-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Gia đình
02/12/2020 17:20Nửa đêm trốn vợ qua 'đổi gió' với osin, chồng xanh mặt khi vừa vén chăn lên
“Tối nay anh tiếp khách về khá muộn, em cứ tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho chờ anh về nhé!”, đọc được tin nhắn chồng mình nhắn cho Huệ - người giúp việc trẻ của gia đình mà tôi bủn rủn cả chân tay.
Huệ là người giúp việc mẹ chồng tìm cho tôi ở dưới quê. Dù tôi không thích thuê người giúp việc trẻ như vậy, phụ nữ ai chẳng có lòng phòng bị chứ. Nhưng mẹ chồng khăng khăng đảm bảo với tôi về phẩm chất đạo đức của cô ta, tôi đành phải chấp nhận nghe theo.
Đấy, mẹ chồng cứ khen cô ta cho lắm vào, mới làm việc được 4 tháng mà đã kéo chồng tôi lên giường rồi kia kìa! Tôi càng nghĩ càng giận mẹ chồng cũng căm hận chồng vô cùng. Có lẽ anh ta chê bai tôi vừa sinh xong thân hình sồ sề, xấu xí nên lập tức tít mắt lại khi nhìn thấy cô gái trẻ son rỗi như Huệ.
Tình cờ làm sao hôm nay tôi lại đọc được tin nhắn chồng đang đi tiếp khách gửi về cho Huệ. Cũng vì cô ta đi tắm và để điện thoại ở ngoài. Nếu không đêm nay tôi sẽ ngủ trong phòng với con và chẳng hề hay biết chồng và cô ta hí vui vẻ với nhau bên phòng Huệ. Nghĩ đến cảnh tượng đó mà tôi căm phẫn và ghê tởm vô cùng. Đã thế tôi phải cho anh ta một bài học nhớ đời mới được!
Gần 12 giờ đêm, tôi đang nằm ngủ với con thì chồng tôi về. Anh ta nhẹ nhàng vào phòng thơm má tôi, thơm má con rồi viện cớ trên người có hơi rượu, sợ ảnh hưởng đến con nên sẽ sang phòng làm việc ngủ một đêm. Tôi biết thừa anh ta lấy cớ để trốn vợ sang hú hí với người tình trẻ liền gật đầu vui vẻ để anh ta đi.
Chưa đến 10 phút sau, tôi nghe được một tiếng thét kinh hãi bên phòng Huệ vẳng đến. Tiếp theo đó là những tiếng chửi mắng, quát tháo ầm ĩ. Kèm thêm những âm thanh khóc lóc xin tha từ chồng tôi. Lúc ấy tôi mới đủng đỉnh ngồi dậy khoác thêm áo rồi đi sang phòng Huệ. Cảnh tượng chẳng khác so với tưởng tượng của tôi là mấy. Chồng tôi đang quỳ sụp dưới sàn nhà rối rít xin lỗi. Còn người đang đánh tới tấp vào anh ta, vừa đánh vừa mắng chửi chính là mẹ chồng tôi!
“Mày là thằng khốn nạn! Sao mày có thể làm như thế? Mày đối xử với vợ con như vậy thì mày còn xứng mặt là đàn ông hay không? Mày bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mày nữa đấy, đẻ ra thằng con như mày mà tao đến là xấu hổ!”, mẹ chồng tôi tức giận đến đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng mắng con trai.
Bố chồng tôi thời trẻ cũng chơi bời bát ngát lắm, mẹ chồng cả đời khổ sở vì chuyện chồng cặp bồ bên ngoài. Vì thế bà rất căm hận những gã đàn ông ngoại tình. Chưa nói Huệ còn là người bà giới thiệu cho tôi. Hiện giờ cô ta và chồng tôi có quan hệ bất chính với nhau, khác gì mẹ chồng tự tát vào mặt mình.
Đúng là tối nay chính tôi đã mời mẹ chồng sang chơi và để bà ngủ lại. Còn Huệ, tôi viện cớ bạn thân tôi đêm nay ở nhà một mình với con nhỏ cần người giúp đỡ nên “điều” cô ta đi rồi. Cô ta không hề biết gì về tin nhắn của chồng tôi vì đọc xong tôi xóa đi luôn.
Chồng tôi hí hửng vào phòng Huệ, đèn đã tắt và thấy có người nằm trong chăn thì lập tức nhào lên giường, trong miệng thốt ra những lời lẽ thô tục, đáng kinh tởm. Nhưng khi anh ta lật chăn lên thì dưới chăn lại là một cảnh tượng kinh hãi rụng rời. Người bên dưới không phải người tình bé bỏng anh ta mong nhớ, mà chính là bà mẹ nghiêm khắc của anh ta!
Đánh mắng con trai chán chê xong, mẹ chồng quay sang tôi rồi bảo: “Mẹ biết tối nay con cố tình mời mẹ đến nhà để mẹ chứng kiến sự việc này. Mẹ thật sự thấy xấu hổ và có lỗi với con. Nhưng thôi nó mới phạm sai lầm lần đầu, con tha thứ cho nó một lần. Nếu nó còn tiếp tục tái phạm thì mẹ cũng không can ngăn gì nữa, lúc đó tùy con quyết định”. Sau đó mẹ chồng tôi ra về còn chồng tôi thì quỵ lụy xin tôi tha thứ đến sáng.
Thú thật tôi rất nể mẹ chồng, lại nghĩ đến đứa con còn chưa đầy tuổi, tôi không đành lòng ly hôn. Thôi thì tha thứ cho anh ta một lần, nếu có lần thứ hai tôi chắc chắn thứ mà anh ta nhận được sẽ là lá đơn ly hôn!
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (53 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)