-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Gia đình
13/07/2020 15:59Ngỡ phanh phui được việc chồng ngoại tình từ 1 chi tiết nhạy cảm, cô vợ kiên quyết ly hôn nhưng 3 tháng sau lại bật khóc khi biết bí mật nghẹn lòng
Đã là vợ chồng, người ta không chỉ bên nhau những lúc ngọt bùi, hạnh phúc mà còn cần san sẻ và sát cánh không rời những lúc khó khăn, hoạn nạn. Nếu không thể làm được điều đó, vậy có khác gì người lạ ở chung nhà? Và tất nhiên kẻ vội vã buông tay cũng chẳng xứng đáng có được thứ tình cảm trân quý nhất cuộc đời này - tình cảm gia đình.
Diên (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng cũ ly hôn đã nửa năm nay. Cô quyết định kết thúc hôn nhân vì phát hiện chồng ngoại tình.
"Thời gian đó tôi để ý thấy chồng cũ đột nhiên bận rộn với chiếc điện thoại và lơ là vợ con rõ rệt. Cho đến cái hôm tự tay tôi móc từ trong túi áo khoác của anh ấy ra một hộp bao cao su dùng dở, không còn nghi ngờ gì nữa chồng tôi đã ngoại tình. Trước bằng chứng không thể chối cãi ấy, anh ấy đành phải thừa nhận tội lỗi của mình", Diên kể.
Cô quyết định ly hôn chồng vì không thể chấp nhận được sự phản bội xuất hiện trong hôn nhân. Thời điểm đó con trai đầu lòng của Diên vừa tròn 3 tuổi. Chồng Diên hiểu tính cô nên không níu kéo gì thêm, nhanh chóng đồng ý ký đơn, con trai do Diên nuôi dưỡng.
Cô kể, trong suốt 3 tháng sau ly hôn cô không mấy khi liên lạc với chồng cũ. Anh vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp nuôi con vào tài khoản của cô song số lần anh tới thăm con rất ít. Diên cứ nghĩ anh đang vui duyên mới, có khi sắp cưới vợ tới nơi. Ngờ đâu giữa lúc ấy cô nghe được tin sốc về chồng cũ. Có giàu trí tưởng tượng thế nào cô vẫn chẳng thể ngờ nổi chồng cũ đang điều trị ung thư!
Diên vội vã đến gặp anh hỏi rõ mọi chuyện, để rồi bàng hoàng phát hiện bí mật mà anh vẫn che giấu từ lâu. Hóa ra không phải anh ngoại tình, anh đi khám phát hiện bản thân bị ung thư phổi, nghĩ mình chẳng thể sống nổi nữa nên nung nấu ý định ly hôn giải thoát cho vợ.
"Anh ấy nói muốn tôi chấm dứt hoàn toàn với anh ấy, rảnh rang tìm kiếm hạnh phúc khác. Nếu không ly hôn, sau khi anh ấy qua đời, tôi sẽ phải chịu rất nhiều ràng buộc, mà tôi còn trẻ như thế, tương lai chắc chắn bị ảnh hưởng", Diên tâm sự.
Diên vô cùng bàng hoàng và đau xót khi biết về bệnh tình của chồng cũ. Cô ôm chặt anh, bật khóc nức nở, thương anh đồng thời cảm kích anh vô vàn. Những năm vợ chồng bên nhau, anh luôn đối xử tốt với vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Thời điểm biết về bệnh tình, anh vẫn 1 mình chịu đựng, nhận hết thiệt thòi về mình, chỉ mong cô được thanh thản, hạnh phúc. Trên đời này liệu có người đàn ông thứ 2 đối xử tốt với cô như anh?
Diên nói, ngay sau khi biết chuyện ngoại tình của chồng cũ chỉ là 1 màn kịch do chính anh dựng lên để vợ đòi ly hôn, cô đã kiên quyết đem con quay lại với anh. Dù anh phản đối quyết liệt và khuyên bảo cô không cần cảm thấy áy náy nhưng Diên không thay đổi quyết định. Cô là vợ anh, có lý nào lại bỏ rơi chồng lúc anh bệnh tật, ốm đau? Cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa, vào lúc anh cần cô nhất, cô sẽ không đời nào bỏ lại anh 1 mình.
"May mắn bệnh ung thư của anh ấy mới ở giai đoạn 1 nên sau một thời gian tích cực điều trị thì đã cho kết quả khả quan. Đúng là qua hoạn nạn sẽ biết tấm lòng của nhau, anh ấy không nói gì nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi cũng đủ hiểu anh ấy xúc động về việc làm của tôi thế nào. Chúng tôi dự định thêm một thời gian nữa anh ấy khỏe hẳn sẽ đi đăng ký kết hôn lại", Diên vui vẻ chia sẻ.
Con người đều ít nhiều có sự ích kỷ, chỉ muốn lo nghĩ cho bản thân. Ai cũng muốn chọn việc nhẹ nhàng, chẳng ai muốn gồng gánh trên vai trách nhiệm và sự gian khổ cả. Nhất là trong thời đại ngày nay, người ta yêu nhanh cưới vội, thấy không hợp lại nhanh chóng ly hôn thì giá trị của hôn nhân dường như bị coi nhẹ. Thế nhưng tình nghĩa vợ chồng không phải là thứ đơn giản mà có được, trải qua sóng gió, hoạn nạn bồi đắp mới ngày càng nồng đượm. Những ai sở hữu được chính là những người may mắn và hạnh phúc nhất!
Theo An Du (Trí Thức Trẻ)
- Đồng – kim loại thầm lặng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2026 (09:16)
- Hồng Đăng tái xuất màn ảnh với vai phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược" (09:07)
- Sức mạnh lòng dân: "Vũ khí" bí mật giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (09:02)
- Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa đỏ rực một góc đường (09:00)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (56 phút trước)
- Báo Anh: Ronaldo ngầm cảnh báo có thể rời Saudi Arabia sớm (1 giờ trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Loại củ được tin dùng để thải độc gan nhưng 2 nhóm người này không nên sử dụng (1 giờ trước)
- Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước chốt giá từ 1,17 tỷ đồng: Bản L rẻ nhất, RS thấp hơn xe nhập (1 giờ trước)