-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Gia đình
08/10/2018 21:56Nam sinh suýt mất mạng vì nặn mụn
Theo Daily Mail, khi đang xem tivi, Geraint Mullins ở New Port, xứ Wales (Anh), phát hiện một nốt mụn ở vùng cổ và đã nặn nó ra như vẫn thường làm. Sau đó, cậu phải đi khám vì có dấu hiệu bị áp-xe. Bác sĩ cho biết nhịp tim của Geraint Mullins rất nhanh và lập tức chẩn đoán cậu bị nhiễm trùng máu.
Geraint được đưa đến Khoa Cấp cứu thuộc Bệnh viện Hoàng gia xứ Wales và phải trải qua hai cuộc phẫu thuật để rút mủ trong ổ áp-xe, truyền máu hai lần.

Nhiễm trùng máu được coi là căn bệnh giết người thầm lặng. Đây là tình trạng phản ứng thái quá của hệ miễn dịch. Khi cơ thể nhiễm trùng hay bị thương, hệ miễn dịch không chống lại sự viêm nhiễm. Thay vào đó, nó sinh ra một phản ứng miễn dịch quá dữ dội và tấn công chính các cơ quan nội tạng.
Geraint nói cậu không biết nhiễm trùng máu là gì và không biết tình trạng của mình nặng đến thế. Cậu tưởng mình chỉ bị cảm lạnh hoặc cúm. "Không ngờ một hành động nhỏ lại để lại hậu quả nghiêm trọng đến thế," Geraint nói.
Bố của Geraint là một nhân viên y tế. Chính ông đã theo xe cấp cứu đưa con mình đến bệnh viện. "Chắc bố tôi chẳng thể ngờ là sẽ phải điều trị cho chính con trai mình," Geraint chia sẻ.
Bà Katy Clabon, mẹ của Geraint nói "Đó là thời điểm rất khó khăn. Chúng tôi suýt đã mất thằng bé".
Sau ba tuần nằm viện, Geraint đã bình phục hoàn toàn và dự định học lại lớp 12 vì đã nghỉ học quá lâu. Cậu nói muốn theo học ngành y để trở thành bác sĩ trị liệu và giúp đỡ mọi người. "Các nhân viên y tế chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi nằm ở khoa Nhi, và họ luôn sẵn sàng nghe tôi nói", bệnh nhân này chia sẻ.
Geraint cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống sót bởi căn bệnh nhiễm trùng máu cướp đi hàng nghìn sinh mạng mỗi năm.
Theo Thanh Tuyền (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)




