-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
29/01/2019 21:30Mẹ chồng yêu sách quà Tết, con dâu nói 1 câu khiến bà tức tối đập tan cả điện thoại
"Lành à, mẹ nghe mấy bà bạn khen sâm Hàn Quốc tốt lắm. Các bà ấy ăn mà béo khỏe, hồng hào cả ra. Con mua cho mẹ chục cân loại củ to vào để mẹ ngâm rượu, hầm gà với chế biến các kiểu ăn dần nhé…", giọng mẹ chồng Lành vang lên từ đầu dây bên kia. Lành nghe xong mà hốt hoảng. Sâm tươi loại củ nhỏ cũng hơn triệu 1 cân rồi. Lại còn củ to và 10 cân? Bà nghĩ sâm là khoai lang chắc?
Lành chưa biết trả lời thế nào thì mẹ chồng tiếp lời: "Cái ti vi của bố mẹ cũ lắm rồi, hai đứa về sớm mua cho mẹ cái ti vi mới xem Tết đi. Bánh kẹo, hoa quả nữa, con mua luôn trên ấy mang về nhé, mua loại nhập ngoại ấy cho ngon, dưới quê này không có đâu. Xem nào, mẹ thích một cái áo phao dáng dài, em gái các con cũng đang thích chiếc áo dạ, loại 1 triệu trở lên ấy, úi xùi là nó không mặc đâu. Trên ấy lắm mốt, con ngắm rồi mua luôn cho mẹ với em nhé".
Lành nghe mà xây xẩm mặt mày. Tính sơ sơ những món bà vừa nêu ra, cũng ngót trăm triệu rồi còn đâu! Chắc chắn mai ngày kia, nhớ ra cái gì bà sẽ lại còn gọi điện lên nhắc tiếp. Bà nghĩ con trai, con dâu bà trên thành phố kiếm được lắm tiền lắm chắc? Bọn cô phần vì còn trẻ, phần kinh tế chưa vững, còn đang kế hoạch chưa dám sinh con. Có khi cả năm dành dụm, cũng chỉ đủ về quê ăn một cái Tết với bố mẹ chồng thôi đấy.
Mọi năm mẹ chồng cũng đòi hỏi khá nhiều, nhưng không nhiều như năm nay. Và Lành thường chả mua đủ số quà bà yêu cầu, vì chiều theo bà thì ra riêng nhà cô đói. Tất nhiên sau đó cô phải chịu nghe bà ca thán, trách móc nọ kia.
Còn nữa, mang tiếng về ăn Tết cùng bố mẹ chồng nhưng sắm Tết cô đều lo hết. Rồi Lành luôn phải túc trực ở nhà để nấu nướng, dọn dẹp, chả có lúc nào ló mặt ra đường đi chơi. Cho tới khi lên thành phố đi làm lại thì thôi. Vì thế, mỗi khi Tết đến đối với Lành luôn là một cơn ác mộng, khiến cô mệt mỏi về tinh thần, thể xác, đồng thời cạn kiệt túi tiền. Nhưng 2 năm trước, vì nghĩ cho chồng, cô đều nhịn, cố gắng chiều mẹ chồng hết mức có thể.
Tuy vậy, năm nay thì khác. Mới tháng trước cô bắt được chồng mờ ám với em đồng nghiệp mới vào công ty. Dù chưa tới mức "lên giường", nhưng rõ ràng họ đã say nắng nhau. Chồng cô tuy xin lỗi, hứa hẹn không bao giờ tái phạm. Nhưng lòng tin trong Lành bị lung lay đáng kể. Chán chồng, giờ mẹ chồng gọi điện lên yêu sách quá đáng, Lành trở nên hết kiên nhẫn.
"Mẹ ơi, năm nay con không về ăn Tết, có nhà con về thôi, mẹ thông cảm nhé. Nên mẹ có cần gì thì gọi trực tiếp cho nhà con ạ", Lành cười cười buông một câu. "Cái gì? Chị nói lại tôi nghe xem nào?", mẹ chồng bên kia giật giọng hỏi lại.
"Vâng, năm nay con không về ăn Tết mẹ ạ. Con đã đặt chuyến đi du lịch với mấy người bạn rồi. Cả năm làm việc vất vả, có mỗi mấy ngày Tết được nghỉ thì phải xả hơi cho thoải mái. Ra riêng còn đi làm lại cho có tinh thần. Chứ cả Tết nai lưng ra nấu nướng, cơm nước, rồi đủ thứ thủ tục lằng nhằng, mệt mỏi và tốn kém vô cùng, thà chả nghỉ Tết còn hơn. Nhà con vẫn về đấy ạ, anh ấy đại diện thay con là được rồi. Mẹ thông cảm cho con nhé", Lành nhẹ nhàng trả lời bà.
Mẹ chồng chả phải nhớ con dâu mới bắt cô về đâu, mà cơ bản cô vắng mặt thì ai bếp núc, dọn dẹp, ai bỏ tiền sắm Tết, mua quà cáp biếu bà đây? Nhưng bà có chỉ trích thế nào, Lành vẫn khăng khăng "Tết này con muốn nghỉ ngơi". Mẹ chồng không làm gì được, tức giận tới muốn đập tan điện thoại. Có lên gô cổ Lành về nổi đâu? Cô còn chả thèm quan tâm bà giận, bà ghét nữa kìa!
Mẹ chồng Lành liền gọi điện cho con trai mách tội cô, thì chồng Lành ấp úng đáp: "Để vợ con… nghỉ xả hơi một cái Tết cũng được mà mẹ…", khiến bà nộ khí xung thiên. Chồng Lành đang muốn chuộc lỗi với vợ, dĩ nhiên chiều theo ý cô rồi.
Lành cười mỉm, Tết này nhất định cô sẽ gạt qua mọi thứ sang một bên, đi chơi thật vui vẻ. Sang năm mới sẽ là một khởi đầu mới, cô phải sống vì bản thân hơn. Bởi chồng ai nói trước một ngày không phải lòng người phụ nữ khác, còn mẹ chồng chỉ chăm chăm tới lợi ích của bà mà thôi.
Theo Giang Phạm (Helino)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)