-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Gia đình
08/03/2018 15:25Quà 8/3 của những anh chồng khiến vợ nhận mà run
Chị Lan Anh, Hà Đông, Hà Nội, luôn than vãn vì chồng không bao giờ tặng quà ngày 8/3 hay 20/10. Năm nào chị cũng ra sức đòi, thậm chí "rào đón" anh trước cả tuần nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Chị trách móc thì anh lại ca bài ca "sao em cứ quan trọng mấy cái món quà vật chất đấy làm gì, 2 đứa con với ông chồng hoàn hảo thế này chẳng phải món quà lớn nhất tặng em sao". Và thế là năm nào chị cũng đành tự mừng mình với một bữa ăn ngon hơn mọi hôm, hay tự bỏ tiền túi mua cái váy hay đôi giày cao gót.
Năm nay thì khác, chị chưa kịp nhắc nhở, hôm 6/3, chồng chị đã hớn hở khoe "em có quà 8/3 to bự nhé". Đang hớn hở tưởng chồng đổi mới tư tưởng, chị Lan Anh dở khóc dở cười khi chồng kể: "Hôm trước em nợ bố mẹ 3 triệu tiền đóng học cho con đúng không? Anh vừa sang bảo là nhà con bùng nợ nhé, cháu ông bà chứ ai. Đấy, anh tâm lý chưa? Quà to thế, nhất em, em không cần trả bố mẹ nữa nhé".
Chị Lan Anh khi đó chỉ nghĩ chồng đùa cợt. Ai ngờ hôm sau, chị sang nhà nội bị mẹ chồng mắng cho một trận vì bà tưởng chị "xúi" chồng làm thế. Chị chỉ kịp thanh minh là "chồng con đùa", trước khi vay tạm người bạn tiền, sang trả cho bà luôn. "Bình thường không tặng quà thì không sao. Năm nay tự dưng chồng lại tặng thế này khiến tôi tiến thoái lưỡng nan. Thôi năm sau tôi chẳng cần quà cáp làm gì cho mệt, cũng chẳng so sánh với chị em làm gì", chị Lan Anh nói.
Trái ngược với chị Lan Anh, chị Thành Tâm, ở Đại Mỗ, Hà Nội, năm nào cũng được chồng tặng quà, vào mọi ngày kỷ niệm. Nhưng quà của chồng chị, anh Ngọc, lúc nào cũng "đồng giá 200.000 đồng". Tức là cứ đều đặn đến những ngày này, anh đưa chị số tiền đó để chị muốn mua gì thì mua. Năm nào, chị bảo "anh phải mua về tặng em mới ý nghĩa", là y như rằng anh Ngọc lại xách về một con gà, bảo chị luộc cho cả nhà ăn.
"Năm nay tôi bảo không nhận hai thứ đấy nữa đâu, thì thấy anh gọi điện cho bạn bảo là 'cho anh đặt đôi chim bồ câu'. Thôi cũng gọi là chồng có tấm lòng", chị Tâm kể.
Anh Bình, chồng chị Phượng ở Hoài Đức luôn cố gắng tạo bất ngờ cho vợ bằng những món quà bất ngờ. Chỉ có điều những món đồ anh mua vợ anh hiếm khi diện được, vì thường quá già, quá rộng hoặc màu mè chị không thích.
"Có năm anh mua cho tôi chiếc túi tới mấy triệu, nhưng kiểu dáng và màu sắc như chỉ giành cho các bậc trung niên. Tôi vẫn phải cố xách đi làm mấy ngày rồi biếu vội bà ngoại, nói dối là bà thích quá nên tặng luôn. Năm ngoái anh mua tặng tôi chiếc nhẫn mặt đá, nói là đặt đúng mệnh phong thủy, nhưng mặt quá to, tay tôi lại bé xíu", chị Phượng kể.
Năm ngoái, anh còn mua cho chị bó hoa hướng dương, loài hoa chị thích, nhưng nhà lại chẳng có cái lọ hoa nào to để cắm. Loay hoay mãi thế nào, anh quyết định cắm vào cái xô lau nhà. Chị về nhìn thấy chỉ biết cười mãi không thôi.
Anh Thành Trung, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, là một ông chồng rất hóm hỉnh. 8/3 năm nào cũng tặng vợ quà, nhưng vợ anh phải vượt qua cả một hành trình dài nếu muốn nhận. Anh cho rằng "nhận quà phải đặc biệt mới không quên được".
Năm trước nữa, anh nhờ vợ vệ sinh cái lồng chim. Biết vợ sợ sâu nên anh cố tình giấu hộp đựng dây chuyền dưới hộp đựng sâu cho chim ăn. Khi tìm thấy quà, vợ anh, chị Huyền, cũng tay đập chân run. "Năm ngoái anh lại bày trò cho đôi hoa tai vào trong đôi giày "bốc mùi" mấy năm không đi tới khiến tôi bịt mũi kín mít, thở không ra hơi mới moi được ra. Không biết năm nay anh sẽ có trò gì mới", chị Huyền kể lại.
Tuy vây, một món quà nặng về vật chất chưa chắc đã khiến chị em xúc động bằng một cái ôm từ phía sau, một nụ hôn nhẹ nhàng, hay đơn giản chỉ là câu "anh yêu em" đã nhiều ngày bị lãng quên.
Theo Mộc Miên (VnExpress.net)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (16:21)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (28 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (37 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (43 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (45 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (46 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (1 giờ trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)