-
Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, người dân được tiếp cận thế nào? -
Công an đề nghị 576 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Cúm A gia tăng tại Hà Nội, bác sĩ cảnh báo biến chứng co giật ở trẻ và suy hô hấp ở người già -
Công an Thanh Hóa điều động một loạt cán bộ chỉ huy, 3 người xung phong về Công an cấp xã -
Cảnh báo 4 thói quen ăn sáng "tàn phá" mạch máu mà vô số người Việt vẫn làm hằng ngày -
Xót xa hai trẻ nhỏ tử vong dưới giếng nước ở Hải Phòng -
Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi giữa ồn ào bị lộ nhóm chat nói xấu -
Đất đấu giá hơn 3 tỷ đồng/lô không ai đăng ký, dự kiến giảm giá khoảng 1 tỷ -
Bé gái 3 tuổi tử vong sau tiêm kháng sinh tại bệnh viện ở Gia Lai, công an vào cuộc điều tra -
Đầy hơi sau khi quan hệ tình dục, nguyên nhân do đâu?
Gia đình
13/10/2026 11:25Mua áo gần 1 triệu đồng biếu mẹ chồng, tôi chết lặng khi thấy bác hàng xóm mặc chỉ vài ngày sau
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, tính tình hiền lành, không cờ bạc, rượu chè hay tiêu xài hoang phí. Điều khiến tôi vừa thương vừa khó hiểu là ông bà tiết kiệm đến mức gần như không muốn chi tiền cho bản thân.
Quần áo mặc quanh năm ít khi thay mới, đôi dép phải đi đến khi đế mòn vẹt mới chịu bỏ. Có lần về quê, thấy đôi tất của mẹ chồng thủng mấy lỗ ở đầu ngón chân, tôi định mua cho bà đôi tất mới. Thế nhưng, bà lại bảo vẫn còn đi được, vứt đi thì quá lãng phí.
Vợ chồng tôi sống trên thành phố, thu nhập tuy không quá dư dả nhưng vẫn có thể dành dụm để thỉnh thoảng mua quà cho bố mẹ. Khi thì chiếc nồi cơm điện, lúc là bộ chăn ga, chiếc quạt máy hoặc vài bộ quần áo.
Tôi nghĩ bố mẹ đã lớn tuổi, con cái có điều kiện thì nên quan tâm, chăm sóc ông bà nhiều hơn. Với tôi, những món quà ấy không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn thể hiện tình cảm của con cháu dành cho đấng sinh thành.
Thế nhưng, sau vài lần về quê, tôi bắt đầu nhận ra những món đồ mình mua tặng bố mẹ chồng cứ lần lượt biến mất.
Chiếc quạt máy mới mua chưa đầy một tháng đã không còn trong nhà. Bộ chăn ga tôi cẩn thận lựa chọn cũng chẳng thấy trên giường. Mỗi lần hỏi, mẹ chồng đều cười, giải thích rằng đồ cũ vẫn dùng tốt nên bà cất đồ mới đi.
Ban đầu, tôi tin lời bà. Nhưng sau đó, qua những câu chuyện của hàng xóm, tôi mới biết bố mẹ chồng đã đem bán gần hết số đồ con cái mua tặng, món nào cũng chỉ lấy vài trăm nghìn đồng.

Tôi vừa bất ngờ vừa không biết nên cười hay nên buồn. Có món đồ mình bỏ ra cả triệu đồng để mua, vậy mà ông bà lại bán đi với giá rẻ hơn rất nhiều.
Chồng tôi biết chuyện cũng chỉ thở dài. Anh giải thích rằng bố mẹ đã quen với cuộc sống kham khổ từ ngày xưa, có tiền trong tay mới cảm thấy yên tâm.
Tôi hiểu người lớn tuổi từng trải qua những năm tháng thiếu thốn thường có cách suy nghĩ khác với thế hệ trẻ. Với họ, tiết kiệm có thể là thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống, khó thay đổi chỉ sau vài lời khuyên. Dù vậy, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi những món quà mình dành dụm mua cho bố mẹ lại bị bán đi.
Chiếc áo gần một triệu đồng và cái kết ngoài dự đoán
Sau vài lần như vậy, tôi quyết định thay đổi cách biếu quà. Thay vì chỉ mua những vật dụng trong nhà, tôi chọn cho mẹ chồng một chiếc áo bông khá dày, giá gần một triệu đồng, rồi biếu thêm một khoản tiền mặt để bà chủ động mua sắm khi cần.
Tôi nghĩ lần này mọi chuyện sẽ khác. Chiếc áo ấm là thứ thiết thực, nhất là khi mùa đông ở quê có những ngày rét buốt. Còn tiền mặt, ông bà có thể giữ lại để chi tiêu hoặc phòng lúc cần thiết.
Mẹ chồng vui vẻ nhận quà, còn khen tôi khéo chọn áo, mặc vào chắc chắn sẽ ấm. Thấy bà hài lòng, tôi cũng nhẹ lòng phần nào, nghĩ rằng cuối cùng mình đã chọn được món quà phù hợp.
Vậy mà chỉ vài ngày sau, trong lần trở về quê, tôi gặp một tình huống khiến mình đứng ngẩn người.
Vừa đi qua đầu ngõ, tôi đã nhìn thấy một bác hàng xóm đang mặc chiếc áo bông mà mình mua tặng mẹ chồng. Tôi nhận ra ngay bởi chính tay mình chọn màu sắc, kiểu dáng, thậm chí cả chiếc khuy cài có thiết kế hơi khác thường.
Không tin vào mắt mình, tôi tò mò hỏi bác mua chiếc áo ở đâu.
Bác hàng xóm thật thà kể rằng mẹ chồng tôi bán lại với giá 300.000 đồng. Thấy áo còn mới, giá lại rẻ nên bác mua luôn.
Nghe đến đó, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Chiếc áo gần một triệu đồng tôi lựa chọn với mong muốn mẹ chồng có thêm đồ ấm để mặc trong mùa đông, cuối cùng lại được bán đi chỉ sau vài ngày.
Tôi không trách bác hàng xóm, bởi bác mua bán bình thường và cũng chẳng biết câu chuyện phía sau. Điều khiến tôi bối rối là cách bố mẹ chồng đối xử với những món quà mà con cái đã dành nhiều tâm sức chuẩn bị.
Biếu quà thế nào để bố mẹ không tiếp tục bán đi?
Điều khó xử nhất với tôi là nếu không mua gì, nhìn bố mẹ chồng mặc quần áo cũ, sờn rách, tôi lại không đành lòng. Nhưng nếu tiếp tục mua sắm, tôi cũng chẳng biết những món đồ ấy có thực sự được ông bà sử dụng hay lại bị đem bán như trước.
Số tiền thu về có thể được cất giữ cẩn thận, nhưng những nhu cầu thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày của ông bà vẫn chưa chắc được đáp ứng. Tôi muốn bố mẹ sống thoải mái hơn một chút, ăn mặc tươm tất hơn, chứ không phải cứ có tiền là giữ lại mà không dám chi tiêu cho bản thân.
Từ sau chuyện chiếc áo bông, mỗi lần nghĩ đến việc mua quà cho bố mẹ chồng, tôi đều phải cân nhắc rất lâu. Tôi không muốn những món quà của mình trở thành thứ khiến cả hai bên khó xử, nhưng cũng không thể làm ngơ khi thấy ông bà thiếu thốn những điều đáng lẽ có thể cải thiện.
Có lẽ điều tôi cần tìm không chỉ là một món quà phù hợp, mà còn là cách để bố mẹ hiểu rằng tiền bạc và đồ đạc được con cái dành tặng là để phục vụ cuộc sống của chính ông bà, chứ không phải thứ cần cất đi hay bán lại để giữ tiền.
Nhưng làm thế nào để thay đổi thói quen tiết kiệm đã kéo dài suốt nhiều năm mà không khiến bố mẹ cảm thấy bị ép buộc? Tôi thực sự chưa tìm được câu trả lời.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Xét xử tài xế tông nữ sinh 14 tuổi tử vong tại Vĩnh Long: Nhân chứng kể lại phút tài xế ngồi trên xe la mắng sau tai nạn (54 phút trước)
- Mua áo gần 1 triệu đồng biếu mẹ chồng, tôi chết lặng khi thấy bác hàng xóm mặc chỉ vài ngày sau (54 phút trước)
- Khán giả Việt hoảng hốt vì sự cố "phóng uế" ngay khu vực sân đứng tại concert The Weeknd (56 phút trước)
- Vì sao ông Trump chấp thuận để Nga bán dầu diesel, bất chấp xung đột Ukraine? (59 phút trước)
- Apple cắt giảm ít nhất 15% đơn hàng linh kiện iPhone 18 vì nhu cầu yếu (1 giờ trước)
- Truyền thông Nhật Bản nói gì về ĐT Việt Nam trước trận giao hữu cuối năm? (1 giờ trước)
- Kim Soo Hyun được minh oan, tin nhắn nhạy cảm gửi Kim Sae Ron thực chất thuộc về người khác (1 giờ trước)
- Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, người dân được tiếp cận thế nào? (1 giờ trước)
- Elon Musk rót 276 triệu USD cho đảng Cộng hòa, trở thành nhà tài trợ lớn nhất bầu cử Mỹ 2026 (1 giờ trước)
- Trung Quốc nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng: Vì sao Bắc Kinh tăng tích trữ? (1 giờ trước)