-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Gia đình
09/04/2021 23:15Mẹ chồng đồng ý cho vay 200 triệu mua nhà nhưng điều kiện bà đưa ra lại khiến em phát hoảng
Cưới nhau được 3 năm rồi mà hai vợ chồng với đứa con cứ chen chúc nhau trong cái nhà trọ nhỏ cũng khiến em suy nghĩ nhiều lắm. Giờ mới có một đứa con đã chật chội thế này, có thêm đứa thứ 2 thì ngủ vào đâu. Nhiều khi vợ chồng em cũng tính về quê sống rồi nhưng thú thật là về quê kiếm được việc như trên thành phố này cũng khó.
Cùng lúc này thì chị bạn em lại rao bán căn nhà, thấy giá rẻ, em bàn với chồng chuyện mua nhà luôn. Nhưng cứ bàn thì chồng lại gào lên: "Tiền đâu mà mua?". Em ức lắm, cũng hét to với chồng rằng “Không có thì đi vay”. Nhắc đến chuyện vay mượn là lão lại bảo ngại, còn nói em muốn là gì thì làm, tự quyết.
Kể ra lại thêm bực mình, lão chồng em nhà có việc gì cũng mặc em tự giải quyết hết. Chuyện to như mua nhà lại cũng kêu em tự lo. Mà em cũng nghĩ nát rồi, tự thân vận động chứ chồng em thì không biết bao giờ thoát cái kiếp nhà thuê.
Tiền bạc kiếm được chồng đưa em cũng gom góp vào mấy năm qua thì khoảng 200 triệu. Bố mẹ em chẳng có, cũng cố gắng cho em được 80 triệu. Cộng thêm khoản em vay mượn được thì đã có 500 triệu. Chốt cuối cùng là em về hỏi mượn tiền mẹ chồng. Em cũng kể lể hết mọi chuyện mua bán nhà cửa với tiền nong em có cho mẹ chồng biết chứ cũng chẳng giấu giếm gì.
Nghe xong mẹ chồng đồng ý giúp chúng em 200 triệu. Em còn chưa kịp mừng thì mẹ chồng đã bảo: “Phải để mẹ đứng tên sổ đỏ căn nhà đó mẹ mới yên tâm được. Ai mà biết được sau này chúng mày có trả tiền cho mẹ không? Nếu không đồng ý thì không vay nữa”.
Đề nghị của mẹ chồng làm em phát hoảng. Bà chẳng cho hẳn, chỉ cho vay mà đòi đứng tên sổ đỏ thì ai nghe được. Làm dâu mà ngồi nói tay đôi với mẹ chồng nữa thì chỉ có ăn mắng. Thế là em lấy cớ nhà có việc để về.
Về uất ức kể lại cho chồng thì anh lại sổ toẹt: “Không mua nữa là yên chuyện”. Càng nghe lại càng ức. Ức mẹ chồng một thì ức chồng 10. Mẹ chồng đã tính toán, chồng thì không có trách nhiệm. Chẳng lẽ bây giờ em về quê tiếp tục vay mượn họ hàng nhà em rồi mua nhà đứng nguyên tên em? Nhưng sợ làm thế thì chồng với mình lại mâu thuẫn, mà mẹ chồng có khi cũng chẳng để yên. Theo mọi người em nên làm sao ạ?
Theo Mai Thuy (Nhịp Sống Việt)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (17:32)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (17:18)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (17:14)
- Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông trước mặt nhiều người (1 giờ trước)
- Loại quả cực quen thuộc giúp mạch máu "trẻ lại" như uống trà mỗi ngày (1 giờ trước)
- Hành trình thoát khỏi "địa ngục" của nữ nhân viên karaoke bị giam giữ, tống tiền tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V (1 giờ trước)
- Cận cảnh "đại công trường" lừa đảo 80 héc-ta: Nơi 10.000 "công nhân" dệt lưới bẫy nạn nhân toàn cầu (1 giờ trước)
- Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra (1 giờ trước)
- Guardiola và Busquets tái hợp trong thương vụ hàng triệu euro (2 giờ trước)