-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
11/01/2021 21:15Mới sinh chục ngày mẹ chồng đã sai xuống bếp nấu cơm, nàng dâu vui vẻ vâng dạ song tới bữa nhìn mâm cơm cô dọn mà bà 'đứng hình'
Phụ nữ lấy chồng yếu đuối nhất lúc sinh con ở cữ, chỉ mong được nhà chồng quan tâm săn sóc. Thế nhưng nàng dâu trong câu chuyện dưới đây mới sinh được chục ngày đã bị mẹ chồng sai nấu nướng khiến cô vô cùng tủi thân. Tuy nhiên cách hành xử của cô ngay sau đó mới đáng nói.
Câu chuyện như sau: "Sau cưới vợ chồng em sống chung với mẹ anh hơn năm. Do không hợp tính mẹ chồng, tránh hai bên va chạm nhiều sẽ nảy sinh mâu thuẫn nên hai đứa em mua nhà ra ở riêng cho thoải mái.
Lúc em bầu bí, tuy là con đầu cháu sớm thật nhưng mẹ chồng cũng hờ hững không quan tâm mấy. Chỉ thi thoảng sang nhà thăm con trai, gặp dâu thì bà hỏi 'xã giao' vài câu, dặn dò phải chịu khó thức khuya dậy sớm chăm chồng, không được để chồng nhịn ăn sáng đi làm, thế là bà về thẳng.
9 tháng 10 ngày em chửa, bà chưa từng cho chục trứng hay hầm cho bát cháo an thai. Tất nhiên, đó không phải trách nhiệm của bà, em cũng không dám đòi hỏi nhưng trong lòng vẫn mong mỏi được mẹ chồng quan tâm một chút sẽ đỡ thấy tủi.
Hôm em nhập viện sinh, mẹ chồng ở viện đợi tới khi nhìn thấy mặt cháu nội là về luôn bảo mệt, không chịu được mùi bệnh viện. Em xuất viện, bà cũng không sang chăm mà để vợ chồng tự lo. Nhà ngoại em hoàn cảnh, mẹ mất sớm, chỉ còn bố nên lúc sinh nở, ở cữ là không nhờ được.
Chồng em nghỉ phép được chục ngày là phải đi làm lại. Tìm người giúp việc chưa được, anh đành nhờ mẹ sang chăm vợ con giúp. Song bà sang thì 'trông' cháu theo đúng nghĩa, từ sáng tới trưa bà chỉ nằm xem tivi. Thi thoảng ngó vào nôi xem cháu ngủ thế nào. Con dâu đêm chăm con mệt, ngày ngủ tí bà lại cứ ra vào bóng gió bảo việc đầy ra mà lười không chịu dọn. Tới bữa bà kêu đau đầu, vào ôm cháu ngủ sai em nấu cơm. Bà bảo ngày trước bà đẻ được nghỉ có 3 ngày là phải ngồi dậy tự làm mọi việc rồi.
Em tuy đẻ thường nhưng rạch 10 mũi đau không khác gì mổ. Mất 1 tuần mới ngồi dậy đi lại được, bà biết nhưng nghe con dâu kể chỉ chẹp miệng nói: 'Đàn bà ai sinh nở chẳng thế', nghe cảm giác xa lạ còn hơn người dưng qua đường.
Đến ngày thứ 2, bà vẫn bắt con dâu xuống bếp nấu đồ ăn. Em cũng vâng dạ để bà nằm xem tivi, ngủ chán chê. Tới 11h30, chuông cửa reo làm bà giật mình dậy mở thì thấy shipper giao đồ ăn tới: gà kho, cá kho, canh nấu, rau xào có hết không thiếu thứ gì. Tổng chi phí hết 400k, nhìn con dâu rút ví thanh toán bà ngây người hỏi ở đâu ra. Em cười bảo: 'Con vừa sinh xong vài ngày, vào bếp nấu cơm tiếp xúc nước lửa nhiều sau về già sẽ khổ nên quyết định từ nay bữa trưa sẽ gọi đồ về ăn. Thực ra đây là ý của chồng con đó mẹ ạ. Anh ấy bảo làm thế cho hai mẹ con mình đỡ vất vả. Chấp nhận đắt tí nhưng con kiêng khem được còn hơn'.
Em nói thế bà lặng yên. Lúc ngồi vào mâm, em gắp đồ nhiệt tình bỏ bát mời bà nhưng sau vài phút bần thần, bà đặt đũa xuống mâm bảo con dâu: 'Thôi, từ mai con đừng gọi đồ ăn thế này lãng phí. Giờ con nghỉ sinh rồi, mình chồng con đi làm đã vất vả. Mình phải tiết kiệm chứ ăn uống thế này chết tiền. Để mai mẹ nấu, con đừng gọi hàng nữa'.
Em buồn cười song vẫn 'diễn', bảo sợ bà mệt không dám phiền bà. Thế là mẹ chồng khăng khăng bảo nấu có bữa cơm mệt gì mà mệt. Từ hôm sau, tới bữa bà chủ động vào bếp, thậm chí là vào làm rất sớm. Thực chất mẹ chồng em hay sống với thời ngày xưa, lúc nào cũng kể trước khi đẻ chồng em còn đi cuốc ruộng. Thành ra điều kiện cuộc sống có nâng cao mấy bà cũng bị ám ảnh thời khổ sở.
Có việc gì em cứ phải dùng cách nọ cách kia thì bà mới chịu thông cảm".
Sống chung với mẹ chồng nhiều khi phải cần tới "nghệ thuật". Không phải lúc nào cũng nhẫn nhịn mà đã khiến cho mối quan hệ được dung hòa. Còn căng thẳng lại chỉ tạo ra xích mích, bất hòa khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu bị đẩy vào ngõ cụt. Do vậy, khéo léo, lựa hoàn cảnh là cách tốt nhất nàng dâu nên áp dụng để có thể sống thoải mái cũng như làm hài lòng mẹ chồng. Cách nàng dâu trong câu chuyện trên làm cũng được nhiều người tán thành.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)