-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Gia đình
04/06/2019 14:00Phạm Quỳnh Anh nói chẳng sai: 'Đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt', nhưng 'giường chiếu' không phải lý do cơ bản đâu chị em nhé!
Ngoại tình là yếu tố tàn phá hôn nhân 1 cách nhanh chóng và để lại tổn thương sâu sắc nhất. Ngoại tình chẳng chừa 1 ai, giàu hay nghèo, tầng lớp nào, người bình thường hay người nổi tiếng. Vì đã là phụ nữ thì nỗi đau bị phản bội nào cũng nhức nhối như nhau.
Có lẽ chính vì thế mà phát ngôn mới đây của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trong 1 chương trình truyền hình đã được rất nhiều chị em tâm đắc. Chưa từng chia sẻ quá sâu hay tố cáo chồng thay lòng nhưng những gì Phạm Quỳnh Anh phải đối mặt ai cũng cảm nhận được phần nào nguyên nhân.
Sau khi kiêu hãnh đi qua đổ vỡ hậu ly hôn, cô ấy khẳng định rằng: "Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt". Chẳng quan tâm đó có phải triết lý đúc kết từ chính hoàn cảnh của Phạm Quỳnh Anh hay không nhưng phải chăng điều cô ấy nói quá sát với thực tế cuộc sống hàng ngày. Rằng các ông chồng có chán vợ đi cặp bồ vì hàng ngàn lý do thì phải mất ai cũng không nỡ!

Đến đây nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: Tại sao đàn ông lại tham lam và tồi tệ đến vậy? Không còn yêu nữa thì giải thoát cho nhau, sao phải hành nhau kiểu đấy? Có rất nhiều yếu tố dẫn đến việc đàn ông thay lòng và cũng có hàng trăm lý do lý giải cho việc tại sao anh ta không muốn bỏ vợ nhưng lại vẫn tiếp tục tái phạm.
Vợ lôi thôi lếch thếch, vợ nhạt nhẽo chuyện chăn gối, vợ hay cằn nhằn, nói nhiều, gây áp lực, không tôn trọng chồng... quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chán vợ và tìm sự đồng cảm bên 1 cô gái khác. Nhưng rồi, mọi chuyện vỡ lở, anh ta nhận ra cuộc sống sẽ đảo lộn thế nào nếu không có người vợ ấy, con cái anh ta sẽ ra sao nếu không có người mẹ ấy. Anh ta lại xin lỗi và ok... vì tình yêu, vì con cái và sự bao dung bản năng, phụ nữ chấp nhận "rủi ro" thêm 1 lần nữa.
Nhưng liệu việc ngoại tình có dừng lại ở đấy khi vòng quay cuộc sống cứ đè nặng lên người đàn bà: Nhà cửa, cơm nước, con cái, học hành, đối nội đối ngoại... Vòng quay lặp lại và tiếp tục có lần ngoại tình thứ 2, thứ 3 rồi không biết là thứ bao nhiêu nữa. Giờ thì hỏi anh ta có muốn bỏ vợ không? Chắc chắn câu trả lời vẫn là không. Nực cười nhỉ!

Như Phạm Quỳnh Anh đã nói: "Chuyện tìm đến 1 cô gái khác để chia sẻ chỉ mang tính chất ngắn hạn. Còn khi các anh gặp khó khăn, biến cố trong cuộc đời thì chưa chắc người đàn bà đó có thể chia sẻ thay bằng vợ". Có lẽ đây chính là lý do của lời khẳng định: "Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt". 1 người đồng cam cộng khổ, 1 người làm mình vui, thỏa mãn mọi thứ thì tại sao lại phải bớt ai?
Có người nói rằng: "Khi phụ nữ độc lập về tài chính, chủ động về cuộc sống thì họ không cần người đàn ông nào cả. Nhưng ngược lại, khi đàn ông đã đủ tiềm lực tài chính, họ lại cần thêm nhiều người phụ nữ". Quan điểm đó chẳng sai nhưng nó lại không hoàn toàn đúng.
Đàn bà cần đàn ông vì thứ gọi là tình yêu luôn tồn tại trên đời này. Mạnh mẽ mấy thì cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần 1 bờ vai nhưng không có nghĩa là nhắm mắt mà chọn lấy 1 anh đủ cho mình cảm giác bình yên và không cần tính toán đến những thứ khác. Đừng thấy thất bại 1 lần mà gò ép bản thân phải bất cần, thậm chí là tàn nhẫn rồi đánh đồng tất cả đàn ông trên đời đều cùng 1 giuộc với gã chồng phản bội bạn.
Khi anh ta chọn bạn làm vợ, chắc chắn là do anh ta yêu bạn thật lòng. Nhưng khi anh ta phản bội, không phải tình yêu dành cho bạn đã hết mà chính là bởi có quá nhiều yếu tố tiêu cực làm ảnh hưởng đến quá trình nuôi dưỡng cảm xúc khi bước vào giai đoạn vợ chồng.

Đám cưới không phải thứ quyết định vận mệnh của 1 cuộc hôn nhân cũng như chiếc nhẫn trên tay chẳng có ý nghĩa giam giữ trái tim của người đàn ông ấy. Phụ nữ đừng đơn phương cho đi mà không biết chồng mình có cần thật không.
Đôi khi, đàn ông không cần những lời nhắc nhở, bảo ban, không cần hi sinh, không cần lo lắng, không cần bạn làm "mẹ" anh ta, chăm sóc anh ta từng bữa ăn giấc ngủ. Anh ta cần được làm 1 người đàn ông thực sự, cần được yêu thương, tin tưởng, ủng hộ, tán dương và cần được khẳng định tiếng nói.
Bạn có khi nào nghĩ tới, ngày xưa yêu nhau, chồng mình vượt cả mười km chỉ để đưa cho bạn cốc trà sữa lúc 11 giờ đêm thì khen lấy khen để, coi anh ấy như soái ca. Nhưng giờ anh ấy có nộp đủ cả tháng lương bạn cũng chỉ cặm cụi ngồi đếm xem có đủ trả tiền điện, tiền nước, bỉm, sữa và cả trăm khoản lặt vặt trên đời.
Thực ra, quy chuẩn lúc yêu và sau cưới không chỉ riêng đàn ông đâu mà cả đàn bà cũng vậy thôi. Chị em không thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, họ chỉ thay đổi để thích nghi với nhịp sống mới. Vậy nên, khi hôn nhân mới chớm có dấu hiệu rạn nứt, mỗi cặp vợ chồng hãy ngồi lại, cùng chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ. Bởi tình yêu không có chỗ cho sự im lặng và ngừng cố gắng.
Theo Lạc Lạc (Helino)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (48 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (48 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (56 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (56 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (57 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




