-
Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội -
TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy -
Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con -
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? -
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46 -
Uống say rồi nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi nhận "kết đắng" sau một cú ngã -
Á khôi làm "dậy sóng" lễ tốt nghiệp bằng màn ca hát: "Đổi giọng lấy nhan sắc" là có thật? -
Mỹ sắp phát hành hộ chiếu in hình ông Trump -
Mưa đá dày đặc phủ trắng núi đồi ở Điện Biên
Gia đình
14/02/2020 01:05Quyết ly hôn vì chồng ngoại tình nhưng chuyện chưa chấm dứt ở đấy, cô vợ thâm thúy dùng cách ít ai ngờ tới để trừng trị 2 kẻ phản bội
Đôi khi đàn ông chẳng hề biết quý trọng hạnh phúc ở gần bên mình. Họ cứ tham lam tìm kiếm điều gì đó ở nơi xa xôi khác đến khi quay lại chẳng còn gì để cho họ nữa. Gia đình không, vợ không, con cái không, kèm theo đó là những lời nói xấu, chê bai vì hai lòng, bội bạc.
Một người phụ nữ đã kể về chuyện ly hôn của mình trên mạng xã hội. Đọc xong ai cũng thấy cách thức cô xử lý chồng ngoại tình thật đơn giản, dứt khoát nhưng cao tay biết bao. Chuyện thế này:
"Chồng tôi ngoại tình rồi, tôi biết điều đó, không khóc, không cãi nhau. Tôi nhanh chóng viết một lá đơn ly hôn cho anh ta ký. Vì đang say đắm trong mối tình với ả tình nhân kia, anh ta cũng ký tên. Tuy nhiên, ban đầu lúc nhìn thấy đơn ly hôn mà vợ thoải mái chìa ra, chồng tôi vô cùng ngạc nhiên. Đơn giản vì tôi không làm ra tiền. Anh ta nghĩ rằng tôi phải vừa khóc vừa cầu xin chồng chia tay ả bồ kia đi, quay về với gia đình mới đúng.
Nhưng tôi việc gì phải làm thế. Đối với tôi, khả năng chịu đựng cho việc chồng ngoại tình bằng không và tôi cũng không dễ dàng gì để bỏ qua cho anh ta và ả tình nhân kia đâu.
Có lẽ anh ta thấy có lỗi nên cho tôi thêm chút tài sản. Tôi đưa con trai ra đi, hai mẹ con sống với nhau.
Sau khi ly hôn, chồng tôi vẫn sống với ả tình nhân đó nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tôi biết rằng chồng thích con trai nên sau khi ly hôn, cứ 3 ngày lại liên lạc một lần.
Lần nào cũng vậy, tôi đều bảo là con trai muốn gọi, nhớ bố. Khi thì tôi nói với anh ta rằng con trai thấy trong người không thoải mái, con trai nhớ bố, con trai muốn đi chơi nhưng tôi không có thời gian.
Nói chung là thời gian hậu ly hôn tôi làm đủ cách để chồng tôi đến thăm con hoặc đưa con đi chơi. Sau một thời gian dài, ả tình nhân kia không chịu đựng nổi việc đã ly hôn rồi mà chồng tôi còn qua lại thân mật với con trai thế.
Cô ta đã hỏi một câu ngu ngốc nhất đời mình đó là giữa cô ta và con trai tôi, ai quan trọng hơn.
Điều này thì cần gì phải hỏi thêm nữa. Đối với đàn ông, cốt nhục chắc chắn quan trọng hơn tình nhân rồi. Sau này, chính ả vì uất ức quá mà đề nghị chia tay.
Chồng tôi sau khi quay về cuộc sống độc thân thì chạy đến chỗ tôi yêu cầu quay lại. Tôi không đồng ý. Tôi đã tìm được một công việc rồi, dù mức lương thấp nhưng là sự khởi đầu cho cuộc sống mới của hai mẹ con.
Tôi nghĩ rằng, chừng nào mình còn sống thì luôn có hi vọng. Những người lo sợ thì chẳng bao giờ có thể khởi động lại cuộc đời mình. Mặc dù hiện tại kinh tế tôi không tốt nhưng vẫn thích nó hơn là một cuộc hôn nhân bị hành hạ về mặt tâm hồn. Hi vọng rằng tất cả mọi người đều có đủ dũng khí để bắt đầu lại".
Đúng là chiêu xử lý rất cao tay của người vợ sau ly hôn. Không cần quá mưu kế, không cần nhiều lời, cô cũng khiến anh chồng phải hối hận về quyết định chia tay, theo tình mới như trước.
Trong cuộc sống, có nhiều câu chuyện gia đình như thế. Người chồng làm ra tiền, mặc định cho mình cái quyền khiến vợ phải sống theo ý mình, theo khuôn khổ. Tuy nhiên, họ chấp nhận những điều ấy để giữ gia đình hạnh phúc chứ tuyệt đối không đồng ý cho anh ta phản bội.
Phụ nữ một khi đã có quyết tâm thì trở nên rất đáng sợ. Họ không còn hi vọng vào mối quan hệ nữa thì việc quyết định dứt khoát để ra đi cũng nhanh chóng vô cùng. Màn "trả thù" về sau cũng khó ngờ lắm đấy.
Người đàn ông phản bội gia đình, không trân trọng vợ con thì có lẽ, anh ta sẽ chẳng còn cơ hội để quay đầu nữa.
Theo Rena (Trí Thức Trẻ)
- Vàng trong nước lao dốc theo thế giới, SJC mất gần 2 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội (2 giờ trước)
- TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy (2 giờ trước)
- Sập bẫy mua Lexus “ảo”, người đàn ông mất gần 2 tỷ đồng, đại lý thật bị vạ lây (2 giờ trước)
- Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con (2 giờ trước)
- Thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Mexico trước vòng xoáy áp lực từ Washington (2 giờ trước)
- Steven Nguyễn và Minh Trang vinh dự nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2 giờ trước)
- Đột phá "siêu pin sắt" từ Trung Quốc: Chi phí rẻ gấp 80 lần pin Lithium, tuổi thọ bền bỉ hơn 16 năm (2 giờ trước)
- Giá xe số phổ thông tăng mạnh cuối tháng 4, có mẫu đội thêm gần chục triệu đồng (2 giờ trước)
- Shukan Bunshun và những thủ đoạn săn tin không tưởng khiến dàn sao Jbiz khiếp sợ (2 giờ trước)