-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Gia đình
05/09/2019 21:35Phụ nữ sau ly hôn đừng dại vứt lại những thứ này cho kẻ thứ ba và gã chồng tệ bạc
Dù có đau đớn và tủi hờn đến mức nào, phụ nữ bản lĩnh sau ly hôn đừng ra đi với hai bàn tay trắng. Nhất định phải lấy những thứ thuộc về mình, đừng dại bỏ lại cho kẻ thứ ba và gã đàn ông tệ bạc kia.
Tài sản
Có câu của chồng công vợ, nhất định phụ nữ phải lấy được những thứ thuộc về mình. Đừng dại mở miệng nói câu “những thứ này tôi không cần, cho anh hết”. Bởi khi nói câu đó, gã chồng tệ bạc kia sẽ cười thầm và nghĩ bạn ngu ngốc.
Thế nên dù ít nhiều gì cũng phải lấy phần tài sản được chia cho mình. Có thể bạn sẽ không cần nhưng con bạn và cuộc sống sau này của bạn sẽ cần đến. Cuộc sống phụ nữ sau ly hôn thời gian đầu khá bấp bênh, vì vậy phải có một số tiền trong tay để không phải chật vật. Số tiền đó sẽ giúp bạn vượt qua sự cô đơn cũng như nỗi trống trải mà người đàn ông đó để lại.
Con cái và tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng
Nếu bạn một mình nuôi con thì hãy nhận tiền cấp dưỡng mỗi tháng. Đừng vì giận hờn mà từ chối. Nuôi một đứa trẻ rất tốn kém, một mình bạn không thể nào lo chu toàn được.
Hơn nữa, con cái là của chung, anh ta cũng phải có trách nhiệm với máu mủ của mình. Bạn không thể một mình cáng đáng hết mọi việc để chồng ấm êm hạnh phúc, rảnh rang bên nhân tình. Người đàn bà khôn ngoan phải biết nhận tiền đúng lúc, đúng chỗ để trang trải cho cuộc sống của mình và con được tốt hơn.
Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc hôn nhân của mình. Bạn không sai, không việc gì phải cúi đầu trước chồng và kẻ thứ ba. Nếu đã một lòng muốn buông bỏ, hãy sống thật tốt. Bạn phải thật xinh đẹp và thành công để cho kẻ đã làm tổn thương mình phải hối hận. Đừng để họ có cơ hội cười trên sự vấp ngã của bạn.
Theo An Phong (Phunusuckhoe.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)