-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 17/5/2026: Mùng 1 Hợi lắm tiền, Sửu hăng hái -
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình
Gia đình
13/04/2018 17:08Sau 1 cơn sốt ban đêm, mẹ hoảng sợ thấy chân tay con gái 3 tuổi tím đen, hoại tử
Tay chân hoại tử chỉ sau 1 đêm
Đã nửa tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày nào chị Tẩn Thị Hồng (SN 1993, Phong Thổ, Lai Châu) cũng vắt khăn mặt trên vai để trực lau những giọt mồ hôi vã đầm đìa trên khuôn mặt con gái Đèo Anh Thư (3 tuổi).
Hơn một ngày nay, ngoài việc lau mồ hôi đầu và lưng cho con, chị Hồng còn phải làm dịu cơn đau ở cổ tay con gái, nơi mà con vừa phải cắt bỏ toàn bộ vì bị hoại tử.
“Bây giờ khi cả hai tay còn băng bó, con chưa biết chuyện gì xảy ra. Vài ngày nữa, khi tháo băng, khi đó con hỏi: Tay con đâu mẹ!. Lúc đó tôi chưa biết phải trả lời cháu như thế nào”, chị Hồng vừa nói vừa khóc nhìn con.
Không chỉ có đôi tay, vài ngày nữa khi cơ thể cháu Anh Thư hồi phục, cháu lại tiếp tục vào phòng phẫu thuật để các bác sĩ cắt đôi chân đang đen khô vì hoại tử.
Kể với chúng tôi về những gì đã xảy ra với con gái, chị Hồng cố im lặng trong phút chốc, rồi lắc nhẹ đầu như để lục lại những gì đã qua, nhưng rút cục chúng tôi nhận được câu trả lời: “Chính tôi cũng không biết và không hiểu vì sao con bị như vậy nữa”.
Trước khi đưa con đến viện, con chị Hồng ăn kém và sốt. Ban đầu người mẹ này chỉ nghĩ con ốm vặt do thời tiết và cho uống thuốc nhưng không khỏi.
“Đêm hôm đó (24/3) con sốt cao rồi ngủ li bì, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi hoảng hồn khi thấy tay chân con có vết phồng như bỏng nước và tím đen lại. Lo lắng quá tôi đưa con đến viện cấp cứu”, chị Hồng rùng mình kể lại.

Ngay sau đó, chị Hồng cùng chồng đưa con ra bệnh viện huyện, rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lúc đầu lo sợ con nhiễm liên cầu khuẩn, các bác sĩ làm xét nghiệm và loại trừ khả năng này. Đến ngày 26/3, cháu Đèo Anh Thư được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cảnh giác với vết xước trên da, vết côn trùng đốt
Ths. BS Lê Tuấn Anh, Phó khoa Chỉnh hình nhi (BV Nhi Trung ương) cho biết, khi cháu Thư chuyển xuống viện đã ở trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, tay chân bị hoại tử và phải thở máy. Sau nhiều ngày điều trị, hiện tính mạng cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể giữ lại được cánh tay. Đôi chân vài hôm nữa cũng sẽ phải tiến hành tháo khớp vì không còn sự sống nữa.
Ngồi bên cạnh con, chị Hồng nói trong nước mắt: “Khi sinh ra, con đầy đủ tay chân, giờ đây con phải bắt bỏ đi tất cả. Tôi đau xót lắm, vì thế nên tôi lưỡng lự với hy vọng phép màu sẽ đến và con không phải tháo khớp tay, nhưng mọi thứ đã an bài”.
Người mẹ trẻ này cũng cho hay, kể từ khi tay con bị hoại tử, cứ mỗi khi giơ tay lên là con lại khóc thét, con không tin đó là tay, chân của mình. “Từ hôm qua đến giờ, khi cắt bàn tay đen đi cháu không khóc vì sợ nữa, mà chỉ kêu đau ở nơi đang băng bó”, chị Hồng nói.
Chia sẻ về nguyên nhân khiến cháu Thư bị hoại tử tay chân, BS Tuấn Anh khẳng định, việc một số thông tin cho rằng cháu bị bệnh Than, liên cầu lợn… là không chính xác. “Qua làm xét nghiệm, cấy vi khuẩn chúng tôi không phát hiện những loại bệnh trên, kể cả làm xét nghiệm cúm cũng không có.
Qua tất cả các kết quả làm tại viện, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết. Sau đó cháu bị tắc mạch ngoại vi ở các chi do nhiễm khuẩn khuyết và dẫn đến bị hoại tử”, BS Tuấn Anh chia sẻ.
Theo BS Tuấn Anh, có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, có thể chỉ là một viết xước trên da, vết côn trùng đốt hoặc thậm chí là viêm răng, viêm họng… sau đó vi khuẩn xâm nhập vào máu và gây nên nhiễm trùng.
“Để phòng tránh căn bệnh này, người dân nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ngủ mắc màn và tránh bị côn trùng đốt. Khi sốt cao, uống thuốc không có biểu hiện đỡ thì cần đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra”, BS Tuấn Anh khuyến cáo.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- Lời khai nhóm thanh niên ném "bom xăng" vào nhà dân giữa đêm, công an Đồng Nai quyết định khởi tố (20:19)
- Hà Nội quy hoạch nhà ở xã hội dọc các tuyến Metro: Giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp (20:10)
- Vụ bê bối gia tộc Singha: Nữ diễn viên Mind Lapassalan bất ngờ thông báo ly thân chồng (38 phút trước)
- Iran bác cáo buộc của Mỹ về eo biển Hormuz, công khai 5 điều kiện đàm phán ngặt nghèo (45 phút trước)
- Lý do ca sĩ Miu Lê bị xử phạt hành chính nhưng sau đó bị khởi tố hình sự (1 giờ trước)
- Cô dâu khóc sưng mắt vì mất 6 chỉ vàng mẹ chồng tặng trong ngày cưới (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ 2 cô gái bị 2 thanh niên đuổi đánh giữa đêm nghi do trêu ghẹo bất thành ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Đắk Lắk: Chính quyền lên tiếng về thông tin "trôi tủ vàng", thiệt hại hàng tỷ đồng sau cơn giông lốc (2 giờ trước)
- Chelsea chính thức bổ nhiệm HLV Xabi Alonso với bản hợp đồng dài hạn (3 giờ trước)
- Giả vờ mua 10 quả trứng gà để cướp dây chuyền vàng hơn 74 triệu đồng (3 giờ trước)