. Cách đây một thời gian ngắn, vì tài chính khó khăn, cô Xiong đã đi làm trong nhà máy nhựa nơi chị gái cô làm việc. Kết quả là, sau 3 ngày, cô bị đỏ và sưng đau ở cả 2 mắt, không thể tiếp tục lao động.
Về phía bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho Xiong, sau sự khi sự việc xảy ra, họ thường xuyên trốn tránh trách nhiệm và chỉ đưa ra câu trả lời rằng do Xiong đã chấp nhận phẫu thuật dù cơ mắt yếu, thế nên phẫu thuật được như hiện tại là cách khắc phục tốt nhất.
Những biến chứng, hậu quả đáng sợ đến từ việc cắt mí thẩm mĩ:
Thủng mi mắt, chạm tới nhãn cầu.
Mí mắt chảy máu, sưng tấy kéo dài, không lộ rõ đường mí.
Sẹo hình thù đáng sợ, đường mí biến dạng.
Kim rơi vào tròng mắt, gây mù hoặc tổn thương vĩnh viễn.
Theo An An (VietNamNet)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (49 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (52 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)