Hơn 10 năm làm dâu, chị Thanh luôn trân trọng những gì mẹ chồng dành cho mình. Chị nói: “Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều bắt nguồn từ mẹ chồng”.

Trần Thanh Thanh (quê Ninh Bình, đang sống tại TPHCM và mở tiệm bánh) chưa bao giờ quên lần đầu về nhà chồng tương lai ra mắt. Là người ưa phong cách phóng khoáng, thường mặc đồ ngắn, chị từng lo lắng hỏi người yêu có cần thay đổi cách ăn mặc cho “đúng chuẩn” khi gặp gia đình anh không. Nhưng anh trấn an: “Em cứ là em, không cần phải gò mình”.

14-1763092183-nang-dau-mot-lan-do-duoc-me-chong-het-muc-yeu-thuong-san-sang-gop-hon-nua-tien-mua-nha.jpg
Mẹ chồng, nàng dâu có mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh cắt từ clip 

Từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, Thanh không muốn che giấu bản thân. Hôm ấy, chị mặc quần soóc ngắn về gặp bà Vũ Thị Thu (69 tuổi, Thái Nguyên). Dù kiểu ăn mặc này khá lạ ở vùng quê, bà Thu chẳng để tâm. Khi có người họ hàng góp ý, bà thản nhiên đáp: “Kệ nó, nó mặc thoải mái là được”.

Phản ứng đó khiến Thanh bất ngờ và cảm thấy được bảo vệ — điều chị hiếm khi có trước đây, khi phong cách của mình thường bị soi xét.

Sau buổi ra mắt, chị Thanh cũng thẳng thắn chia sẻ với bà Thu rằng mình từng ly hôn và đã có một con riêng. Bà thu nhận chuyện đó rất nhẹ nhàng, bởi bà chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con trai.

Hơn một thập kỷ làm dâu, bà Thu giúp con dâu rất nhiều. Thanh khẳng định: “Nền tảng cuộc sống của tôi hôm nay đều từ mẹ”.

14-1763092183-nang-dau-mot-lan-do-duoc-me-chong-het-muc-yeu-thuong-san-sang-gop-hon-nua-tien-mua-nha.jpg
Chị Thanh hạnh phúc khi được mẹ chồng bảo vệ. Ảnh cắt từ clip 

Thời gian đầu kết hôn, chị Thanh và chồng thuê một căn phòng trọ nhỏ. Sau nhiều năm tích cóp, hai vợ chồng có vài trăm triệu, nhưng vẫn thiếu tiền để mua nhà. Thấy các con nôn nóng, bà Thu liền gửi ngay một khoản lớn cho chồng chị để hoàn tất việc mua nhà.

“Lúc đó tôi có tiền, thấy con mình thiếu thì tôi gửi thôi. Con mình mà, cho thì cứ cho”, bà Thu kể.

Chị Thanh xúc động: “Mẹ cho hơn một nửa tiền mua nhà nhưng không đòi đứng tên riêng hay điều kiện gì. Mẹ tốt đến mức không biết phải nói sao”.

Từ nhiều năm nay, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của họ luôn yên ấm. Cả hai cùng mê trồng cây nhưng lại... trồng cây nào héo cây đó. Bà Thu ở Thái Nguyên, còn vợ chồng chị Thanh sống tại TPHCM, nên mỗi năm Thanh thường bay về thăm mẹ vài lần. Nhiều khi chị đón bố mẹ chồng vào Nam chơi và đưa cả gia đình đi du lịch.

14-1763092183-nang-dau-mot-lan-do-duoc-me-chong-het-muc-yeu-thuong-san-sang-gop-hon-nua-tien-mua-nha.jpg
Bà Thu luôn yêu thương, thấu hiểu con dâu. Ảnh cắt từ clip 

Bà Thu rất hài lòng về cô con dâu xinh đẹp, tình cảm và tháo vát. Điều duy nhất khiến bà băn khoăn là hơn 10 năm rồi, hai vợ chồng vẫn chưa có con chung. Không biết lý do, bà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng con cái là sợi dây gắn kết gia đình. Có lúc bà nói vui nhưng hàm ý thật lòng: “Không sinh con thì phí công mẹ làm đám cưới cho các con”. Dù vậy, bà vẫn tôn trọng lựa chọn của hai vợ chồng.

Thanh thổ lộ chuyện con cái là do chồng chị quyết định. Chị rất muốn có thêm con nhưng không muốn ép khi anh chưa sẵn sàng. Hiểu nỗi lòng ấy, bà Thu không tạo áp lực.

Cuối chương trình Mẹ chồng – nàng dâu, bà Thu gửi lời nhắn nhủ: “Chỉ cần các con khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Và... nếu được, sinh cho mẹ một đứa cháu”.

Chị Thanh cũng bày tỏ: “Con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh và ở bên chúng con thật lâu”.

PN (SHTT)