-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Gia đình
20/04/2020 20:37Những lần chờ cửa chồng về muộn và pha 'lập lại trật tự' bất ngờ của cô vợ cứng rắn nhắc nhở phụ nữ: Hãy luôn là người 'huấn luyện' siêu phàm
Người ta bảo, để hiểu hết về 1 cuộc người có khi chỉ cần vài ngày, có khi là cả đời cũng không đủ. Nhất là đối với những người có duyên gặp nhau, có phận thành vợ thành chồng nhưng đôi khi chẳng cùng nhau đi được hết chặng đường dài vì những lý do rất nhỏ bé.
Phụ nữ có rất nhiều người đã bước vào những năm thứ 10, 15 thậm chí là 20 của hôn nhân nhưng vẫn mông lung phút chốc không hiểu chồng mình thật sự muốn gì.
Hà Anh (kết hôn 8 năm) luôn thắc mắc: "Chồng mình dạo này rất bất thường. Dù mình luôn làm tròn trách nhiệm, chăm chồng con chu đáo nhưng có những cử chỉ nhỏ nhất như việc mình muốn 2 vợ chồng ngồi trò chuyện anh ấy cũng không muốn lắng nghe và lảng đi. Có phải anh ấy đã chán mình rồi không?".
Sẽ không ai có đáp án chính xác cho câu hỏi của Hà Anh ngoài chính vợ chồng cô. Chỉ họ mới hiểu được 2 bên đang cần và chán nhau ở điểm gì.
Có 1 sự chênh lệch khá lớn giữa đàn ông và phụ nữ, ví dụ trong khi cô vợ kia than vãn về chồng mình thì anh chồng lại chỉ gặm nhấm nỗi u uất đó 1 mình. Đàn ông đa phần không muốn tâm sự hay hỏi han ai nhưng anh ta lại tìm cách giải tỏa khá tiêu cực. Đó là 1 trong số những lý do các ông chồng ngoại tình khi đã bước vào hôn nhân quá lâu.
Phụ nữ ạ, khi bạn đam mê chồng mỗi ngày, anh ấy mất đi sự tò mò, bởi vì anh ấy biết tất cả lịch trình cũng như thói quen chăm sóc của vợ dành cho mình: chuẩn bị đồ ăn sáng, liên tục hỏi hôm nay anh muốn ăn gì, em đang làm cái này, em đang làm cái kia cho anh...
Nhưng hãy thử lạnh lùng 1 chút với chồng, làm cho mọi thứ của ngày hôm đó đi "chệch quỹ đạo" xem anh ấy có "lo sốt vó" rồi đặt hàng nghìn câu hỏi hay không.
"Tại sao hôm nay cô ấy không gọi cho tôi? Tại sao lúc xem tivi cô ấy không hỏi liên hồi và thao thao bất tuyệt trước khi đi ngủ?"... những câu hỏi nảy sinh sẽ là lúc sự tò mò trong anh ấy xuất hiện.
Vì sự tò mò này, anh ấy cũng sẽ khám phá những gì không ổn ở bạn. Một khi phản ứng của bạn vẫn như trước, anh ta cũng mất đi cảm giác muốn tìm hiểu nguyên nhân và tiếp tục lạnh nhạt với bạn.
Điểm đơn giản của hạnh phúc là bạn có thể tự thỏa mãn chính mình. Nếu một người đàn ông chú ý đến bạn, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhưng nếu anh ta không chú ý đến bạn, bạn vẫn có thể hạnh phúc. Bạn cần sống độc lập, chứ không phải cây tầm gửi nương nhờ cảm xúc kẻ khác.
Cũng gần giống câu chuyện của Hà Anh nhưng trường hợp của Hoa lại cụ thể hơn. Cô tâm sự: "Mình đã từng coi chồng như thần tượng, thậm chí chỉ cần anh ấy vui là mình vui. Có 1 thời gian anh ấy hay đi về muộn. Mình nhất định sẽ chờ cửa, hâm nóng thức ăn, chuẩn bị nước tắm cho chồng rồi chờ đi ngủ. Suốt 1 tháng như thế mình bực lắm, có khi buồn ngủ cứ ngồi vật vờ.
Nhưng rồi mình nghĩ, chẳng việc gì phải vậy, có khi anh ấy vì công việc có khi lại đi ăn nhậu bạn bè thì sao. Vậy là mình tuyên bố thẳng: 'Mai anh ăn cơm nhà hay không thì báo em trước 5h chiều để em còn nấu nướng. Chứ cứ làm cái nọ cái kia rồi ngồi chờ đến 9, 10h nhọc lắm. Anh đánh thêm chìa khóa, về muộn thì tự mở cửa vào, em dậy lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của con'. Vậy là từ hôm sau chồng đỡ về muộn hẳn".
Thế nên phụ nữ ạ, hãy luyện cho mình thói quen, bỏ ngay những câu hỏi: "Liệu anh ấy có phải đã chán mình không?", "Anh ấy vẫn qua lại với người cũ thì mình có nên tha thứ hay không?", "Anh ấy đang nghĩ gì mà lại lạnh nhạt với mình như vậy?"...
Những câu hỏi như thế không giúp ích gì cho chị em chúng ta mà càng ngày càng tạo 1 thói quen ăn sâu vào tâm trí, biến đàn ông thành thứ quá quan trọng trong cuộc sống.
Đàn ông về cơ bản giống như kẻ thích săn mồi, đôi khi hung dữ và khó kiểm soát. Chính vì điều này mà bạn phải thể hiện kỹ năng của mình như một người huấn luyện siêu phàm.
Nếu anh ấy không "vâng lời" thì bạn phải "rèn luyện" anh ấy thật tốt. Khi anh ta mắc lỗi, thay vì tự hỏi bản thân đã làm gì sai thì hãy đưa ra sự trừng phạt đối với anh ta. Sự trừng phạt ấy càng phải tăng lên tỷ lệ thuận với mức độ mắc lỗi. Nếu anh ta không làm được, bạn cần từ bỏ và tự giải thoát bản thân.
Đừng sợ 1 người đàn ông ruồng bỏ bạn. Nếu bạn đủ tốt, sau chia tay, sớm hay muộn thì người cần nuối tiếc là anh ta chứ không phải bạn.
Theo Ross (Báo Dân Sinh)








- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (32 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)




