Gia đình
06/01/2017 15:00Phải làm sao để được nuôi 2 con khi ly hôn với chồng bệnh hoạn?
Lấy nhau 6 năm, cô và Huyên có với nhau hai đứa con, một cậu con trai lên 5 và cô con gái 2 tuổi. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc khi vợ chồng cô có nhà cửa, công việc ổn định và hai đứa con thông minh, kháu khỉnh thì bất ngờ, một sự việc xảy ra khiến cô đau đớn tột cùng.
Trong một lần cầm điện thoại của chồng và tình cờ vào Zalo, Trang phát hiện Huyên là một kẻ chuyên đi chăn gái. Các đối tượng mà Huyên săn đón là những cô gái sinh viên năm nhất, mới ra thành phố và còn ngây thơ, dễ lừa.
Để tán tỉnh những cô bé này, chồng cô thường tạo vỏ bọc mình là người đàn ông tài giỏi, có địa vị, có tiền bạc và bị vợ bỏ.
Đáng sợ hơn, để có thể lừa những cô gái đó lên giường, Huyên còn dùng đủ thủ đoạn để buộc họ chiều anh ta. Xem những đoạn chat sex của chồng, Trang choáng váng khi nhận ra bản chất bệnh hoạn của chồng. Anh ta đặc biệt có hứng thú trong chuyện đóng cảnh loạn luân.
![]() |
Trang không biết làm sao khi nghĩ đến cảnh hằng đêm, chồng nằm ngủ bên cạnh con trai mà vẫn có thể lên mạng chat sex. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
Ghê sợ hơn, Huyên còn rủ các cô gái non tơ đó chat sex, khác hẳn với bề ngoài lịch lãm, thành đạt mà anh ta hàng ngày “diễn xuất”.
Dù biết chồng có vấn đề từ sau khi cưới nhưng vì các con, Trang vẫn cố sống vì các con. Nhưng bây giờ, cô không thể cố gắng được nữa.
Sau khi phát hiện chồng qua lại với các cô gái trẻ, cô đã quyết định nộp đơn ly hôn đơn phương mà không đưa những bằng chứng ghê sợ của chồng ra trước gia đình. Cô không muốn làm hai bên gia đình sốc, hơn hết là không muốn làm ảnh hưởng đến tâm hồn hai đứa nhỏ con cô.
Nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm của Trang khi trong thời gian chờ ly hôn, Huyên thường xuyên đánh đuổi cô ra khỏi nhà. Anh ta còn nhồi nhét những chuyện bịa đặt vào con trai đầu, cấm đoán nó được gặp mẹ nhằm chia rẽ tình cảm mẹ con.
Cô không biết làm sao khi nghĩ đến cảnh hằng đêm, anh ta nằm ngủ bên cạnh con trai mà vẫn có thể lên mạng chat sex. Để con lớn lên cùng người bố như vậy chắc chắn cháu sẽ ảnh hưởng nhân cách cũng như tương lai của mình.
Trang mong mỏi có thể đón thằng bé về nhà ngoại để chăm sóc nhưng Huyên nhất quyết giành nuôi và đe dọa không cho cô lại gần con. Cô đau đớn không biết phải làm sao để có thể nuôi hai đứa con sau khi ly dị với người chồng bệnh hoạn đó.
Theo Châu Anh (Giadinh.net.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Hình ảnh Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ (23/07)
-
Xác minh clip cô gái đi khám bị chỉ sang gặp chủ tiệm tạp hóa, đóng tiền gấp ba (23/07)
-
Hàng loạt khoản thu nhập khác có thể phải chịu thuế thu nhập cá nhân (23/07)
-
Máy bay đi Campuchia phải hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng (23/07)
-
Hơn 100.000 que kem bị thu hồi khẩn cấp do lo ngại nhiễm khuẩn (23/07)
-
Người dân hoảng hốt kể lại vụ ô tô chồm lên loạt xe máy trên phố Khâm Thiên: "Một người đi xe máy phải nhảy khỏi xe để tránh" (23/07)
-
Hai anh em người Việt tử nạn ở Đức: Đồng nghiệp tiếc thương cặp song sinh tài năng (23/07)
-
Người đàn ông đổ xăng, định cùng người yêu cũ tử vong (23/07)
-
Bão số 4 vào Biển Đông, mang tên Cỏ may do Việt Nam đặt (23/07)
-
Coldplay sắp bị kiện vì "bắt gian" cặp CEO - HR ngoại tình ngay tại concert? (23/07)
Bài đọc nhiều




