-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Gia đình
01/07/2019 16:20Người yêu phản bội để lấy bạn gái thân nhất, gái ế nhờ chàng trai bí mật tháp tùng dự đám cưới và cái kết bất ngờ
Gái xinh, dáng chuẩn, có học thức, bao nhiêu anh xếp hàng theo đuổi, vậy mà Giang lại rung động trước Quân, chàng đồng nghiệp kém cô về mọi mặt. Cô cứ tưởng mình chọn được một người đàn ông hiền lành để xây một gia đình hạnh phúc giản dị, thật không ngờ cuối cùng cô lại bị người yêu phản bội, mà đau đớn nhất là anh ta chọn ngay bạn thân của cô.
Cô vừa uống cạn mấy ly rượu vang vừa nhớ lại tối hôm ấy, Quân báo tin đi công tác nhưng thực ra đi xem phim cùng Ngọc, bạn thân nhất của cô. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cô lại chọn ra rạp xem bộ phim bom tấn thuộc chuỗi phim yêu thích một mình, nhờ vậy mới bắt tận tay gã người yêu tồi và cô bạn đểu.
Cô không nhớ đã làm gì, sau khi khóc lóc một trận, cô đã dứt khoát chia tay hắn, cắt đứt tình bạn với ả kia, rồi dần bình tâm, đi làm, đọc sách, xem phim một mình. Mất hết niềm tin vào đàn ông, những lời hứa hẹn và yêu thương, nên cô chưa đồng ý hẹn hò tiếp với bất kỳ ai.

Quân chuyển công tác ngay sau đó, còn cô tiếp tục ở lại công ty, đối mặt với những lời bàn tán và ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Từ một cô gái hấp dẫn năm nào, cô đã thành gái ế chỏng chơ ở tuổi 29. Cả công ty, chỉ có sếp là tử tế, nhắc cô một câu: "Đừng buồn, anh ta không xứng với em đâu".
Thật không ngờ, mới 6 tháng, cô đã nhận được thiệp mời của cặp đôi trơ trẽn ấy. Không hiểu bọn họ nghĩ gì mà mời cô, muốn trêu ngươi, muốn biến cô thành trò cười hay tỏ ra mình lịch sự? Cô nhất định phải đi, nhưng mà không thể đi một mình, cô phải khiến bọn họ tức chết.
Cô lên mạng chat ngay với chàng trai bí ẩn vừa kết bạn vài tháng gần đây, người nói ít nhưng chủ động lắng nghe, không tò mò hỏi tên cũng chẳng bao giờ làm phiền cô. Đôi khi, cô thích giải bày tâm trạng tồi tệ với anh ta, người cô không biết mặt, biết tên, chỉ vô tình quen nhau trong một group yêu thích phim ảnh. Lần này, cô sẽ nhờ anh ta giúp.
Cô vừa bày tỏ kế hoạch tái xuất hoành tráng trong đám cưới người yêu cũ, sẵn sàng chi tiền cho anh ta thuê xe sang, mua vest mới để tháp tùng, còn trả chi phí nếu anh ta muốn, anh gửi ngay một hình mặt cười và nhận lời ngay lập tức. Đúng là người lạ đáng yêu!
Sáng ngày cưới của Quân, người lạ nhắn tin gọi cô xuống cổng chung cư, vừa lên xe cô đã giật nảy mình. Trời ạ! Đây là sếp tổng của cô mà. Sao anh ta lại biết kế hoạch của cô, hay cô lên nhầm xe. Chưa kịp hoàn hồn, sếp tổng nháy mắt bảo cô: "Khó tin quá hả? Em cứng rắn với đàn ông quá nên anh phải giả làm người lạ để động viên em trong thời gian thất tình đấy. Hôm nay anh sẽ giúp em rửa hận, có điều trả công anh không đơn giản đâu nhé".
Cô ngại ngùng, đâm lao phải theo lao chứ biết làm sao. Cô khoác tay sếp bước vào hội trường cưới, chú rể vừa nhìn thấy đã tái mặt.
Sếp cô không phải tay vừa, khéo léo đỡ eo cô vào chỗ ngồi, chăm chút gắp thức ăn, còn cười nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc mất trật tự của cô. Mọi người trong đám cưới dường như quên mất cô dâu chú rể, mấy cô nàng trẻ tuổi nhìn cô đầy ghen tỵ, không quên thể hiện ánh mắt thèm khát chàng bạch mã hoàng tử của cô.

Thật là đã đời! Sếp cô nổi tiếng là quý tử nhà giàu mấy đời ở thành phố này, lại còn tu nghiệp thạc sỹ ở châu Âu về. Ngay trong đám cưới mà đã rất nhiều người qua bắt tay chào anh. Chú rể cùng vợ đến chúc rượu liền bị sếp cô đá đểu: "Sao, tiếc cô ấy không? May cậu đánh mất báu vật tôi mới được làm bạn trai cô ấy. Chúng tôi cũng sẽ mời vợ chồng cậu đến dự đám cưới, chờ nhé".
Trên chuyến xe trở về, sếp nắm lấy bàn tay Giang mà thì thầm tỏ tình: " Chúng mình hẹn hò nhé, đừng từ chối anh kẻo gã kia cười anh chém gió thì anh khó sống lắm". Cô bật cười, cô không yêu anh lại hạ mình yêu gã người yêu phản bội kém cỏi kia mấy năm, đúng là thiệt thòi.
Theo Daisy (Helino)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (51 phút trước)




