-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được...
Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau...
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một...
Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ
Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ...
Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd
Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có...
"Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến...
Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng...
Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô...
Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được...
Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau...
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một...
Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ
Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ...
Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd
Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có...
"Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến...
Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng...
Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô...
Tin mới
Gia đình
09/10/2015 15:45Rùng mình phổi như xơ mướp, đen như bồ hóng vì... bún chả
Gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành giải phẫu bệnh học, nhiều lúc bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương giật mình trước những lá phối đen như bồ hóng.
Gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành giải phẫu bệnh học, nhiều lúc bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương giật mình trước những lá phối đen như bồ hóng.
Phổi xơ đen vì thuốc lá
Bác sĩ Căn lật dở từng trang bệnh án đã được ông lưu lại từ nhiều năm nay. Ông kể về lá phổi đen kịt như màu bồ hóng bếp.
Bác sĩ Căn cho biết đây là lá phổi của bệnh nhân Nguyễn Cao Hải 53 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị ung thư phổi. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá gần 30 năm nay.
Triệu chứng khiến ông Hải đi khám bệnh là ho cả tháng không khỏi, khó thở. Ông Hải đã đi khám bệnh và mua kháng sinh về uống nhưng không đỡ.
Sau đó ông điều trị tại lao tại Bệnh viện Hải Phòng đến khi bệnh nặng, các bác sĩ ở bệnh viện Hải phòng chụp CT phát hiện phổi ố và có các khối u li ti. Ông Hải đến bệnh viện K trung ương khám. Bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi.
![]() |
Bác sĩ Đặng Thế Căn (Ảnh: Lệ Nam) |
Bác sĩ Căn cho biết lúc ấy ông làm mẫu bệnh phẩm để có chẩn đoán cuối cùng về bệnh ung thư. Lá phổi của bệnh nhân đen kịt như bồ hóng ở bếp.
Bác sĩ Căn cho biết ở người bình thường phổi của họ hồng nhưng do hút thuốc lâu, hoặc hít phải khói nhiều nên phổi đen lại.
“Ở nông thôn những khu bếp đun rơm, đun rạ hay củi khói tạo thành lớp bồ hóng đen. Phổi của người hút thuốc lá cũng như thế. Các bác sĩ chuyên ngành giải phẫu chỉ cần nhìn vào lá phổi là biết phổi có hút thuốc hay không.
Bác sĩ Căn cho biết khi còn ở khoa giải phẫu bệnh của Bệnh viện K trung ương hầu như ngày nào cũng nhận được một phần mô bệnh phẩm cắt từ phổi của bệnh nhân ung thư phổi đen xì vì khói thuốc lá.
Tác hại của thuốc lá đã được cảnh báo tuy nhiên người ta vẫn không biết sợ. Có bệnh nhân đến khám và khi nhìn vào lá phổi bác sĩ chụp lại là phổi của họ, bản thân họ cũng sợ, không tin là lá phổi của mình lại có màu kinh sợ như thế.
Phổi đen vì bán bún chả
Không chỉ ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, bác sĩ Căn cho biết nhiều bệnh nhân bị đen phổi vì khói bụi đặc biệt là khói bếp từ quạt bún chả vì quạt bún chả có mờ nên khói từ than bốc lên rất nhiều. Người hít phải lâu ngày phổi cũng đen không khác gì người hút thuốc lá.
![]() |
Ảnh minh họa - Nguồn Internet |
Trong trang bệnh án của bệnh nhân Lưu Thị Hoa trú tại Thanh Trì, Hà Nội làm nghề bán bún chả tại Cầu Giấy Hà Nội. Ngày nào bệnh nhân cũng ngồi quạt bún chả khoảng hơn chục năm nay. Đến khi phát hiện ho nhiều, ho ra máu.
Bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe. CT phổi phát hiện khối u ở phổi trái. Phẫu thuật mở, các bác sĩ cũng giật mình vì bệnh nhân không hút thuốc nhưng phổi rám đen xì. Lúc ấy, người nhà bệnh nhân mới cho biết chị làm nghề bán bún chả.
Chị Hoa và người thân vô cùng lo lắng vì nếu điều trị thành công ung thư phổi thì phổi của chị cũng bị xơ hóa, đen như gỗ mun, chức năng của phổi cũng giảm đi rất nhiều.
Cùng với chị Hoa, bác sĩ cũng gặp nhiều chị em phụ nữ là nạn nhân của khói thuốc, khói từ quạt thịt nướng, thịt bún chả.
Trường hợp của một bệnh nhân tên Nhô Thị Dương, quê ở Thái Bình cũng khiến bác sĩ Căn ám ảnh. Khi phẫu thuật, các bác sĩ bất ngờ vì phổi của chị đen như bồ hóng. Hai bên lá phổi đen như bệnh nhân sử dụng thuốc lá lâu năm.
Trong khi đó, chị Dương và gia đình quả quyết chị không sử dụng thuốc lá.
Chị Dương nhập viện với triệu chứng khó thở, ho và hơi khan tiếng. Khi đi khám, bác sĩ cho biết chị Dương bị u phổi, phải làm phẫu thuật. Chưa biết khối u lành tính hay ác tính, bác sĩ vẫn mổ để tiến hành xét nghiệm mô bệnh phẩm.
Lúc ấy, gia đình chị Dương mới cho biết họ làm nghề bán giò chả. Chị Dương, ở nhà chị hay phụ bố mẹ quạt bếp lò và trông coi nồi giò luộc. Trong quá trình làm việc giúp cha mẹ, chị Dương đã hít nhiều khí than, bồ hóng trong khói.
Chị Dương không những bị đen phổi mà khối u mổ ra đi xét nghiệm dương tính với tế bào ung thư.
Bác sĩ Căn cho biết khói than, khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây xơ phổi, ung thư phổi hàng đầu nhưng ở nhiều địa phương người dân vẫn còn sử dụng vật liệu đun gây khói, bếp than tổ ong, hút thuốc lá.
Các bác sĩ khuyến cáo nên tránh xa với khói, bụi để tránh căn bệnh ung thư phổi.
Theo Lệ Nam (Soha.vn/Trí thức trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Tháng nào cũng đưa cho vợ 30 triệu mà mặt cô ấy vẫn hầm hầm, đặc biệt lần mẹ chồng ra thăm, vợ khiến tôi tức tái mặt
16/09/25 15:34

Có mẹ già nhiều tiền nhưng chị em tôi chưa một lần được giúp, hỏi vay thì mẹ trả lời một câu choáng váng
16/09/25 14:07

Nếu vợ hoặc chồng bạn thường làm 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn có người bạn đời EQ cao
16/09/25 11:25

50 tuổi rồi mới phát hiện điều chồng âm thầm làm cả chục năm, tôi không thể tin vào mắt mình
16/09/25 09:26

Nỗi buồn lớn nhất của người cao tuổi không phải bệnh tật mà là khi con cái còn vướng 3 tình cảnh này
16/09/25 08:34

Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ
16/09/25 07:52

Cụ ông U100 chống gậy dắt vợ từng bước, tình yêu gần 70 năm gây xúc động
16/09/25 07:12

Được mẹ chồng chia cho cả sổ đỏ, tôi lại mất ngủ trắng đêm vì một nỗi sợ khó nói
15/09/25 15:56
Tin mới nhất
- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (16/09/25 23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (16/09/25 22:56)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (16/09/25 22:31)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (16/09/25 22:04)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (16/09/25 22:02)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (16/09/25 21:58)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (16/09/25 21:42)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (16/09/25 21:36)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (16/09/25 21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (16/09/25 21:00)
Bài đọc nhiều

Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối

Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai

Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố

Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM

Bao lâu nữa đến Tết Nguyên đán 2026: Ngày chính xác có thể khiến bạn bất ngờ!