Gia đình

Mẹ già bật khóc nói lời từ biệt, hiến tạng con trai chết não để giúp 'hồi sinh' 6 cuộc đời mới

Nén nỗi đau mất người thân, mẹ và vợ đã thực hiện ước muốn cuối cùng được hiến cơ thể cứu người của bệnh nhân, góp phần tạo nên trường hợp ghép da từ người cho chết não lần đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 17/11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vừa tiếp nhận tạng hiến từ một người chết não và đã ghép tạng thành công cho 6 người bệnh. Đặc biệt, lần đầu tiên, da của người chết não được tiếp nhận để ghép cho một bệnh nhân bị bỏng nặng.

Trước đó vào ngày 11-10, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ mẹ của bệnh nhân Đ.Q.H. (nam, 38 tuổi) vào viện trong tình trạng xuất huyết não nặng và chết não.

Mẹ già bật khóc nói lời từ biệt, hiến tạng con trai chết não để giúp 'hồi sinh' 6 cuộc đời mới

Mẹ già bật khóc nói lời từ biệt, hiến tạng con trai chết não để giúp 'hồi sinh' 6 cuộc đời mới - 1
Người mẹ khóc nghẹn tại giường bệnh, trước khi giúp con thực hiện tâm nguyện cuối đời. Ảnh BVCC

Nén chặt nỗi đau, mẹ cùng vợ và gia đình bệnh nhân quyết định thực hiện di nguyện cuối cùng của anh H. là chia sẻ những phần cơ thể còn lại (đáp ứng chức năng sinh tồn) cứu giúp cho những người mắc các bệnh hiểm nghèo.

Tuy vậy, khi kiểm tra đánh giá tình trạng chức năng các bộ phận cơ thể người cho chết não, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có bệnh nền từ trước (tăng huyết áp biến chứng lên cơ tim, gan bị nhiễm mỡ nặng, bệnh thận nền độ 2).

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập tức triệu tập một hội đồng chuyên môn sâu về tim, gan, thận và cuối cùng đi đến thống nhất chọn người bệnh chờ ghép "linh động". Đó là ưu tiên người bệnh có tuổi đời trên 50 tuổi, có bệnh nặng, đang phải nhập viện cấp cứu và tiên đoán nếu không được ghép sẽ tử vong trong thời gian ngắn.

Chiều 12-10, sau lời cảm tạ và mặc niệm trước nghĩa cử cao đẹp của người bệnh, các y bác sĩ đã bước vào cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ để lấy các tạng hiến.

Mẹ già bật khóc nói lời từ biệt, hiến tạng con trai chết não để giúp 'hồi sinh' 6 cuộc đời mới - 2
Các bác sĩ trong phòng mổ tỉ mỉ và thận trọng nhận từng bộ phận tạng hiến. Ảnh BVCC

Kết quả, các bác sỹ đã tiếp nhận và ghép tạng cho 6 người gồm: một người ghép tim, hai người ghép thận, hai người ghép giác mạc và một người ghép da; riêng gan không thể tiếp nhận do người hiến bị gan nhiễm mỡ nặng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên có trường hợp được ghép da từ người hiến chết não tại Việt Nam. Đó là bệnh nhân L.V.T. (nam, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị bỏng 50% độ 3 toàn thân. Bệnh nhân được xuất viện vào tuần thứ 2 sau ghép.

Hai bệnh nhân ghép giác mạc và hai bệnh nhân ghép thận ra viện trong tuần đầu tiên. Bệnh nhân ghép tim do tình trạng nặng hơn nên vừa xuất viện chiều 16/11; điều đáng mừng là cơ tim sau ghép đã hồi phục hoàn toàn.

Với sinh mệnh như "đèn treo trước gió", những người nhận được tạng hiến sau ghép đều xúc động gửi lời cảm ơn tận đáy lòng tới anh H. - người đã sinh ra họ lần thứ 2 và cho họ một cuộc sống mới...

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-gia-bat-khoc-noi-loi-tu-biet-hien-tang-con-trai-chet-nao-e-giup-hoi-sinh-6-cuoc-oi-moi-a363699.html