-
"Mệt rồi thì về nhà đi em" – Tin nhắn 7 chữ của chồng cũ sau nửa năm ly hôn khiến tôi bật khóc nức nở -
Người dân lưu ý lịch cấm đường Đê La Thành, Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 25/1 -
Rầm rộ thông tin đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng liều lĩnh ở Gia Lai, thực hư ra sao? -
U23 Việt Nam dừng bước tại bán kết: Lời chia tay đầy nuối tiếc cho chuỗi trận kỷ lục -
Tử vi thứ 4 ngày 21/1/2026 của 12 con giáp: Tý khó khăn, Ngọ hanh thông -
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn
Gia đình
06/06/2019 16:19Ngày nào vợ cũng gạ 'yêu' lúc 9h tối, vô tình dậy giữa đêm mới biết bí mật động trời
Thấm thoát, vợ chồng Dương và Bích cũng lấy nhau được hơn 2 năm. Cuộc sống của họ hiện tại thực sự là một hình mẫu lý tưởng của các cặp đôi. Cả Dương và Bích đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Hai vợ chồng cũng mới tậu được căn chung cư cao cấp ở thành phố, cuộc sống nói chung có phần dư giả. Họ cũng sống rất thoáng trong suy nghĩ nên chưa vội có con ngay mà còn để thoải mái thời gian tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son.
Theo kế hoạch, sau khi nhà cửa ổn định, hơn 1 năm nữa hai vợ chồng sẽ tính tới chuyện có bầu. Dương vẫn luôn đinh ninh rằng, mình đang có một cuộc hôn nhân vô cùng ngọt ngào, viên mãn, nếu như không có cái lần vô tình thức dậy vào giữa đêm ấy…
Chỉ có hai vợ chồng sống với nhau, không có bố mẹ ở cùng nên mọi sinh hoạt trong gia đình của Dương và Bích đều rất thoải mái. Thông thường, sau mỗi giờ làm, nếu không mệt, họ sẽ về nhà nấu cơm, còn không có thể ra ngoài ăn tiệm, xem phim…
Khoảng hơn nửa năm nay, Bích chỉ muốn về nhà cơm nước cho sớm còn nghỉ ngơi. Dương cảm thấy rất phấn khích khi vợ cứ chủ động gạ "làm chuyện ấy" đều đặn 3 lần/ tuần. Anh thấy vợ khá bạo dạn nên rất thích thú. Anh đoán chắc vợ cũng muốn sớm có con nên mới tích cực như thế.
Duy chỉ có điều, chỉ mới hơn 8h tối là Bích đã gạ chồng vào phòng ngủ… Ban đầu anh thấy lạ nên thắc mắc thì được vợ giải thích: “Vợ chồng mình đi làm về mệt mỏi, không nên thức quá khuya, “xong mọi chuyện” đi ngủ đúng 9h là tốt nhất anh ạ”. Thấy vợ nháy mắt ra hiệu, Dương hí hửng nghe lời.
Dương có một thói quen là cứ sau mỗi lần “yêu đương”, anh sẽ lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Bởi vậy, hôm nào vợ chồng gần gũi xong là chỉ hơn 9h tối, Dương đã say giấc nồng. Anh không mảy may nghi ngờ điều gì vì tin rằng mình đang hạnh phúc lắm... nhưng cho tới một đêm vô tình tỉnh dậy…
Đêm hôm đó, sau khi đã thiếp đi một giấc ngủ sâu, Dương thấy đau cổ họng, khát nước nên tỉnh dậy. Dương bật đèn lên thì giật mình vì không thấy vợ bên cạnh. Lấy làm lạ, anh đi khắp nhà tìm vợ vẫn không thấy. Ruột gan Dương nóng như lửa đốt, anh lấy điện thoại gọi cho vợ cũng không được.
Vừa đúng lúc đó, Dương nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng lịch kịch mở cửa. Thay vì chạy ra hỏi vợ, Dương lại vờ về chỗ nằm im, tắt điện phòng ngủ và chờ xem vợ sẽ làm gì…
Bích trở về phòng, đi rất khẽ khàng, lén nhìn chồng, thấy Dương vẫn đắp chăn như ngủ, cô nàng yên tâm rón rén nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ. Cả đêm hôm đó Dương trằn trọc tự hỏi vợ mình đã làm gì đêm qua…
2 ngày sau, Dương lại được vợ “gạ gẫm”, anh vẫn vui vẻ chiều theo ý vợ. Nhưng lần này Dương không cho phép bản thân mình được ngủ. Anh giả vờ nhắm mắt để theo dõi động tĩnh của Bích. Nào ngờ, tầm 11h đêm, Bích đến kiểm tra xem chồng đã say giấc nồng chưa rồi vội vàng rời khỏi nhà. Dương nhẹ nhàng bám theo... Anh sốc nặng khi thấy Bích được gã đàn ông nhà đối diện mở cửa kéo vào phòng nhanh như chớp.
Quá cay cú khi biết mình bị cắm sừng, đợi khoảng hơn nửa tiếng sau, Dương đập cửa xông vào phòng, bắt quả tang tại trận vợ và gã hàng xóm đang nằm cùng nhau. Bích khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô nói cũng dại dột vướng vào mối quan hệ ngoài luồng sai trái này.
Tất nhiên, lời Bích nói cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Dương quyết định ly hôn với cô vợ xảo quyệt. Anh thấy thật may là hai người còn chưa có con để cảnh chia ly này không khiến con cái phải thiệt thòi.
Theo Yến Nhi (Dân Việt)
- Cá mập tấn công người liên tiếp, hơn 40 bãi biển đồng loạt đóng cửa (08:35)
- Hé lộ danh sách 49 quốc gia được Tổng thống Donald Trump mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (08:26)
- "Mệt rồi thì về nhà đi em" – Tin nhắn 7 chữ của chồng cũ sau nửa năm ly hôn khiến tôi bật khóc nức nở (08:22)
- Trung vệ U23 Trung Quốc: U23 Việt Nam bại trận vì xem nhẹ đối thủ (08:22)
- Honda Accord rời cuộc chơi, sedan hạng D "đuối sức" trước làn sóng SUV (08:16)
- Karik chính thức nhập viện phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng sau "Anh Trai Say Hi" (08:15)
- Người dân lưu ý lịch cấm đường Đê La Thành, Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 25/1 (08:12)
- "Vua côn tay" 160cc mới sắp ra mắt giá từ 29 triệu đồng: Đại chiến Honda Winner R và Yamaha Exciter (08:03)
- Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất họp G7 tại Paris của người đồng cấp Pháp (08:00)
- Bán kết của U23 Việt Nam: Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của "Những ngôi sao vàng" (1 giờ trước)