-
Giữ ấm bàn chân – "lá chắn" thầm lặng bảo vệ sức khỏe trong những ngày giá rét -
Lâm Bảo Châu tuyên bố đúng 1 câu giữa lúc Lệ Quyên vướng tranh cãi phát ngôn thô tục, miệt thị -
CHẤN ĐỘNG: Chủ tịch Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đối mặt cuộc điều tra hình sự -
Bé gái 20 tháng tuổi tử vong sau dùng thuốc tại bệnh viện -
Cô gái ngoài 20 tuổi qua đời chỉ sau 14 ngày phát hiện ung thư phổi: Bác sĩ cảnh báo 3 kiểu ho cực kỳ nguy hiểm -
Sau một năm về chung nhà, cuộc sống kín tiếng của Á hậu Phương Nhi bên thiếu gia Minh Hoàng hé lộ điều ít ai ngờ -
Mẹ Thùy Tiên bất ngờ livestream trở lại: Gây chú ý với phản ứng lạ khi bị hỏi về con gái -
Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, vì sao da vẫn khô ráp, nứt nẻ trong mùa đông? -
Tình hình hiện tại của nam người mẫu trong vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng -
Cái kết đắng cho hai thanh niên chống đối CSGT, ném bộ đàm khi kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM
Gia đình
16/08/2017 17:07Nhọc nhằn… “moi” tiền chồng: Nản vì chồng không chịu “góp gạo”
Không ít ông chồng hiện nay mắc phải một suy nghĩ thiển cận rằng “chi tiêu gia đình là việc nhỏ” nên họ vô tư “nhường” gánh nặng đó cho người vợ. Họ không hiểu rằng mình đã trở thành kẻ vô tình, ích kỷ trước nỗi nhọc nhằn của vợ và sự túng thiếu của gia đình.
Chị Nguyên Hạnh ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, chồng chị làm việc cho 3 công ty nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho vợ được 5 triệu đồng để đóng tiền thuê nhà. Còn lại, mọi chi tiêu khác trong gia đình một mình chị phải tự xoay xở. Chị Hạnh đã ngọt nhạt đủ đường bảo anh Toàn (chồng chị) phải có trách nhiệm với gia đình, nhưng sau mỗi lần đề cập đến chuyện tiền nong là vợ chồng lại cãi nhau.
Chị Hạnh cho rằng, chồng vô trách nhiệm. Còn anh Toàn lại bảo chị là người “ăn cháo đá bát” phủi hết công lao của anh ta. Rằng mỗi năm anh ta đã chi gần cả trăm triệu để đóng tiền nhà mà vẫn cứ ỉ ôi trách móc.
Nhận thấy trong suy nghĩ của chồng mình khoản tiền đưa vợ mỗi tháng 5 triệu là to nên chị Hạnh đã quyết tâm làm cho ra lẽ. Để chứng minh, chị Hạnh đã ghi chép tất cả mọi khoản chi tiêu vào sổ rồi đưa cho chồng xem nhưng anh Toàn không thèm đoái hoài. Kết cục là anh Toàn vẫn ung dung cho rằng, mỗi tháng mình lo được khoản tiền nhà là coi như xong trách nhiệm. Còn chị Hạnh, lương mỗi tháng 7 triệu phải trang trải hết vào tiền ăn, tiền bỉm sữa, tiền điện nước, quần áo, thuốc men… Có những tháng phát sinh hiếu hỉ là y như rằng chị Hạnh rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau, phải vay mượn đồng nghiệp, hàng xóm…
![]() |
| Nhiều bà vợ luôn đau đầu cho những chi tiêu gia đình. Ảnh chỉ mang tính minh họa cho bài viết. |
Tương tự trường hợp của chị Hạnh, chị Hà Linh ở Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng vợ chồng “mặn nhạt” với nhau bởi sự thiếu trách nhiệm trong vấn đề “góp gạo” thổi cơm chung. Anh Huân, chồng chị Hà công tác tại một cơ quan ngang Bộ ở Hà Nội. Chị Hà làm nhân viên văn phòng. Ngày lấy nhau, anh Huân nói với chị Hà: “Trong nhà mọi việc lớn để anh ấy lo, còn em chỉ cần lo việc nhà cửa, con cái cho ổn là được”.
Do chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình nên nghe chồng nói vậy, chị Hà lấy làm sung sướng hạnh phúc. Những ngày đầu hôn nhân, việc đi làm về ghé chợ mua thức ăn làm cơm cho hai vợ chồng ăn, chị Hà không thấy vấn đề gì. Nhưng khi sinh con, 1 đứa rồi 2 đứa, hàng trăm thứ chi tiêu đều trông hết vào khoản tiền lương ít ỏi của mình đã khiến cho chị thấy căng thẳng, mệt mỏi. Lúc này chị mới nhận ra rằng, mình đã quá khờ khạo vì không lường hết được gánh nặng phải lo “nồi cơm” cho gia đình nó khủng khiếp đến mức nào. Anh Huân, mặc dù nhận trách nhiệm “lo việc lớn” nhưng cho đến giờ, sau gần 10 năm chung sống anh vẫn chưa mua được nhà. Ngay cả khi chị Hà đổi xe thì chị cũng phải vay đồng nghiệp rồi lấy tiền lương trả dần hàng tháng chứ chồng không lo cho được đồng nào.
Rút kinh nghiệm xương máu bao nhiêu năm phải một mình lo cho gia đình, chị Hà đã bỏ hết mọi sĩ diện tự ái tìm mọi cách lấy bằng được khoản tiền lương của chồng. Mặc cho anh Huân tỏ vẻ khó chịu, thậm chí mắng mỏ chị cũng mặc. Chị Hà bảo chồng: “Em chẳng cần anh lo chuyện lớn nữa. Giờ em chỉ cần anh lo cái nồi cơm của mấy đứa nhỏ là được. Còn nhà cửa ở thuê cũng không sao, vì em đã kiệt sức!”.
Bức xúc vì chồng không đưa tiền chi tiêu
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Công ty Tư vấn An Việt Sơn) cho rằng, việc các ông chồng không chịu đưa tiền chi tiêu cho vợ là tình trạng khá phổ biến làm cho nhiều bà vợ rất bức xúc. Ông Nguyễn An Chất đã tiếp rất nhiều khách hàng xin được tư vấn về vấn đề này. Không chỉ những người chồng không kiếm ra tiền mà ngay cả những người kiếm được rất nhiều tiền vẫn không chịu đưa tiền cho vợ. Các bà vợ khi đến gặp chuyên gia đều rơi vào tâm trạng vô cùng bức xúc, tình cảm có nhiều sứt mẻ. Nhiều người có ý định ly hôn nhưng không đủ dũng cảm vì “không còn một xu dính túi” bởi có bao nhiêu đã phải nai lưng ra lo hết chuyện chi tiêu gia đình. Thực tế không ít cặp vợ chồng đã dẫn nhau ra tòa bởi nguyên nhân chồng không có trách nhiệm về tài chính. Ở Việt Nam hiện nay, dường như chưa có một thống kê rõ ràng nào cho thấy nguyên nhân này, nhưng dựa vào các cuộc tư vấn thì ông Nguyễn An Chất nhận thấy rằng, vấn đề khiến các bà vợ bức xúc nhất hiện nay là sự thiếu trách nhiệm trong vấn đề tài chính gia đình.
Người Việt thường nói đùa với nhau rằng: “Vợ chồng là góp gạo thổi cơm chung” là vì vậy. Thơ nhạc thường thi vị đời sống hôn nhân, cho rằng hôn nhân là lâu đài tình ái. Nhưng thực tế lại rất đúng với câu nói tếu trong dân gian, đó là “vợ chồng thực ra là góp gạo thổi cơm chung”. Nếu hiểu đúng như câu nói này, khi bước vào hôn nhân, cả hai nên thấy rõ trách nhiệm “góp gạo” đó. Gạo ở đây không chỉ là bữa ăn mà là tất cả các khoản chi tiêu của gia đình. Bởi nhu cầu của con người ngày nay không chỉ có bữa ăn mà rất nhiều thứ khác. Chi tiêu của gia đình cũng không chỉ là “nồi cơm” mà còn hàng trăm thứ tốn kém hơn rất nhiều. Các ông chồng, nhất là các ông chồng Việt do không trực tiếp phải lo chuyện gia đình nên họ không hiểu hết sự tốn kém đó, dẫn đến việc vô tư chi tiêu cho riêng mình, khiến người vợ phải “khóc dở mếu dở” với gánh nặng chi tiêu gia đình.
Theo Ngân Khánh (Giadinh.net.vn)
- Truy tìm người lạ mặc áo mưa, đập phá ô tô lúc rạng sáng (28 phút trước)
- Cuba đanh thép đáp trả tối hậu thư về dầu mỏ của Tổng thống Donald Trump (55 phút trước)
- Giữ ấm bàn chân – "lá chắn" thầm lặng bảo vệ sức khỏe trong những ngày giá rét (1 giờ trước)
- Barcelona lập kỷ lục lịch sử sau chiến thắng ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Hải Phòng khẳng định Pate Cột Đèn truyền thống không liên quan sản phẩm của Halong Canfoco (1 giờ trước)
- Lâm Bảo Châu tuyên bố đúng 1 câu giữa lúc Lệ Quyên vướng tranh cãi phát ngôn thô tục, miệt thị (1 giờ trước)
- Honda Vario 125 phiên bản 2026 chính thức về đại lý Việt: Thiết kế đẹp long lanh, chất hơn Air Blade (1 giờ trước)
- Mẹ chồng lên phố trông cháu, nàng dâu bỗng thấy Tết đến sớm vì… áp lực tiền bạc (1 giờ trước)
- U23 Saudi Arabia sứt mẻ lực lượng, nhận tin dữ trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- CHẤN ĐỘNG: Chủ tịch Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đối mặt cuộc điều tra hình sự (1 giờ trước)
