Một câu chuyện đầy xúc động vừa diễn ra tại Hồ Bắc khi một nam sinh 16 tuổi quyết định hiến tế bào gốc tạo máu để cứu mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Lưu Trạch Vũ, học sinh lớp 10 tại TP Thập Yển, vốn quen với việc đến bệnh viện đón mẹ sau mỗi đợt hóa trị. Tuy nhiên, vào tháng 11/2025, khi bước vào phòng bệnh, em bàng hoàng chứng kiến mẹ nằm bất động, gương mặt xanh xao. Dòng chẩn đoán “bạch cầu tủy cấp tính M2” khiến cậu học sinh hiểu rõ mức độ nguy kịch của tình trạng.

Sau khi tự tìm hiểu thông tin, những thuật ngữ như “nguy cơ cao” hay “ghép tủy” càng khiến em thêm lo lắng. Thế nhưng, thay vì chùn bước, Lưu Trạch Vũ nhanh chóng đưa ra quyết định: phải làm mọi cách để cứu mẹ.

Khi em ngỏ ý hiến tế bào gốc, gia đình lập tức phản đối. Người mẹ bật khóc, thậm chí sẵn sàng từ chối điều trị chỉ để con không phải chịu đau đớn. Người cha cũng rơi vào trạng thái giằng co, cho đến khi nhận được tư vấn từ các chuyên gia tại Vũ Hán rằng việc hiến tặng không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của người trẻ khỏe mạnh.

19-1776568404-nam-sinh-16-tuoi-hien-te-bao-goc-cuu-me-khoanh-khac-khien-nguoi-cha-lang-le-roi-nuoc-mat
Nam sinh lớp 10 kiên quyết cứu mẹ bằng mọi giá. Ảnh: QQ

Trước sự kiên định của con trai với mong muốn cứu mẹ bằng mọi giá, người cha cuối cùng cũng đồng ý. Dù có thêm người thân đủ điều kiện tương thích, nam sinh vẫn khẳng định bản thân là người phù hợp nhất để thực hiện việc hiến tặng.

Để chuẩn bị, Lưu Trạch Vũ duy trì chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt: tập thể dục mỗi ngày, ngủ đủ giấc và giữ gìn sức khỏe. Ngày 7/4, em nhập viện kiểm tra và sáng hôm sau bước vào ca lấy tế bào gốc.

Quá trình kéo dài hơn 4 giờ, nhưng suốt thời gian đó, em không một lời than vãn. Trong suy nghĩ, cậu học sinh chỉ hướng về mẹ với mong muốn bà có thể vượt qua cơn bạo bệnh.

Bên ngoài phòng bệnh, người cha lặng lẽ chờ đợi, không giấu được những giọt nước mắt. Ông xúc động chia sẻ rằng con trai mình đã thực sự trưởng thành khi dám gánh vác một quyết định lớn lao như vậy.

Chiều cùng ngày, ca truyền tế bào gốc cho người mẹ được thực hiện thành công. Theo các bác sĩ, nếu vượt qua giai đoạn thải ghép trong khoảng 30 ngày, tình trạng bệnh có thể được kiểm soát tích cực.

Điều đặc biệt là chỉ một ngày sau ca hiến tặng, Lưu Trạch Vũ đã trở lại trường học như bình thường. Khi được hỏi về mong ước lớn nhất, em chỉ giản dị nói rằng muốn cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm, điều mà họ đã không thể thực hiện trong dịp Tết vừa qua.

Câu chuyện về nam sinh 16 tuổi không chỉ chạm đến trái tim nhiều người mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về tình thân, lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng.

Bích Ngọc (SHTT)