-
Thu hồi khẩn thuốc xịt mũi ReBoost do nguy cơ nhiễm khuẩn -
Kinh hoàng đêm Hà Nội: "Ô tô điên" tông liên hoàn 3 xe máy đang dừng đèn đỏ trên phố Giảng Võ -
Năm 2025 "đại hỷ" của showbiz toàn cầu: Loạt hôn lễ thế kỷ từ Hollywood đến Châu Á khiến fan "đứng ngồi không yên" -
Hơn 1 triệu người sắp đón tin vui lớn ngay tháng sau, phụ cấp có thể tăng mạnh -
Tử vi thứ 2 ngày 15/12/2025 của 12 con giáp: Sửu cần nhanh nhạy, Dậu căng thẳng -
Máy lọc không khí: Từ "Bí mật bom nguyên tử" đến "Cú lừa đô thị"? Sự thật về khả năng chống bụi mịn PM2.5 -
Top 3 con giáp số đỏ nhất dịp Giáng Sinh 2025, quà lớn đổ về túi -
Indonesia hoang tàn sau thảm họa kép: Hơn 1.000 người thiệt mạng, 1,2 triệu dân mất nhà và bài toán tái thiết 81 nghìn tỷ đồng -
Vụ kiểm điểm Phó Hiệu trưởng bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Kỷ luật hay lạm quyền? -
Đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, học sinh Hà Nội được nghỉ liền 9 ngày?
Gia đình
25/01/2018 17:51Nữ bệnh nhân 'đẻ' ra găng tay và gạc bị bác sĩ bỏ quên trong bụng
Theo Le Provence, sự việc xảy ra thành phố Marseille (Pháp) hồi tháng 4/2017 song tới nay mới được công bố. Bệnh nhân Sylvie 48 tuổi cho biết ngày 6/4/2017 đã phẫu thuật cắt tử cung tại Bệnh viện Bouchard, khi tỉnh dậy lại thấy đau dữ dội ở bụng và khó tiểu. Người phụ nữ còn nôn mửa và mất ngủ. Ngày hôm sau, Sylvie xuất viện mà không được kiểm tra gì thêm.
Ba ngày trôi qua, Sylvie tiếp tục bị cơn đau hành hạ. Ngày 9/4, bà cảm giác mình đang chuyển dạ và bốn tiếng sau thấy một chiếc găng phẫu thuật cùng năm miếng gạc chui ra từ đường âm đạo. Quá sốc, Sylvie gọi chồng cùng tới Bệnh viện Bouchard.
Trái với mong đợi của Sylvie, đội ngũ y tế Bệnh viện Bouchard không tỏ ra hối lỗi, thậm chí phớt lờ sự cố này. "Bác sĩ phẫu thuật cho tôi không hề đưa ra lời xin lỗi nào hay ân hận. Ông ta chỉ nói nếu không hài lòng, tôi hãy liên hệ với công ty bảo hiểm vì ông ta được bảo hiểm rất tốt", nữ bệnh nhân bức xúc.
Trả lời báo giới, bác sĩ đã phẫu thuật cho bà Sylvie nói: "Đây là tai nạn xảy ra rất thường xuyên. Tôi hiểu vấn đề cùng trách nhiệm của mình song cuối cùng không ai chết cả. Cũng chẳng có hậu quả y tế nào với bệnh nhân ngoại trừ vấn đề tâm lý". Ông này nhận xét thêm rằng những gì Sylvie chịu đựng chỉ như "bỏ quên băng vệ sinh tampon trong vùng kín ba ngày" nên không hiểu sao lại phải công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng.
Bức xúc trước cách giải quyết của bác sĩ cũng như cơ sở y tế, Sylvie giờ đây quyết định khởi kiện. "Hơn cả sai sót y khoa, chính thái độ quá đáng đã khiến tôi khởi kiện", người phụ nữ tức giận. Sylvie khẳng định do hàng loạt tổn thương về thể chất và tinh thần, bà phải nghỉ việc suốt năm tháng đồng thời phải nhờ sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. "Tôi đã có thể chết vì sơ suất của họ", bà nhấn mạnh.
Hiện vụ việc được tòa án Marseille thụ lý.
Theo Minh Nhật (VnExpress.net)
- Căng thẳng biên giới Nga - NATO: Binh sĩ Đức sẽ tham gia xây dựng công sự tại Ba Lan (08:19)
- Thu hồi khẩn thuốc xịt mũi ReBoost do nguy cơ nhiễm khuẩn (08:19)
- Hai cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng hàng loạt quan chức hầu tòa vì tội "Mua bán án" (08:06)
- Nữ doanh nhân ngang nhiên lừa đảo hàng trăm tỷ đồng từ chiêu bài "Quốc bảo sâm Ngọc Linh" (31 phút trước)
- Kinh hoàng đêm Hà Nội: "Ô tô điên" tông liên hoàn 3 xe máy đang dừng đèn đỏ trên phố Giảng Võ (35 phút trước)
- Người bán trái cây dũng cảm tước vũ khí kẻ xả súng (46 phút trước)
- Năm 2025 "đại hỷ" của showbiz toàn cầu: Loạt hôn lễ thế kỷ từ Hollywood đến Châu Á khiến fan "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- Hơn 1 triệu người sắp đón tin vui lớn ngay tháng sau, phụ cấp có thể tăng mạnh (1 giờ trước)
- Haaland – Foden tỏa sáng, Man City thắng thuyết phục Crystal Palace (1 giờ trước)
- 8.800 tỷ đồng gửi vào tài khoản 40.000 bị hại Vạn Thịnh Phát chỉ sau một nút nhấn (1 giờ trước)