-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Gia đình
22/02/2019 21:04Nhìn mâm cơm con dâu tưởng mẹ chồng khó chịu với mình, không ngờ bà nói một câu khiến cô sực tỉnh
Hà là con gái nhà giàu, lại khá xinh đẹp nên cô thích ăn mặc đẹp. Thời con gái cô đầu tư nhiều cho nước hoa, váy vóc, giày dép, mỹ phẩm. Những chàng trai theo đuổi cô cũng khá tâm lý và luôn dành cho cô những lời khen có cánh khi cô ăn diện.
Ngày cô cưới, họ hàng nhà chồng thì thầm: "Chú Hùng tốt số thật, cô dâu xinh như hoa hậu. Kiểu này về giữ vợ cũng đủ mệt nhỉ". Hùng cười tươi như hoa tự hào vì lấy được vợ đẹp khiến cô cũng vui lây.
Vậy mà lúc có bầu rồi sinh con, cuộc sống của Hà đảo lộn hoàn toàn. Ngày có bầu cô ốm nghén mà vẫn tăng cân vù vù. Khi lên bàn mổ cô nặng tới 80kg, người rạn hết vì bầu to quá. Mẹ to là thế mà thằng bé con sinh ra không được 3kg. Cô lại ít sữa nên mẹ cô ép ăn cháo móng giò, cơm nếp. Thương con, cô nhắm mắt ăn. Đến lúc quen dạ thì không ăn lại không chịu được.
Con trai hay ốm, Hà gần như quên mất tủ quần áo chất đầy váy vóc. Suốt ngày cô tất bật với cơm nước, bỉm sữa, những bữa ăn của con nôn trớ khắp nơi, quần áo bẩn chất đống cần dọn dẹp. Cô không dám phiền chồng vì anh làm việc khá vất vả. Cô tự bảo mình làm nhiều cho giảm cân. Nhưng càng làm cô càng đói và lại ăn nhiều hơn.
Đã lâu lắm vợ chồng cô không gần gũi. Hùng vẫn bế con, chơi với con lúc cô bận rộn nhưng anh thường ngủ riêng để làm việc khuya bên máy tính. Cô mệt mỏi với con nên cũng chẳng có tâm trạng nào mà vui vẻ cùng chồng.
Khi đi làm lại, đồng nghiệp không nhận ra cô. Hoa khôi năm nào giờ đã là mẹ sề chính hiệu. Cô buồn tủi mua mấy chiếc váy đen già nua để giấu dáng. Mỗi ngày đi làm về cô lại tất bật với con cái, cũng không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Mẹ chồng đến ở cùng giúp trông cháu nhưng cô không dám làm phiền bà, vẫn tự lo cơm nước.
Cho đến một ngày, chồng cô báo đi công tác một tháng. Mẹ chồng thông báo bà sẽ tự tay nấu ăn để cô có thời gian bế con. Hà nghĩ bà khó chịu vì phải bế cháu suốt ngày nên đồng ý ngay.
Bữa cơm dọn ra, cô ngạc nhiên khi thấy chỉ có rau và cá hấp, cơm trong nồi chỉ đủ mỗi người một bát. Cô e ngại không dám hỏi mà cắm cúi ăn. Con trai bà đi vắng là bà tỏ thái độ với cô ngay. Chắc chắn mẹ chồng khó chịu với cô điều gì đấy mà cô chưa phát hiện ra.
Những bữa cơm toàn rau khiến cô đói hoa cả mắt. Chưa hết bà sai cô lên xuống 4 tầng nhà để giặt giũ, tổng vệ sinh nhà cửa. Vừa đói vừa mệt, được một tuần cô không chịu nổi mà lên tiếng hỏi mẹ chồng: "Mẹ có điều gì không hài lòng với con phải không ạ? Mẹ nói để con sửa. Từ hôm chồng con đi vắng con thấy mẹ khác lắm".
Vừa nghe Hà nói, mẹ chồng bật cười nhìn cô: "Trời ạ, con nghĩ ra cái gì thế. Có thời gian nghĩ linh tinh sao không soi gương đi. Con vốn xinh đẹp là thế mà giờ thừa đến 20kg, người sồ sề, quần áo như bà thím. Mẹ nhìn con còn thấy chán nữa là chồng con. Tranh thủ thằng Hùng đi công tác, con mau chấn chỉnh lại đi. Mẹ trông cháu cho, chiều nào cũng đi tập gym một tiếng cho mẹ".
Hóa ra bà thương cô nên mới hành cô mấy ngày qua như vậy. Công nhận ăn ít đi và làm việc nhà quần quật khiến cô thấy mình có dấu hiệu giảm cân. Cô ôm lấy mẹ chồng cảm ơn bà. Thầm nghĩ may mà bà cảnh cáo sớm không thì cô mất chồng lúc nào không biết. Thân hình cô đến cô còn không mê được nữa là đàn ông.
Theo Daisy (Helino)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)