Gia đình

Mẹ tăng ca đến đón con ở lớp mẫu giáo muộn, vừa gặp đứa trẻ đã nói 1 câu nghe rơi nước mắt

Câu nói của đứa bé đã khiến người mẹ phải bật khóc.

Cho con đi học đồng nghĩa với việc phụ huynh có thêm thời gian cho bản thân và cho việc kiếm tiền. Dù vậy, với cha mẹ, khoảng thời gian làm việc và thời gian tan trường của con có thể chênh lệch nhau nên nhiều cặp vợ chồng vẫn phải tìm cách xoay sở để tìm người đón con giúp hoặc đành gửi con ngoài giờ và chịu tốn thêm chi phí.

Lâm Triệt là một nhân viên công sở tại Trung Quốc, chị đã có cậu con trai tới tuổi đi học mẫu giáo. Thường ngày, công việc ở công ty kết thúc lúc 6 giờ, lúc này chị mới có thời gian đến đón con dù biết rằng nhà trường sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Mỗi ngày như vậy, con trai của chị luôn là đứa bé cuối cùng còn ở lớp, có hôm khi chị đến trời đã tối mịt hẳn.

Mẹ tăng ca đến đón con ở lớp mẫu giáo muộn, vừa gặp đứa trẻ đã nói 1 câu nghe rơi nước mắt

Ngày nọ, vừa nhìn thấy Lâm Triệt từ đằng xa, đứa trẻ đã vội chạy tới ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở. Cậu bé nói: "Sao lúc nào con cũng là người được mẹ đón cuối cùng trong lớp?"

Lời nói của cậu bé dường như trở thành vết cắt đâm xuyên vào trái tim chị Lâm. Chị cảm thấy vô cùng tồi tệ và bất lực vì để con mình phải chịu hoàn cảnh này mà không mảy may suy nghĩ rằng, điều đó đã làm cậu bé chịu nhiều tổn thương.

Mẹ tăng ca đến đón con ở lớp mẫu giáo muộn, vừa gặp đứa trẻ đã nói 1 câu nghe rơi nước mắt - 1

Được biết, chồng chị Lâm thường xuyên công tác xa nhà, mỗi chuyến đi kéo dài đến những 10 ngày vì thế anh không thể thay thế chị đón con được. Bản thân chị làm công việc văn phòng, buổi sáng chị thuận đường và giờ giấc nên đưa con đi học sớm. 

Còn về chiều, chị thường phải tăng ca, có khi 1 tuần phải ngồi lại trễ hơn giờ ra về đến 4, 5 ngày. Do đó, chị luôn là phụ huynh cuối cùng đến đón con ở lớp mẫu giáo.

Sau khi lắng nghe những suy nghĩ của con trai, chị bàn bạc với chồng và đưa ra quyết định nghỉ việc toàn thời gian để toàn tâm toàn ý chăm lo cho con trai. Chị dự định sẽ chỉ kiếm một công việc bán thời gian để làm thêm vào lúc rảnh.

Mẹ tăng ca đến đón con ở lớp mẫu giáo muộn, vừa gặp đứa trẻ đã nói 1 câu nghe rơi nước mắt - 2

Thực tế cho thấy, với các cặp vợ chồng ở thành phố, họ bận rộn với công việc kiếm tiền nên không thể chăm lo cho con cái một cách trọn vẹn nếu không có sự giúp sức từ ông bà nội ngoại hoặc người giúp việc. Nhưng cách giải quyết như thế nào để vừa đảm bảo cả công việc và gia đình thì không phải ai cũng có đáp án.

Trong giai đoạn đầu đời, con cái rất cần sự chăm sóc, giáo dục từ bố mẹ, nếu không trẻ rất dễ gặp những ảnh hưởng về tâm lý. Do đó họ buộc phải hy sinh quãng thời gian của công việc, của bản thân để dành cho con. Nhưng nếu vì kinh tế của gia đình buộc cả bố và mẹ đều phải đi làm thì hãy đảm bảo rằng công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến việc chăm sóc con cái, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất chẳng hạn như đưa đón con đến trường.

Theo Bob V (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/me-tang-ca-den-don-con-o-lop-mau-giao-muon-vua-gap-dua-tre-da-noi-1-cau-nghe-roi-nuoc-mat-hom-sau-lap-tuc-xin-nghi-viec-161212910060255392.htm