-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Gia đình
30/11/2020 14:49'Nghịch lý' người đàn ông 30 tuổi sở hữu nhà đẹp, xe sang nhưng vẫn bị ế - Đây là câu trả lời 'chuẩn đét' của cô vợ có 7 năm kinh nghiệm hôn nhân
Mô tả câu chuyện: K. là 1 anh chàng khá thành đạt. Ở tuổi 30 nhưng anh đã sở hữu nhà, xe và 1 công việc đáng mơ ước. Nhưng có vẻ anh không có duyên trong chuyện tình cảm. Mãi mà anh chẳng tìm được 1 cô gái ưng ý để kết thúc cuộc sống độc thân. Mỗi lần tụ tập bạn bè, ai cũng nhìn K. ngưỡng mộ, con gái theo đuổi anh không ít nhưng chỉ 1 thời gian ngắn lại chẳng đâu mới đâu. K. vẫn tự tin về những thứ mình có trong tay thế nên anh chẳng cần sốt ruột tìm kiếm, nhất định với điều kiện mình có, anh sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Câu hỏi: Tại sao có những người đàn ông có nhà, có xe, tự chủ kinh tế mà vẫn "ế"? Rốt cuộc con gái thích mẫu đàn ông như thế nào?
Xã hội càng hiện đại thì kinh tế đã trở thành yêu cầu chính đáng cho mỗi cô gái trong việc chọn chồng. Đàn ông ngưỡng 30 mà có nhà có xe đương nhiên thoạt nghe quá hấp dẫn. Thế nhưng không ít anh chàng rơi vào hoàn cảnh như K., "lắm mối" song để ưng ý thì chẳng có mấy ai.
Đàn ông ở mỗi giai đoạn khác nhau có cách hiểu khác nhau về trạng thái độc thân và kết hôn. Những chàng trai tuổi đôi mươi luôn quan niệm có nhà, có xe là tốt nhất. Trong suy nghĩ của họ, đàn ông một khi có ô tô thì sẽ có vô số con gái để họ lựa chọn.
Nhưng sau khi đàn ông thực sự có nhà và xe, họ nhận ra rằng mọi thứ khác hẳn những gì họ nghĩ trước đây. Bởi thực chất nó chỉ đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống.
Đối với một người đàn ông bình thường, chìa khóa để thoát khỏi khuôn mẫu không phải là nhà và xe, mà là lợi thế của chính anh ta.

Xét cho cùng, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", chẳng có anh chàng thành đạt nào mà lại chọn 1 cô gái quá trẻ, suy nghĩ lẫn chiều sâu tâm lý lại tỷ lệ nghịch với sắc đẹp cả. Và với những cô gái ngang tầm anh ta thì nhà và ô tô không phải là những thứ đặc biệt cao cấp.
Đàn ông thành công sớm dễ bị tự mãn
Có rất nhiều chàng trai cố gắng phấn đấu từ sớm và việc họ gặt hái được thành công sớm không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Nhưng xét về tuổi đời, họ vẫn có phần nào chưa hoàn toàn "trưởng thành". Họ mải khẳng định bản thân, thể hiện sự tài giỏi và quyến rũ bên những cô gái nhan sắc lồng lộn mà dần quên mất, lựa chọn bạn đời không phải là người phụ nữ bên mình ngày 1 ngày 2.
Từng rơi vào hoàn cảnh như thế, Khang chia sẻ: "Khi ở tuổi 24, tôi vẫn chưa có gì ngoài tấm bằng đại học. Tôi có thích 1 cô gái nhưng chỉ dám ở bên cạnh cô ấy mà không tỏ tình. Tôi sợ bị từ chối, với điều kiện lúc ấy mình chẳng đảm bảo được cái gì cho cô ấy. Có lần tôi cũng nghe bạn bè cô ấy nhận xét tôi chỉ là 1 gã nhân viên quèn, không có tương lai. Tôi chạnh lòng và chọn rời xa cô ấy. Tôi vào Nam lập nghiệp. May mắn đã mỉm cười với sự chăm chỉ và nỗ lực của tôi. Tôi mua được nhà, được xe ô tô ở tuổi 28. Đúng là có 2 thứ ấy trong tay, tôi rủ mấy em xinh tươi đi chơi trong vòng 1 nốt nhạc. Nhưng tôi lại không nhận ra rằng, chẳng có ai muốn bên tôi nghiêm túc.
Giờ tôi đã 33, chán chơi bời, muốn kiếm 1 cô gái tâm đầu ý hợp để cưới mà cảm thấy khó vô cùng. Chẳng ai tin nổi người như tôi lại ế. Thậm chí có thích ai, tôi chủ động theo đuổi cũng chẳng thành công nên càng ngày tôi càng tự ti hơn".
Sai lầm lớn nhất của đàn ông là quá coi thường giá trị của phụ nữ. Họ nghĩ vật chất quyết định ý thức nhưng nhà đẹp, xe sang đôi khi chỉ là điều kiện cần chứ không phải đủ để chinh phục 1 cô gái.
Có quá nhiều lý do để sự hấp dẫn của nhà đẹp, xe sang trở nên lu mờ
Lam - 1 cô vợ đã có 7 năm kinh nghiệm hôn nhân đưa ra vài quan điểm khá thực tế về vấn đề này. Bởi chồng cô cũng từng dùng 2 "vũ khí" ấy để tán tỉnh cô nhưng bị cho 1 bài "thuyết giảng" nhớ đời khi quá khinh thường phụ nữ.
Điều khiến đàn ông ghi điểm tuyệt đối sẽ nằm ở nhân cách
Lam chia sẻ: "Nhiều người đàn ông đánh giá quá cao sức hấp dẫn của việc sở hữu nhà và xe, chính suy nghĩ lệch lạc ấy đã khiến họ mất điểm trong mắt phụ nữ. Như chồng mình, lúc đầu mình rất có thiện cảm với anh ấy cho đến khi vô tình nghe anh ấy khẳng định với bạn, chắc chắn tán đổ mình trong 1 tuần với những thứ anh ấy có. Rất may là bọn mình đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn để đôi bên hiểu rõ nhau hơn.
Không phủ nhận chuyện đàn ông đã phải cố gắng thế nào mới gặt hái được thành tựu ấy nhưng nếu trong mắt họ là phi thường, trong mắt người xung quanh họ là bình thường thì trong mắt cả thiên hạ là quá tầm thường. Càng chủ quan về những yếu tố ấy, đàn ông càng khiến mình kém hấp dẫn trong mắt phụ nữ, biến các anh thành gã tự phụ, tự cao, tự đại".
Một số người có tính cách kỳ quặc và không dễ hòa đồng, một số thì ích kỷ và hợm hĩnh, một số thẳng thắn và quá khô khan... có muôn vàn kiểu tính cách mà 2 tài sản quý giá kia cũng chẳng giúp các anh có được 1 cô vợ tốt.

Vấn đề nhân cách chưa bao giờ là chuyện đơn giản đối với đàn ông. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong 1 mối quan hệ chính là nhận thức và cách đối xử với nhau. Mọi thứ bên ngoài giúp ngoại hình của bạn tỏa sáng hơn, hút ánh nhìn của người khác hơn nhưng nhân cách bên trong mới làm cho cô gái ấy muốn ở bên bạn lâu hơn.
Không chăm chút ngoại hình thì nhiều tiền mấy cũng không khiến bạn sang lên được
Không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông cũng cần chăm chút bề ngoài. Đừng nghĩ các cô gái chỉ thích đàn ông điển trai. Mỗi người sẽ có 1 gu riêng và việc của các anh là tạo cho mình 1 phong cách mang đến cảm giác an toàn cho người đối diện. Cũng đừng nghĩ ví dày tiền, thẻ ngân hàng hạn mức chót vót thì con gái tự lao đến bạn. Họ cũng quan trọng hình thức lắm đấy.
Gia đình và những mối quan hệ xung quanh
Lam cho biết: "Rất nhiều người đàn ông thừa vật chất nhưng lại thiếu tinh thần. Không phải vì anh ta xấu xí hay bản chất không tốt mà đơn giản là có quá nhiều thứ 'kìm kẹp' tình yêu của anh ta phát triển. Mối quan hệ xung quanh anh ta phức tạp, bố anh ta từng bạo hành vợ con hay đơn giản là mẹ anh ta đòi hỏi quá nhiều ở phía con dâu. Vì con trai mình tài giỏi thì các bà mẹ hay có xu hướng muốn mình ở 'cửa trên'".
Hôn nhân không bao giờ là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Rất nhiều cô gái quyết định chia tay vì rào cản cha mẹ.
Vậy nên đàn ông đừng bao giờ chủ quan vào những thứ mình đang sở hữu. Các anh có thể kiến ra nhiều tiền thì phụ nữ cũng thế, 1 cô gái có lòng tự trọng, có khí chất sẽ không bao giờ suy nghĩ phụ thuộc vào người đàn ông khác. Hãy ngẫm lại bản thân mình trước khi hạ thấp tầm nhìn của người khác qua lăng kính chủ quan và tự mãn của các anh đi nhé!
Theo Lạc Lạc (Nhịp Sống Việt)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (48 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)