-
Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh
-
Tên những cơn bão như Matmo, Bualoi... do ai đặt?
-
Sập đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Tuyên Quang do mưa lũ
-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
Gia đình
18/02/2016 00:56Sau Tết, giúp việc đòi đón lên thành phố bằng xe Camry
Chị Thạch C. (quê Nam Định đang sống ở Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Mình cứ hí hửng tưởng bác giúp việc sau Tết vẫn đi làm bình thường ai ngờ bác lại nghỉ vì lý do cá nhân".
![]() |
Chuyện không hiếm sau mỗi dịp Tết |
Chị C. cho biết thêm, nhà chị có 3 con nhỏ, công việc bận rộn nên chị rất cần giúp việc. Giờ giúp việc đột ngột nghỉ chị lại phải tìm đến trung tâm môi giới và chấp nhận mất tiền. "Như thế là cứ mỗi tháng nhà mình lại mất 1 lần tiền môi giới mà con mình mới quen giúp việc thì người ta lại nghỉ. Mình thực sự rất nản", người phụ nữ này chia sẻ thêm.
Cùng chung cảnh osin làm việc không chuyên nghiệp, chị Phương Hiền (35 tuổi, Định Công) bức xúc: "Hôm nay (mùng 9 âm lịch) giúp việc nhà tôi vẫn chưa chịu lên. Trước Tết tôi đã lo chu đáo tiền thưởng Tết, quà cáp, thậm chí các đồ còn mới không dùng nữa như nồi cơm điện, bếp gas...tôi vẫn cho bà đưa về quê chỉ với một lời nhắn là mùng 7 bà lên để mùng 8 vợ chồng đi làm.
Ngày mùng 4, tôi đã gọi điện nhắc bà lên đúng ngày bà cũng vui vẻ hứa như đinh đóng cột là mùng 8 có mặt để trông con giúp. Thế mà hôm qua và hôm nay vẫn không thấy đâu, tôi đành nghỉ việc ờ nhà. Chiều nay tôi tiếp tục gọi điện thì lúc đầu bà kêu tôi thông cảm sau rằm mới lên được. Tôi tức quá bảo "Bác làm thế này lỡ hết việc của cháu. Cháu cho bác nghỉ nhưng cơ quan có cho cháu nghỉ đâu".
Thế là bà gắt với tôi: "Cả năm có ngày Tết cứ giục giục, bác nói cho mà biết chỉ làm hết tháng này nữa thôi rồi đi mà kiếm người khác... Tôi chẳng nói nhiều chỉ trả lời: "Tùy bác".
Chị Phương Loan (SN 1983) lại khốn khổ vì bị giúp việc cho "leo cây". Trước đây chị có bà nội và bà ngoại thay nhau chăm sóc 2 con nhỏ (một bé 5 tuổi và bé hơn 7 tháng) nhưng giờ sức khỏe 2 bà yếu đành phải thuê giúp việc. Trước Tết chị nhờ được bác hàng xóm đồng ý nhận trông trẻ giúp. Công việc chủ yếu là cơm nước, chăm con trai thứ 2 khá ngoan và thỉnh thoảng đón con trai đầu của chị đi học.
Ngày 30 Tết, chị còn qua nhà người ta nói chuyện lại để chắc chắn. Nhưng sau Tết khi chị chuẩn bị đi làm thì vẫn không thấy giúp việc đâu. Gọi điện thì người này lại từ chối vì ông chồng không đồng ý cho vợ đi lên thành phố.
Cuối cùng, lỡ hết các công việc đầu năm, chị Loan phải nhờ bạn bè, người quen tìm gấp người trông trẻ hộ để đi làm.
Đưa cả người nhà lên cùng
|
(Ảnh minh họa) |
Trên một diễn đàn mạng, chị Nguyễn Ngọc Diệp viết: "Đầu năm đã bị giúp việc cho ăn "củ hành". Mình trả giúp việc mức lương 4 triệu, các công việc dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước, chăm em bé đều có người nhà mình hỗ trợ.
Quần áo người lớn thì bố chồng mình cho vào máy giặt, dọn dẹp nhà cửa thì nhà mình thuê người dọn 1 tuần một lần, cơm nước thì bà nội đi chợ. Ngoài ra bà cũng hộ trợ trông cháu. Tết về ngoài lương mình cũng quà cáp, thưởng, mừng tuổi con giúp việc. Thế mà ra Tết chị ta còn mặc cả là chỉ trông cháu chứ không làm việc nhà. Ngoài ra, chị ta yêu cầu phải cho đưa cả con của chị ta (2 tuổi) lên chăm cùng".
Cuối cùng quá bức xúc, chị Diệp đã cho giúp việc nghỉ Tết... dài kỳ.
Tương tự, nhà anh Hùng (35 tuổi, khu đô thị Times City) cũng đau đầu vì giúp việc vẫn chưa nghỉ xong... Tết. Anh Hùng cho biết, osin của nhà anh khá nhanh nhẹn, thạo việc nhưng có tính so sánh, đòi hỏi.
Cuối năm thấy giúp việc ở nhà kế bên được thưởng Tết cao hơn chị ta cũng về tị nạnh, trách móc chủ. Sau Tết đến hẹn vẫn chưa lên anh Hùng gọi điện thì chị ta không nghe máy, lúc nghe thì kêu bận, xin khất ăn xong mừng thọ cụ trong họ sẽ lên làm việc.
Anh Hùng không đồng ý vì vợ chồng anh không thể nghỉ việc trông con thì chị lại kêu đường xa, xe khách đông đúc đi mệt. Cuối cùng, chị ta mở lời nhờ anh về quê đón lên bằng ô tô riêng thì sẽ đi làm đúng ngày. Vì không có ai trông con để đi làm nên ngay trong đêm anh đã phải phóng xe Camry về quê đón giúp việc lên.
Theo Phương Lễ (VietNamNet)








- Vừa xuất viện về nhà, người mẹ tâm thần sát hại con gái hơn 3 tháng tuổi (11:31)
- Vì sao tỷ phú Warren Buffett không bao giờ coi vàng là khoản đầu tư dài hạn? (11:30)
- Bão Matmo áp sát, Philippines nâng mức cảnh báo ở đảo Luzon (11:27)
- "Hà Nội thu nhỏ" chính thức đổ bộ CS2, game thủ Việt được dịp "nở mày nở mặt"! (11:18)
- G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! (11:17)
- Loại rau được ví như "thần dược của nam giới": Thường xuất hiện trong món cao cấp, luộc hay xào đều ngon (11:11)
- Xúc động cảnh ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh (11:03)
- Thủ tướng Thái tự lái máy bay chở tạng hiến cứu 7 người (11:01)
- Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở (1 giờ trước)
- Hình ảnh ứng cứu sản phụ và cháu bé 11 tuổi bị nước lũ cô lập tại Hà Tĩnh (1 giờ trước)




