-
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời" -
Nhìn lại năm 2025: Khi những tiên đoán từ gần ba thập kỷ trước của người Mỹ trở thành sự thật -
Loạt chính sách giáo dục chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026
Gia đình
07/03/2016 14:26Người vợ trẻ khóc nức nở với quà ngày 8-3 của gã chồng vô tâm
Có lần, một em gái ngồi cạnh chị hỏi về món quà, chị vờ tập trung làm việc mà quên đi câu hỏi ấy. Nhưng rồi một lần khác, em ấy lại hỏi. Chị chỉ biết lắc đầu: “Chị chưa năm nào có quà, vì chồng chị là người thực tế, anh ấy không quan trọng chuyện quà cáp đâu”. Khi chị vừa dứt lời, cả phòng ai nấy đều quay sang nhìn chị. Có người kêu chồng chị vô tâm, có người lắc đầu “mình cũng phải tự đòi quà đấy chứ”.
Với chị, chị không dám đòi quà. Vì chồng chị khá nghiêm khắc, anh hơn chị 5 tuổi, tính tình thất thường. Chị cưới anh cũng bởi mối quan hệ thân tình giữa hai gia đình. Mặt khác khi đó, chị cũng đã cập kề tuổi 30, không cưới sợ ế. Cũng vì không có thời gian tìm hiểu nên sau khi sống cùng nhau, chị mới vỡ lẽ chồng chị tính tình khô khan, thậm chí là vô tâm khi yêu công việc hơn vợ con, gia đình.
![]() |
| Nhưng rồi khi nửa đêm chồng chị về, dù không say nhưng anh cũng khá mệt. Nhìn thấy vợ bày biện rượu, đồ ăn đêm anh đã nhảy cẫng lên “Em bị làm sao thế?". (Ảnh minh họa). |
Chị vẫn cố níu kéo bằng cách chuẩn bị tiệc cho đêm muộn. Chị chuẩn bị đồ ăn nhẹ, cũng như chút nhạc nhẽo hâm nóng chuyện yêu đương. Nhưng rồi khi nửa đêm chồng chị về, dù không say nhưng anh cũng khá mệt. Nhìn thấy vợ bày biện rượu, đồ ăn đêm anh đã nhảy cẫng lên “Em bị làm sao thế”. Sau đó, chị giải thích “Lâu rồi vợ chồng mình không có thời gian cho nhau, em muốn vui vẻ tí thôi”.
Nghe đến đây chồng chị lặng thinh, lúc sau anh nói “Em nghĩ nhiều quá rồi. Giờ chúng mình có con, hãy dành thời gian cho con. Đừng có làm mấy cái trò vô bổ này nữa”. Trước những lời chồng nói chị tự ái vô cùng, chị đã nói hết suy nghĩ dồn nén bấy lâu, nói rằng "Anh đúng là gã chồng vô tâm, không tâm lý cho vợ. Xưa yêu anh em không biết anh lại cổ hủ tới mức đó. Anh có biết em buồn thế nào không hả?".
"Hôm nay ngày lễ tình yêu em muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng mình. Bởi em biết, em có đợi có mong chờ thì anh cũng chẳng nhớ? Anh chẳng nhớ, thậm chí không có một lời chúc cho em. Em cảm thấy anh không còn yêu thương em nữa, với anh em là cái gì. Em thèm lắm cảm giác được nhận một bó hoa, món quà từ anh, nhưng rồi...?" - Chị nói rồi đứng khóc, kể ra khi đó nhìn chị thảm thật. Ăn mặc đẹp, điểm tô xinh xắn nhưng chồng chị chẳng để ý.
Trước hành động của vợ, chồng chị tròn xoe mắt, rồi lắc đầu “Trẻ con thế nhỉ”. Sau đó, anh nói rồi trèo lên giường đánh một giấc đến sáng mà chẳng biết đêm đó, đêm tình nhân chị đã rất buồn, chị khóc rất nhiều. Bởi trước anh, chị chưa từng yêu ai, chưa từng được nhận một món quà Valentine đúng nghĩa từ người mình yêu.
Chị đâu quan trọng quà cáp, chị chỉ muốn được thử cảm giác một lần nhận nó từ người đàn ông của mình, chị chỉ muốn biết lúc đó nó sẽ ra sao thôi. Nhưng có lẽ, chẳng có đâu. Chồng chị còn chẳng biết có cái ngày lễ đó, hoặc anh ta cũng chẳng quan trọng nó là ngày gì. Chị bực lắm, chị lên mạng viết đôi câu vu vơ ám chỉ chồng vô tâm. Trưa hôm sau, chị thấy chồng vào like nhiệt tình thậm chí làm hình mặt cười ngộ nghĩnh trêu vợ, chẳng ngờ anh lại “chai lỳ” tới mức đó.
Nhưng rồi khi chưa đến mùng 8/3, hôm đó chị trở về với bó hoa cậu bạn thân tặng cho chị nhân dịp sinh nhật sớm, cũng là mùng 8/3. Hôm đó, chồng chị về sớm, thấy bó hoa chồng chị hỏi “Chị nói, anh biết sắp tới ngày gì không?”.
Chồng chị nghe thế vẫn thản nhiên, rồi nói “Em đang hỏi ngày mùng 8/3 hả”. Rõ ràng chồng chí nhớ những đâu phải không biết gì. Khi chị đang mỉm cười thì chồng chị tiếp lời: “Kể ra đàn bà cũng lắm chuyện, ngày này ngày nọ. Chứ cứ như đàn ông bọn anh có khỏe không. Quà cáp làm gì cho nó mệt”.
Chị nghe đến đó, bỗng dưng nức nở. Chẳng ngờ chưa đến mùng 8/3 chồng chị đã dội vào mặt vợ một gáo nước lạnh như thế. Chị buồn vô hạn. Khi cơm nước chuẩn bị xong chị gọi mãi, chồng chị vẫn chưa xuống.
![]() |
| Chị mở ra xem rồi bỗng dưng òa khóc nức nở, chẳng ngờ cảm xúc được nhận quà của chồng hạnh phúc tới vậy. Ảnh minh họa. |
Chị mở ra xem rồi bỗng dưng òa khóc nức nở, chẳng ngờ cảm xúc được nhận quà của chồng hạnh phúc tới vậy. Chị cứ thế khóc mãi, còn chồng chị thì đứng ngây người ra. Chẳng ngờ, món quà làm vợ anh xúc động như thế.
Anh thấy thế thì thầm “Nếu vui thế thì sang năm anh lại tặng tiếp nhé. Anh xin lỗi vì bao năm qua không thấu hiểu được suy nghĩ cảm xúc của em. Xin lỗi vì hôm 14/2 vừa rồi khiến em buồn, anh đền gấp đôi đấy”.
Theo Thanh Bình (Nguoiduatin.vn)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (10:23)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (10:17)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (10:15)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (10:12)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (10:09)
- Đạo diễn Vbiz tung bộ ảnh cầu hôn bạn gái giữa núi tuyết Hàn Quốc (55 phút trước)
- Vụ siêu trộm khoét vách ngân hàng tại Đức: 30 triệu Euro "không cánh mà bay" giữa kỳ nghỉ Giáng sinh (1 giờ trước)
- "Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" (1 giờ trước)
- Tháng cuối năm Ất Tỵ: 2 con giáp cần hết sức cẩn thận, 1 con giáp tài lộc rực rỡ (1 giờ trước)
- Ý thức kém của nam tài xế VinFast VF 3: Chặn đường mua xôi còn buông lời khiếm nhã với phụ nữ (1 giờ trước)

