-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
-
Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu
-
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
-
Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
Gia đình
27/10/2019 04:18Ngủ chung giường với con trai 15 tuổi, nửa đêm nghe được âm thanh lạ, người mẹ quyết định cho con ngủ riêng ngay lập tức
Mẹ đơn thân cùng con trai ngủ chung giường 15 năm
Cô Liu đến từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và chồng đã ly dị sau 2 năm kết hôn. May mắn, cô đã giành được quyền nuôi con. Kể từ khi ly hôn, cô Liu vì con nên vẫn chưa tái giá, làm mẹ đơn thân nuôi con.
Có thể do từ nhỏ thiếu thốn tình thương của người cha, Lele - con trai của cô Liu luôn rất nhút nhát. Lele sợ sâu, sợ bóng tối và sợ ở một mình. Vậy nên, từ sau khi cô Liu và chồng ly hôn, Lele vẫn luôn cùng cô Liu ngủ chung một giường.
Ban đầu, những người xung quanh cũng góp ý với cô Liu, rằng đứa trẻ lớn như vậy rồi, không nên ngủ cùng với cô nữa. Tuy nhiên, vì cô Liu nghĩ con từ nhỏ không có tình thương của cha, nếu chính cô cũng không thể cho con đầy đủ tình yêu, chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Cứ như vậy cho tới khi Lele 15 tuổi, cô Liu vẫn luôn ngủ cùng với con trai.

Đứa trẻ phát ra âm thanh lạ vào giữa đêm, cô Liu quyết định cho con ngủ riêng
Một đêm, cô Liu và Lele đi ngủ sớm. Trong lúc ngủ, cô Liu mơ hồ nghe thấy có âm thành kỳ quái. Khi tỉnh dậy, cô kinh ngạc phát hiện âm thanh lạ ấy do chính Lele phát ra.
Phớt lờ mọi lời khuyên của chuyên gia, tôi vẫn ngủ chung giường với con vì lý do nàyĐọc ngay
Hóa ra Lele đang thở hổn hển, mặt đỏ ửng, trên trán cậu bé đầy mồ hôi. Chính hành động này của Lele đã khiến cô Liu nhận ra, con trai mình đã trưởng thành. Cô và con không thể tiếp tục ngủ chung giường được nữa.
Sáng sớm hôm sau, cô Liu liền chuyển đồ của Lele sang một căn phòng khác. Cô nói với Lele: “Con trai, con đã trưởng thành. Con nên có không gian riêng tư của chính mình. Nếu con ngủ một mình thấy sợ hãi, con có thể bật đèn ngủ, và mẹ sẽ luôn ở phòng bên cạnh bảo vệ con”.
Hành động này của cô Liu rất đáng khen ngợi. Bởi nếu cô phớt lờ hành vi của Lele, tiếp tục ngủ chung giường với con trai, thì đối với Lele sẽ có tác hại không lường được.
Khi một đứa trẻ đã lớn, cha mẹ khác giới nên học cách “giữ ý” với con
Nhiều bố mẹ hy vọng rằng con cái sẽ duy trì mối quan hệ thân thiết với mình ngay cả khi đã trưởng thành. Song khi những đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì, không chỉ các dấu hiệu thể chất sẽ thay đổi mà cả tâm lý cũng sẽ thay đổi.
Nếu các bà mẹ tiếp xúc quá gần gũi với trẻ em vào thời điểm này, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức vốn còn mơ hồ về giới tính của trẻ, mà còn làm sai lệch nhiều khái niệm của trẻ. Thậm chí, nó sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ với những người xung quanh của trẻ sau này.
Những đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, sự hiểu biết chưa được hình thành đầy đủ. Chúng không có khái niệm và định nghĩa rõ ràng về "đề phòng". Nhưng là cha mẹ, chúng ta phải giúp con nhận thức được rằng "ngay cả khi chúng ta là người thân thì đàn ông và phụ nữ vẫn khác nhau".
Zhang Liang, một siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, từng nói trong một chương trình tạp kỹ, rằng cô và con gái không bao giờ hôn miệng. Cô chỉ hôn vào trán và lưng con gái. Cô đã hướng dẫn con từ khi còn nhỏ, rằng đàn ông và phụ nữ khác nhau, để con có thể học cách tự bảo vệ mình.

Cách nuôi dưỡng nhận thức đúng đắn của trẻ em
Cho trẻ xem sách ảnh: Ngay từ khi trẻ lên 2-3 tuổi, chúng có thể dùng sách dạng tranh để có những hiểu biết chính xác về cơ thể mình.
Có một số lợi ích khi cho con ngủ chung mà cha mẹ chắc hẳn không ngờ đếnĐọc ngay
Đề nghị sự hợp tác của bạn bè và gia đình: Với trẻ trên 5 tuổi, cha mẹ nên nói với những người lớn tuổi trong gia đình, cho dù có yêu trẻ đến mức nào cũng không thể hôn miệng trẻ con một cách thân mật. Thay vào đó, có thể hôn lên trán trẻ hoặc mu bàn tay để thể hiện tình cảm. Ngoài ra, khi trẻ 5 tuổi, cha mẹ cùng giới nên là người tắm cho trẻ và tránh để trẻ trong bồn tắm với người khác giới.
Ngủ riêng giường: Giống như cô Liu, khi cha mẹ phát hiện ra rằng con cái họ bắt đầu có nhận thức về giới tính, đó là thời điểm phải ngủ riêng giường với con.
Thông qua lời nói và việc làm của cha mẹ: Khi bé bắt đầu hiểu chuyện, bố mẹ nên tránh ăn mặc “mát mẻ” trước mặt trẻ. Và tất nhiên, không được thay quần áo trước mặt con.
Theo Thược Dược (Helino)








- Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max (14:31)
- Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay (14:28)
- Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp (14:26)
- Ngày chị lấy chồng, tôi khóc lóc đòi nói chuyện với anh rể, giờ chị ly hôn thì tôi lại mong chị đừng về (14:19)
- Lương Triều Vỹ nói về cảnh khỏa thân (14:14)
- Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc (14:14)
- Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trộm gần 2,6 triệu USD từ két sắt an toàn: Nghi ngờ số tiền mất đi phải gấp 5 lần (14:11)
- Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh (14:07)
- 2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe (14:04)
- Phương Oanh: "Đại gia không chủ động đi tìm đâu, phụ nữ toàn chủ động thôi" (14:03)




