-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
15/04/2017 16:49Phản ứng không ngờ của chồng khi biết vợ đốt xấp thư mùi mẫn của mình với tình cũ
Lan biết cô có lỗi khi tự tiện đốt những thứ chồng nâng niu như kho báu. Nhưng nếu cô không thức tỉnh chồng thì đến khi nào anh mới chịu lãng quên tình cũ?
Tối hôm ấy, Lan về nhà trong trạng thái mệt mỏi sau một ngày dài ngồi bên chiếc máy may. Bước vào phòng ngủ, cô thấy Thắng đang say giấc và anh ôm chặt một xấp thư trong lòng. Lan tò mò cầm một lá thư xem thử.
Đọc xong, Lan mới biết Thắng từng có mối tình sâu đậm với Nhi - cô bạn thời cấp 3. Chuyện tình của họ sớm nở tối tàn, Nhi đi lấy chồng và đến giờ Thắng vẫn còn nhớ nhung và đêm nào anh cũng đọc đi đọc lại những lá thư viết cho tình cũ. Đêm nay, có lẽ Thắng đã ngủ quên nên anh chưa kịp cất giấu những lá thư trước khi vợ về.
Lan bị cơn ghen làm mất đi lý trí, cô đem xấp thư ra ngoài đốt sạch. Lan không muốn nhìn thấy những thứ gợi nhớ về mối tình xa xưa của chồng. Sau khi mọi thứ hóa tro tàn, Lan mới cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm. Cô chỉ đang thắc mắc sáng mai thái độ của chồng sẽ thế nào khi biết vợ đã đốt những thứ mà anh trân trọng?
Rạng sáng hôm sau, Lan còn đang ngủ say thì đã bị Thắng lay dậy. Đôi mắt đỏ ngầu thể hiện sự tức giận, Thắng gầm gừ: "Những lá thư anh để trên giường đâu rồi?". Lan hờ hững trả lời:"Em đốt hết thư của anh với tình cũ rồi?". Lan vừa dứt lời thì Thắng đưa tay tát cô một bạt tai, cú tát mạnh đến nỗi khiến Lan gần như bị hất xuống giường.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thắng tiếp tục trút giận lên những đồ đạc trong nhà, anh ném vỡ mọi thứ rồi mắng vợ: "Sao em dám tự tiện đốt những lá thư của anh? Ai cho em quyền làm điều đó?".
Lan uất nghẹn hỏi chồng: "Anh đã cưới em rồi, anh còn giữ những thứ nhắc nhớ về tình cũ làm gì?". Thắng bật lại: "Em ghen với quá khứ của anh sao? Ai cũng có quá khứ, tại sao em lại không tôn trọng anh? Nếu em đã như vậy thì chúng ta ly thân một thời gian!".
Thắng dứt lời rồi thu dọn áo quần. Lúc anh kéo hành lý ra cửa, Lan chạy theo năn nỉ: "Anh tha lỗi cho em, em sai rồi, anh đừng vì chuyện nhỏ này mà khiến hôn nhân tan vỡ!". Thắng giận dữ nói với vợ: "Chuyện nhỏ sao? Những lá thứ ấy có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh, thậm chí chúng còn đáng giá hơn em đấy!"
Lan đau đớn nhìn bóng lưng của chồng khuất dần sau cánh cửa, những câu nói phũ phàng của Thắng như cứa nát trái tim Lan. Cô không ngờ vị trí của mình trong lòng Thắng còn kém quan trọng hơn cả những lá thư của anh với tình cũ. Lan biết cô có lỗi khi tự tiện đốt những thứ chồng nâng niu như kho báu. Nhưng nếu cô không thức tỉnh chồng thì đến khi nào anh mới chịu lãng quên tình cũ?
Đã 3 tháng trôi qua, Thắng vẫn chưa chịu về dù Lan đã đến năn nỉ và xin lỗi. Thắng thậm chí còn phũ phàng đuổi cô ra cửa. Anh tuyên bố: "Giờ anh không muốn nhìn thấy em. Ly thân một thời gian sẽ tốt cho cả hai, khi nào anh hết giận thì anh sẽ về nhà!".
Lan buồn bã trở về căn nhà lạnh lẽo. Từ ngày Thắng dọn ra ngoài, mỗi lần tan ca, Lan đều ăn qua loa mỳ gói bởi cô không có thời gian nấu nướng. Người cô lúc ấy mệt đến nỗi chỉ muốn lên giường nằm ngủ thẳng đến sáng chứ chẳng thiết tha cơm nước gì.
Nghĩ đến chồng, nước mắt của Lan rơi lã chã. Chuyện này có lỗi của cô, nhưng chồng đối xử với cô như vậy liệu có quá đáng không? Những lời vô tình của chồng cứ ám ảnh khiến tâm trạng của Lan ngày càng tệ. Lan không thể tập trung ngay cả khi ngồi bên máy may. Nhiều lần cô còn sơ ý để kim đâm vào tay. Lan buồn bực vô cùng mỗi khi nhớ lại thái độ kiên quyết của chồng khi không muốn thấy mặt cô. Nếu Thắng không còn thiết tha trở về căn của hai người thì cô phải làm sao bây giờ? Thực sự là cô sai hay chồng cô lấy cớ để làm càn đây?
Theo Tú Uyên (Trí Thức Trẻ)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (21:01)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (17 phút trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (30 phút trước)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (2 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (2 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (3 giờ trước)
