-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Gia đình
12/05/2021 23:11Nghe chị dâu huênh hoang với hàng xóm chuyện cho mẹ chồng tiền hàng tháng mà tôi tức sôi máu vì ẩn khuất phía sau
Mối quan hệ giữa tôi với chị dâu không tốt lắm. Nguyên nhân vì chị dâu tôi bản tính không thật thà, thích "nổ" để chứng tỏ ta đây giàu có hơn người. Lương tháng chỉ tầm 5 triệu nhưng chị ấy dành 2/3 chỉ để mua hàng hiệu. Phần còn lại, chị dâu cũng dùng để tiêu xài cá nhân. Còn mọi sinh hoạt trong nhà đều do anh tôi gánh vác, lo toan. Tôi nhiều lần khuyên anh trai nhắc vợ bớt sĩ diện lại, bớt tiêu xài phung phí để dành dụm tiền xây nhà, sinh con nữa nhưng không có hiệu quả. Cũng không hiểu sao anh tôi lại sợ và nghe lời vợ đến phát bực. Vợ nói gì anh ấy cũng nghe, còn bảo tôi nên học tập chị dâu ở khoản ăn mặc để khỏi bị "quê mùa" khi ra ngoài. Hỏi có tức không?
Năm ngoái vợ chồng anh tôi xây nhà riêng. Dù mang tiếng nhà riêng của họ nhưng tiền xây nhà đều do mẹ tôi bỏ ra. Mẹ tôi cũng chán ngán với cô con dâu suốt ngày đi làm nail rồi về chẳng dám rửa bát nấu ăn lắm rồi. Bà chấp nhận bỏ ra gần 2 tỷ mua đất xây nhà cho hai người họ với điều kiện mỗi tháng vợ chồng họ phải góp trả lại cho bà 5 triệu.
Thật ra số tiền ấy mẹ tôi vẫn gửi ngân hàng với ý định cho lại vợ chồng họ vào ngày thôi nôi cháu. Vả lại đó cũng là một cách để chị dâu tôi biết cách tiết kiệm, bớt tiêu xài hoang phí. Nhưng chị dâu tôi lại không ưng ra mặt, còn đi nói xấu mẹ tôi khắp nơi.
Mới đây, tôi còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chị dâu với một cô hàng xóm. Chị dâu tôi huênh hoang bảo rằng tháng nào cũng cho mẹ chồng 5 triệu để dùng, thích gì mua đó. Cô hàng xóm không biết chuyện lại khen chị ấy là một người con dâu tốt, hiếu thuận với cha mẹ chồng. Sau đó cả hai lại quay sang trách mẹ tôi không biết trân trọng một người con dâu tốt như chị ấy. Đấy, chị dâu tôi bẻ cong câu chuyện như thế, hỏi sao tôi không bực bội.
Tôi đem chuyện kể cho mẹ, mẹ tôi thờ ơ nói "kệ nó". Nhưng tôi không kệ được. Tôi có nên nói anh trai về dạy lại vợ không? Hơn nữa, căn nhà vẫn chưa sang tên cho anh chị ấy, tôi có nên khuyên mẹ không nên sang tên để tránh những chuyện phiền phức có thể xảy ra không?
(thanhngoc...@gmail.com)
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (42 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (53 phút trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (1 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (1 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (2 giờ trước)