Gia đình

Người cha đau đớn khi chứng kiến vợ đối xử với con trai 10 tuổi như người vô hình

Một người đàn ông gần đây đã chia sẻ câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc trên Reddit, sau khi trải qua một khoảnh khắc khiến anh nhận ra những rạn nứt âm thầm trong gia đình tái hợp mà anh hằng vun đắp.

Anh và vợ đã bên nhau 8 năm, cùng nuôi dưỡng 5 đứa trẻ: 4 người con riêng của vợ và một cậu bé 10 tuổi là con trai của anh. Ngay từ ngày đầu, anh luôn đối xử công bằng, yêu thương các con của vợ như con ruột, tạo dựng một mái nhà nơi mọi đứa trẻ đều được chào đón và tôn trọng.

Về mặt tài chính, cuộc sống gia đình đông con là một gánh nặng không nhỏ, nhưng anh chưa bao giờ than phiền. Họ sống trong một ngôi nhà năm phòng ngủ và cách anh sắp xếp chỗ ở cũng phản ánh mong muốn xây dựng một mái ấm công bằng, không phân biệt “con anh – con tôi”.

Người cha đau đớn khi chứng kiến vợ đối xử với con trai 10 tuổi như người vô hình

Hai cô con gái và cậu con trai lớn của vợ đều có phòng riêng, đúng như mong muốn của các con ở tuổi dậy thì. Phòng cuối cùng được dùng làm chỗ ở chung cho cậu con trai út của vợ và con trai riêng của anh. Dù phòng có phần khiêm tốn hơn, anh vẫn cố gắng sắp xếp chu đáo từng chiếc giường, kệ sách và góc học tập cho hai cậu bé, mong con trai mình cảm thấy được yêu thương và bình đẳng trong chính ngôi nhà của cha.

Nhưng trái ngược với nỗ lực bền bỉ ấy, anh dần nhận ra con trai mình không nhận được sự quan tâm tương xứng từ người mẹ kế. Sống trong cùng mái nhà nhưng vợ anh lại hầu như không thừa nhận con, hiếm khi hỏi thăm con và thường hành động như thể con vô hình.

Cao trào xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 11 của con gái của vợ, mọi người tập trung hát hò và chụp ảnh. Khi anh gọi con trai mình vào chụp ảnh cùng cả gia đình, vợ anh quay sang con trai và nói: “Ra khỏi ảnh đi, sang một bên, em muốn chụp ảnh chỉ với các con của em.”

Lời nói tưởng như vô tình, nhưng lại khoét sâu vào khoảng cách vô hình mà anh đã cố gắng lấp đầy suốt 8 năm qua. Anh lặng người, trái tim như bị bóp nghẹt. Không kìm được cảm xúc, anh lên tiếng: nếu đã chọn cùng nhau xây dựng một gia đình, thì mọi đứa trẻ dù là của ai cũng đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng như nhau.

Ít ai biết rằng, con trai anh đã mất mẹ từ hai năm trước. Với cậu bé, người phụ nữ này là người mẹ duy nhất còn lại trên đời. Và cũng chính bởi điều đó, sự xa cách trong cách đối xử lại càng khiến cậu bé thêm phần tổn thương.

Người cha đau đớn khi chứng kiến vợ đối xử với con trai 10 tuổi như người vô hình - 1

Anh ấy viết: “Liệu tôi có đang đòi hỏi quá nhiều khi mong cô ấy coi con trai tôi như một thành viên thực sự trong gia đình? Tôi không muốn phản ứng thái quá, nhưng thật đau lòng khi chứng kiến con bị cô ấy hoàn toàn phớt lờ. Chẳng lẽ tôi sai khi hy vọng cô ấy sẽ dang tay bao bọc và yêu thương con như chính con mình?”

Trong phần bình luận, hàng nghìn người dùng Reddit đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người cha và cậu con trai nhỏ. Rất nhiều ý kiến cho rằng, sau từng ấy năm, nếu một người phụ nữ không thể mở lòng với đứa trẻ vô tội, thì có lẽ tình yêu đã không đủ để giữ gia đình ấy bên nhau. Một người viết: “Tôi không thể tưởng tượng được cảnh con trai anh bị đối xử như vậy khi anh không có ở đó.” Một người khác thì thẳng thắn: “Đứa trẻ ấy xứng đáng có một gia đình, không chỉ là một ngôi nhà.”

Câu chuyện này như một lời nhắc nhở rằng, trong những gia đình “rổ rá cạp lại”, tình cảm không thể chỉ dừng ở mức chịu đựng hay bao dung bề mặt. Những đứa trẻ, hơn ai hết, là những người cần tình yêu thật lòng và sự gắn kết không điều kiện. Bởi với trẻ thơ, yêu thương không chỉ là trách nhiệm, mà là sợi dây duy nhất để chúng cảm thấy: mình thuộc về

HL (SHTT).




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-cha-dau-don-khi-chung-kien-vo-doi-xu-voi-con-trai-10-tuoi-nhu-nguoi-vo-hinh-d293642.html