Gia đình
08/04/2015 09:49Sự khác biệt khi đàn ông nói chuyện với vợ và bồ
Với bồ lúc nào chàng cũng ngọt ngào yêu thương, còn với vợ lúc nào mà chẳng càu nhàu, gắt gỏng.
Tuy nhiên, khi kết thúc một cuộc tình ngoài vợ, các chàng mới nhận ra rằng người yêu thương các chàng nhất chẳng phải là ai khác mà chính là cô vợ mà mình luôn “hắt hủi”
1. Anh đang làm gì thế?
Chồng trả lời bồ: “Anh đang họp em yêu à. Tí anh gọi lại nhé”.
Còn vợ: “Đang họp, hỏi gì mà hỏi lắm thế?”
2. Mai mùng 8/3 rồi anh à!
Chồng trả lời vợ: “Vợ chồng rồi còn vẽ chuyện, ngày nào mà chả như ngày nào”
Còn bồ: “Ừ em thích mua gì nào cưng?
3. Em ốm rồi anh à
Chồng nói với vợ: “Ừ nghỉ ngơi đi, tí đi mua thuốc gì mà uống”.
![]() |
Với bồ lúc nào chàng cũng đon đả, cưng nựng (Ảnh minh họa) |
4. Anh thấy em mặc cái váy này có đẹp không?
Chồng khen bồ: “Ồ đẹp lắm, cứ như tiên nữ giáng trần ý”
Chồng lườm vợ: “Lắm chuyện, chồng con rồi diện cho ma nó ngắm à”
5. Anh ơi, em thích cái đôi giày ngoài tiệm kia lắm
Chồng gắt vợ: “Còn bao nhiêu đôi đi có hết đâu, mua lắm mà vứt xó à”
Nhìn bồ trìu mến: “Ừ cuối tháng nhận lương anh mua cho cưng nhé”.
6. Mai mình đi ăn tối ở khách sạn năm sao anh nhé!
Chồng lườm yêu bồ: “Được rồi em yêu, em thích thì anh chiều”
Còn vợ: “Cô cứ vẽ vời, phải tiết kiệm chứ, tiền đâu mà sang chảnh thế
7. Anh chẳng nhắn tin cho em gì cả
Bồ: “Anh bận em yêu à. Tí anh gọi cho em nhé”.
Vợ: “Nhắn gì, đang bận tối mắt tối mũi đây. Lắm chuyện”.
8. Anh ơi, em muốn đi sửa cái mũi giống Song hye kyo quá!
Với vợ: Cô điên à! Xấu thế còn phẫu thuật nữa thì ra cái gì.
Với bồ: Anh thấy em thế là đẹp lắm rồi, cần gì phải sửa nữa. Mà nếu em thích thì cứ thế đi.
...
Một ngày chàng bỗng dưng lăn ra ốm, thậm chí là nằm viện, nhưng bồ chẳng hôm nào tới thăm. Chàng nhắn tin bồ bảo "Em bận lắm anh à, em còn cả đống hồ sơ chưa hoàn thiện. Anh ráng uống thuốc giữ gìn sức khỏe nhé".
Còn vợ khóc lóc chạy đi chạy lại chăm sóc cho chồng. Nào là nấu cháo, trực đêm trực hôm khi nhìn đôi mắt gấu trúc của vợ mà chàng ân hận vô cùng.
Khi khỏe hơn một chút, chàng đi làm trở lại, vợ vẫn thương yêu chăm sóc. Từng bát cháo vợ nấu mang tới tận cơ quan vào mỗi buổi trưa, tin nhắn dặn uống thuốc đúng giờ khiến chàng mếu máo cảm động. Lúc này mới ngẫm ra chẳng ai yêu mình bằng vợ cả, cũng chẳng ai thương mình hơn cô ấy. Một nỗi ân hận trào dâng…
Theo Tu Ti (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Khởi tố vụ tai nạn xe khách khiến 10 người tử vong tại Hà Tĩnh (27/07)
-
Miền Bắc đón nắng nóng, miền Trung tiếp tục mưa dông (27/07)
-
BTV Thời sự 19h vừa được điều làm phóng viên thường trú của VTV tại Mỹ là ai? (27/07)
-
Tổng thống Mỹ "làm trung gian hòa giải" cho xung đột Campuchia - Thái Lan (27/07)
-
Chung cư ở TPHCM xuất hiện vết nứt hở 5cm, dài 4m khiến hàng trăm cư dân bất an (27/07)
-
Mức án nào cho Bình Gold sau loạt hành vi ngông nghênh, coi thường pháp luật? (27/07)
-
Thêm một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà đi chưa rõ tung tích (27/07)
-
Xung đột Campuchia - Thái Lan leo thang, đạn pháo "lạc sang Lào" (27/07)
-
Nữ nhân viên massage bán dâm ở Hà Nội khai thu nhập đến 200 triệu đồng/tháng (27/07)
-
Hơn nửa thế kỷ, Mẹ Việt Nam anh hùng 103 tuổi vẫn mỏi mắt chờ con (27/07)
Bài đọc nhiều




