-
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn -
Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn -
Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc -
Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất -
Vụ tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trước va chạm tại điểm giao cắt đường sắt -
Clip hai ô tô dừng đối đầu, một xe chiếm trọn làn ngược chiều ở Quy Nhơn -
Đấu súng trên biển Cuba: Tàu cao tốc từ Mỹ xâm phạm chủ quyền, 4 người tử vong -
Danh tính 2 cô gái trẻ đánh người phụ nữ ngã gục xuống đường, hé lộ lời khai tại cơ quan chức năng -
Tiền mặt "chất đống", đại gia nào nắm trong tay hàng trăm nghìn tỷ đồng? -
Xác định 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 Champions League
Gia đình
23/02/2018 15:02Những ngày Tết dầu đã qua nhưng vẫn đầy cam go của vợ khi chồng đi vắng
“Ngoan, ở nhà ăn Tết với bố mẹ vui nhé, chẳng mấy mà anh được về thôi!”, nghe giọng chồng qua video call, Thương bật khóc nức nở ngon lành. Mới cưới đã xa nhau, bây giờ cô còn phải đón Tết ở nhà chồng mà không có chồng bên cạnh!
Thương và Đạt cưới vào tháng 10 thì tháng 12 anh nhận quyết định của công ty cử đi học tập nâng cao ở nước ngoài, thời gian 6 tháng. Cơ hội để nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho sự nghiệp sau này, thời gian lại chỉ có nửa năm chứ không phải vài năm đằng đẵng, anh không muốn bỏ lỡ, mà Thương cũng ủng hộ chồng hết lòng.
Vừa qua Tết Dương lịch, Đạt xách hành lí lên đường. Những ngày tháng vắng nhà ở cùng bố mẹ chồng, tuy buồn và nhớ anh nhưng Thương luôn tự an ủi mình anh sớm trở về thôi.
Càng gần cuối năm Âm lịch, không khí Tết đã rộn ràng khắp phố phường. Lòng cô lại đau đáu về chồng nơi phương xa, thương anh, cũng tủi thân cho chính mình. Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng lại không có chồng bên cạnh.
Vừa được nghỉ Tết, cô cầm lương thưởng, hớn hở rủ mẹ chồng đi sắm Tết. Bố mẹ anh cũng là bố mẹ cô, dù anh vắng nhà, nhưng cô cũng không được coi nhẹ. Song mẹ chồng đã có người khác tháp tùng đi chợ hoa và sắm Tết, mà chẳng cần đến cô. Người đó không ai khác chính là bạn gái cũ của Đạt! Lúc biết được việc đó, cô bất ngờ và buồn bã vô cùng. Hồi cô và Đạt cưới nhau, mẹ chồng vốn không ưng cô cho lắm. Về sống chung, bà đối xử với cô không mặn không nhạt, cô vốn định bụng dịp Tết này tranh thủ ghi điểm với bà…

“Mẹ đi với cái Hường nhưng không sắm Tết gì đâu, đi chơi với mua vài bộ đồ thôi. Vì thế, con cứ liệu liệu mà sắm theo ý mình nhé. Mẹ già rồi, mấy việc này để dành cho tụi phụ nữ trẻ bọn con tập làm dần…”, mẹ chồng nhẹ nhàng nói với Thương. Dù thái độ bà ôn hòa, nhã nhặn, nhưng không giấu được sự xa cách đối với cô.
Lỉnh kỉnh mãi rồi cũng sắm Tết xong, Thương lại lao vào dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, cuối cùng cũng có thể coi như không đến nỗi nào, còn nhận được lời khen của bố chồng.
Mùng 1 Thương ở nhà cùng bố mẹ chồng đón tiếp khách khứa, sang mùng 2 cô xin phép ông bà về bên ngoại chúc Tết. Mẹ chồng Thương liếc cô bảo: “Ăn trưa xong bên đấy con về nhà ngay nhé, chiều mẹ có khách tới chơi, cần con giúp đỡ”. Thương gượng gạo “vâng” một tiếng. Cô biết nhà chồng cô đâu có nhiều khách khứa, không biết vị khách đó quan trọng thế nào khiến bà không nỡ cho con dâu ở lại nhà đẻ cho trọn 1 ngày, khi mà cả năm mới có một dịp Tết…
Trưa mùng 2 ở nhà ngoại về, Thương sững sờ khi thấy Hường đang cùng mẹ chồng trò chuyện rôm rả trong nhà. Cô gượng cười chào hỏi cô nàng, mẹ chồng cô mỉm cười giới thiệu 2 người với nhau. Dẫu ai cũng biết mối quan hệ trước đây của Hường và Đạt, nhưng mẹ chồng nhất quyết không nói ra miệng. Bà chỉ nói Hường là khách quý của bà, bà coi cô nàng như con gái, khen ngợi cô nàng hết lời nọ kia. Ý bà muốn phủi sạch thân phận nhạy cảm của Hường, muốn cho cô nàng một tư cách khác xuất hiện đường hoàng trong nhà này, để Thương không bắt bẻ được gì.
“Con đi chuẩn bị cho mẹ mâm cơm, tối nay Hường ở lại đây ăn bữa tối. Bố con đi chúc Tết không về đâu, nấu nướng vừa đủ 3 người ăn thôi, nhưng làm mấy món lạ miệng chút”, mẹ chồng “hiền dịu” dặn dò con dâu mình là Thương. Thương nào nói được gì, nhà có khách đến, mẹ chồng bảo con dâu đi chuẩn bị cơm nước thật rất đỗi bình thường.
Ở trong bếp nấu nướng mà Thương rơm rớm nước mắt. Những tiếng cười đùa vui vẻ từ nhà trên vọng xuống như những tiếng chát chút dội vào lòng cô. Thi thoảng mẹ chồng lại đảo qua, dịu dàng nhắc nhở cô: “Cái Hường nó thích món X, món Y… con làm cho nó ăn nhé!”. Lời mẹ chồng cô đâu thể cãi? Cơ bản bà đã lo toan mọi cái cớ đâu ra đấy, thái độ đối với cô lại luôn nhẹ nhàng, ôn tồn, cô có thể trách bà ở điểm nào?
Ngồi trong bàn ăn, mẹ chồng và Hường rất tình cảm gắp cho nhau các món rồi bàn luận rôm rả đủ mọi chuyện. Cô biết mẹ chồng quý Hường, nhưng đâu có nghĩa bà cần phải làm thế này, cố tình trưng ra trước mặt cô, hay nói theo ý xấu thì bà và Hường đang cố tình chọc tức cô cũng nên.
Ăn tối xong, mẹ chồng và Hường vui vẻ ngồi ăn hoa quả, xem ti vi, mình Thương lụi cụi dọn dẹp. Hường là khách thì ai dám bảo cô nàng phụ giúp. Đến mãi khuya, Hường mới lưu luyến chào tạm biệt mẹ chồng Thương ra về.
Sáng sớm hôm sau, Thương nghe tiếng chuông cửa, ra mở thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hường. Cô nàng cười tươi đầy thoải mái, xách túi lớn túi bé đồ vào biếu mẹ chồng Thương. Bà đón tiếp “khách quý” nồng hậu rồi quay sang dặn con dâu: “Con đi chuẩn bị cơm nước, trưa nay Hường ở lại ăn cơm với mẹ con mình. À, lát nữa mẹ gọi thêm mấy bà bạn tới nữa, con cứ nấu cho khoảng 6 người ăn nhé!”.
Lúc sau, 3 bác là bạn của mẹ chồng Thương tới, 4 người ngồi quây quần chơi bài, Hường ngồi cạnh mẹ chồng vô cùng tình cảm. Ai nhìn vào đều nghĩ Hường mới là con dâu bà, con Thương ư, chắc là ô sin trong nhà. Lủi thủi trong bếp, Thương không kìm được bật khóc nức nở. Chuyện ngày hôm qua, cô không dám nói với chồng, sợ anh lo nghĩ. Tối 2 vợ chồng nói chuyện, cô cố tỏ ra vui vẻ như không. Cứ nghĩ một màn hôm qua thế là xong, nào ngờ hôm nay mẹ chồng còn cho cô một bất ngờ lớn hơn nữa.
Cả ngày hôm ấy, thêm ngày hôm sau mùng 4, mẹ chồng đều mời bạn về nhà chơi cả ngày, tất nhiên không thể thiếu Hường. Thương phục vụ cơm nước mọi người 2 bữa đầy đủ, sau lại dọn dẹp, trà nước. Lúc khách về hết, cô xong xuôi công việc, lên phòng cũng gần 10 giờ tối. Hết Tết rồi mà cô chẳng được đi chơi bạn bè, đồng nghiệp, hay chúc Tết được họ hàng. Tối mùng 4, mẹ chồng tốt bụng bảo cô: “Ngày mai con không cần ở nhà nữa, cái Hường đưa mẹ đi lễ chùa, nên con đi chúc Tết ai thì đi!”.
Trong lòng Thương nặng nề như đeo đá tảng. Trải qua mấy ngày Tết “cam go” khi mà chồng vắng nhà, còn mẹ chồng thì hết lòng nâng đỡ “địch”, cô có một dự cảm chẳng lành. Rằng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, mẹ chồng cô và Hường nhất định không chỉ dừng lại ở những việc này. Sắp tới, nhất là khi Đạt về nước, sẽ còn những chuyện gì đón chờ cô đây?
Theo Sen Trăng (Helino)
- Gen Z thức trắng đêm, đội mưa xếp hàng mua bạc ngày vía Thần Tài (10:23)
- Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn (10:21)
- Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn (10:20)
- Phía sau cánh cửa căn biệt thự số 39: Những giờ cuối cùng đầy ám ảnh của trùm ma túy El Mencho (10:12)
- Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc (10:01)
- Dàn sao "Gia đình phép thuật" hội ngộ sau 17 năm: Ma Yeye và Suri giờ đã là bố mẹ bỉm sữa (10:00)
- Nam Định đổi tướng sau chuỗi trận thất vọng, HLV Vũ Hồng Việt tái xuất (37 phút trước)
- Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất (39 phút trước)
- Toàn cảnh ngày vía Thần Tài tại Hà Nội: Người dân đội mưa xếp hàng từ đêm trước chờ giao dịch mua vàng (48 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 26/2: Vía Thần Tài giảm nhẹ, bán ra 185 triệu đồng/lượng (52 phút trước)