-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Gia đình
14/12/2022 18:13Mẹ bầu 4 tháng chọc ối xét nghiệm ADN nhận kết quả choáng váng: Thai nhi là con bố, không phải con mẹ
Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội) là người từng thực hiện rất nhiều các xét nghiệm ADN. Tuy nhiên vị giám đốc này cũng cho biết, có nhiều trường hợp đến xét nghiệm ADN mà khi nhận kết quả đến các chuyên gia xét nghiệm cũng phải bất ngờ.
Theo đó, bà Nga kể về vợ chồng chị Thúy đến làm xét nghiệm ADN để là điều kiện xin được cấp visa định cư nước ngoài diện vợ theo chồng. Bởi chồng chị Thúy người Đài Loan. Bản thân chị Thúy muốn sang Đài Loan cùng chồng khi đang mang thai 4 tháng phải có giấy xét nghiệm ADN chứng thực chị đang mang thai đứa con của 2 người.
Chị Thúy đã được chỉ định chọc ối lấy mẫu xét nghiệm quan hệ bố - con. Kết quả khiến cả ê kíp thực hiện xét nghiệm ADN choáng váng: Thai nhi là con của chồng chị Thúy nhưng không phải con chị Thúy.
“Do chưa từng gặp trường hợp nào cho kết quả ngược đời như thế nên nhân viên xét nghiệm còn sợ bản thân lấy nhầm mẫu của mẹ bầu. Vậy nhưng qua rà soát lại hết các quy trình, tôi thấy rất chặt chẽ, việc lấy mẫu và xét nghiệm như bình thường vẫn làm nên không thể có chuyện nhầm lẫn ở đây. Vì thế tôi đã gọi điện ngay cho người vợ hỏi: "Cháu thụ tinh nhân tạo ở đâu vậy?"”, bà Nga kể lại.
Vì bị hỏi bất ngờ nên chị Thúy đã cũng kể rằng chị làm thụ tinh trong ống nghiệm tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Đến bản thân chị cũng sững sờ khi nghe thông báo kết quả ADN, em bé trong bụng không phải con đẻ của mình.
“Phải động viên mãi và sau 1 hồi trấn tĩnh mẹ bầu này mới kể về câu chuyện của bản thân. Thì ra lúc chưa đầy 30 tuổi, chị Thúy đã có cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Sau đó chị sang Đài Loan làm giúp việc. Cũng tại Đài, chị quen và yêu người chồng hiện tại bây giờ. Hai người sau đó đã về Việt Nam sinh sống và gây dựng một cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên sau mấy năm kết hôn, vợ chồng này vẫn chưa có 1 mụn con bế bồng. Bởi thế vài tháng trước chị mới đi khám thì phát hiện mình bị trứng lép. Do tuổi đã gần 40, khả năng thụ thai không cao nên người vợ này đã đánh liều xin trứng của người khác để thụ tinh với tinh trùng của chồng rồi cấy phôi vào bụng mình”, bà Nga giải thích.
May mắn lần cấy phôi này đã thành công và chị Thúy có bầu. Biết chị Thúy có bầu, anh xã đã lên kế hoạch trở về quê Đài Loan sinh sống vì điều kiện tốt hơn. Bản thân chị Thúy cứ nghĩ mọi chuyện chẳng bao giờ có vấn đề gì khi cái thai lớn lên trong bụng mình thì xét nghiệm sẽ ra kết quả em bé là con mình.
Chia sẻ về trường hợp xét nghiệm ADN từ khi còn đang mang bầu này, bà Nga cho biết đây là lần đầu tiên trung tâm gặp phải kết quả xét nghiệm thai nhi là con của bố nhưng không phải của mẹ.
Cũng theo bà Nga cho biết, sau khi có kết quả ADN, bà không biết thêm thông tin gì về mẹ bầu kể trên liệu có được cấp visa định cư theo chồng hay không vì chuyện này quá riêng tư nên không tiện hỏi khách hàng. Thế nhưng mới thấy, xét nghiệm ADN chỉ cho ra một kết quả duy nhất "có" hoặc "không". Song nhiều khi đằng sau đó là một câu chuyện dài, một cảnh đời éo le bị phanh phui mà người trong cuộc đôi khi cũng không ngờ được.
Theo Thảo Nguyên (Phụ Nữ Việt Nam)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (2 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (4 giờ trước)