-
5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc ùn tắc nghiêm trọng
-
Diễn biến mới nhất vụ "xây nhà nhầm" trên đất người khác ở Hải Phòng
-
Đuôi siêu bão Ragasa quét lên Nam bộ, TP.HCM nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường
-
Cô gái tố tài xế taxi sàm sỡ trên xe ở Ninh Bình
-
Ô tô lùi đổ trụ xăng ở Hà Nội: Nhân viên kể phút thoát khỏi ngọn lửa dữ dội
-
Nữ sinh mất tích bí ẩn, đồ vật cá nhân được phát hiện tại nhiều nơi ở Hà Nội
-
Tại sao người Việt "ăn nóng" còn người phương Tây chuộng "lạnh"?
-
Tìm tài xế xe bán tải chạy xe kiểu "ông trời con" ở TP HCM
-
Phó tổng Đỗ Quang Vinh choáng vì iPhone 17 Pro Max: "Mọi người giàu, hay có chỗ mua rẻ mình không biết nhỉ?"
-
Thử ngay: Ngồi thế này 10 phút mỗi ngày, gan thận khỏe lên trông thấy
Gia đình
26/11/2016 17:00Mát mặt vì quà cưới tiền tỉ của mẹ chồng
Tôi thật không tin nổi, trong giây phút quan trọng đó, mẹ đứng lên trên khán đài và nói ‘mẹ tặng con dâu mẹ món quà cưới này, mong con hãy trân trọng và hai đứa cùng nhau giúp sức, cố gắng vun đắp cho tương lai'.
Tôi thật sự may mắn vì không vướng phải hoàn cảnh như thế. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy, mình có tín hiệu mừng khi gặp được mẹ anh, người phụ nữ trẻ trung, sôi nổi, thích ăn diện, cũng thích vui vẻ, sinh hoạt tập thể và đặc biệt, vô cùng thoáng chuyện tiền nong.
Ngày về ra mắt, tôi đã được gia đình anh tiếp đón niềm nở. Anh mắt, nụ cười của mẹ chồng tương lai khiến tôi luôn cảm thấy gần gũi. Không thể ngờ, ngày đầu gặp được mẹ anh, tôi lại có cảm giác vui vẻ như vậy. Tôi đã từng run rẩy, từng sợ hãi, từng lo lắng biết bao nhiêu vì không biết mẹ anh là người như thế nào. Đây có lẽ tín hiệu mừng cho tôi.
![]() |
Ngày cưới, điều mà mẹ chồng làm cho tôi khiến tôi lặng người đó chính là món quà tiền tỷ của mẹ chồng. (Ảnh minh họa) |
Anh là con một trong nhà, tôi càng hiểu, tiêu chí cho vợ của con trai càng khó khăn đối với các bậc tiền bối. Thế nên, cảm giác run sợ là chuyện đương nhiên đối với một người con gái không quá xinh đẹp như tôi. Chỉ là, quá may mắn lần đầu ra mắt thành công…
Mẹ anh đồng ý cho chúng tôi qua lại khiến tôi vui sướng vô cùng. Còn nghĩ, mẹ anh sẽ tìm cho anh một cô tiểu thư giàu có, chân dài. Nhưng nghe lời anh nói rằng, mẹ chỉ muốn có được một cô con dâu tốt, vui vẻ, một người chân thành và quan trọng phải là người anh yêu. Em đạt tất cả các tiêu chí…
Tôi vui như mở cờ trong bụng, thật không ngờ, chuyện tình yêu giữa tôi và anh lại dễ dàng như thế. Tôi được về nhà chồng trong niềm vui sướng, tự hào của bố mẹ và người thân.
Ngày cưới, điều mà mẹ chồng làm cho tôi khiến tôi lặng người đó chính là món quà tiền tỷ của mẹ chồng. Tôi thật không tin nổi, trong giây phút quan trọng đó, mẹ đứng lên trên khán đài và nói ‘mẹ tặng con dâu mẹ món quà cưới này, mong con hãy trân trọng và hai đứa cùng nhau giúp sức, cố gắng vun đắp cho tương lai. Mẹ chỉ có mình thằng T là con nên mẹ hi vọng, con vừa là con dâu cũng là con gái của mẹ. Mẹ dốc hết sức vì các con, vì gia đình mình, mẹ không tiếc bất cứ thứ gì’.
Lời mẹ nói khiến tôi nghẹn ngào. Tôi không tin, cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ bạc lại nằm trong tay mình. Mẹ chồng tương lai thoáng tính, luôn mua tặng đồ cho tôi ngày tôi chưa chính thức làm dâu nhưng tôi lại không tin, tại sao mẹ lại có thể tặng tôi món quà lớn như vậy mà không hề do dự. Dù tôi và anh là vợ chồng nhưng với nhiều bà mẹ chồng, họ luôn muốn giữ tiền, còn không bao giờ muốn công khai của cải với con dâu, đằng này, mẹ chồng tôi hoàn toàn khác.
![]() |
Tôi không biết, có phải mình đã quá may mắn không mà gặp được người mẹ chồng tốt như mẹ. Thật không ngờ, số phận của tôi lại may mắn như thế. (Ảnh minh họa) |
Tôi không dám nhận, cứ đùn đẩy thì mẹ bảo ‘con cứ yên tâm mà cầm đó, mẹ không tính toán gì đâu. Mẹ con đối xử tốt với nhau là được, mẹ cũng hi vọng con hiểu cho tấm lòng và sự chân thành của mẹ, mẹ hoàn toàn tin tưởng con’.
Đã thế, khi về làm dâu, chính thức ở trong nhà mẹ, mẹ còn mua cho chúng tôi một căn hộ nhỏ, bảo chúng tôi thích ra riêng thì ra đó ở cho tiện, đi làm cho gần. Sau này có con cái thì về ở chung, bố mẹ giúp trông cháu. Những lời mẹ nói khiến tôi nghẹn ngào.
Tôi không biết, có phải mình đã quá may mắn không mà gặp được người mẹ chồng tốt như mẹ. Thật không ngờ, số phận của tôi lại may mắn như thế. Bây giờ, đã qua một thời gian dài ở chung nhà chồng, làm dâu của mẹ, tôi và mẹ vẫn vô cùng tâm đầu ý hợp, cuộc sống vô cùng thoải mái.
Tin tôi đi, đàn bà sinh ra không phải ai cũng khổ, ai cũng bất hạnh và ai cũng phải hi sinh. Cũng không phải ai lấy chồng cũng đeo gông vào cổ, không phải ai cũng sợ lấy chồng vì sợ sống chung mẹ chồng. Bởi có những người mẹ chồng thực sự tốt, thực sự đối xử chân thành với con dâu. Chỉ là, chúng ta không may mắn gặp được những người như vậy mà thôi…
Theo Thanh Trúc (Khampha.vn)








- Hà Nội: Nghi con trai phóng hỏa nhà 2 tầng vì mâu thuẫn với bố (23:12)
- Gãy cột sống vì bị đối thủ to gấp đôi nhảy chồm lên người (23:04)
- 3 thay đổi ở mắt cho thấy máu đã "ngập mỡ", đi khám ngay còn kịp! (56 phút trước)
- Hối hả thay bàn ghế mới sau "Tối hậu thư" của Chủ tịch TPHCM (1 giờ trước)
- Quỹ bảo hiểm tiền gửi có lúc gần 100.000 tỷ đồng nhưng không dùng được (1 giờ trước)
- Xe SUV "nhà giàu" Mercedes-Benz G-Class sắp có đối thủ (1 giờ trước)
- Hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu để gặp Triệu Lộ Tư (2 giờ trước)
- Hà Nội tính đổi 4 khu đất khoảng 635 ha cho nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo (2 giờ trước)
- Nam thanh niên vừa đánh thai phụ vừa hỏi "Mày biết tao là ai không?" (2 giờ trước)
- 'Lạm phát nàng thơ' tại Mù Cang Chải (2 giờ trước)




