Gia đình

Tắm biển bị sứa đốt, bé 7 tuổi nhập viện trong tình trạng mất ý thức

Bé gái 7 tuổi tắm biển ở Hòn Chồng, TP Nha Trang, bị sứa đốt gây nổi mẩn ngứa, tím tái, cánh tay sưng nề, mất ý thức.

Theo VnExpress thông tin, khi được đưa lên bờ, hai cánh tay của bé xuất hiện vết bầm đen, người nổi mẩn đỏ, choáng váng sau đó ngất xỉu.

Bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, ngày 24/6. Bác sĩ chẩn đoán bé bị dị ứng phản vệ do sứa độc, điều trị bằng thuốc kháng sinh, truyền dịch.

Ngày 25/6, bé hết sốt, tỉnh táo lại, sinh hiệu ổn, ăn uống được, tiếp tục nằm viện để theo dõi.

Tắm biển bị sứa đốt, bé 7 tuổi nhập viện trong tình trạng mất ý thức
Những vết sứa đốt trên cánh L. khi tắm biển ở Tp Nha Trang.

Chị Nguyễn Hoàn (mẹ bé L.) kể, chiều 23/6 bé L. cùng ba đi tắm ở khu vực biển Hòn Chồng (Nha Trang) thì bị sứa đốt. Khi ba của cháu phát hiện, đưa lên bờ thì hai tay bé L. đã bầm đen, bé mê man, ngất đi.

“Nếu phát hiện chậm tôi không biết tính mạng con như thế nào ", chị Hoàn chia sẻ trên VTC News.

Chị Hoàn cũng cho hay, hai cha con đều bị sứa đốt nhưng bé còn nhỏ nên bị nặng hơn, hiện tại, bé đã có thể trò chuyện, sức khỏe ổn định.

Tắm biển bị sứa đốt, bé 7 tuổi nhập viện trong tình trạng mất ý thức - 1
Tay bé L. bị sứa đốt nổi mẩn và phồng rộp. 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết khi trẻ bị sứa đốt, nên đưa trẻ ra khỏi vùng nước đang có sứa và nhanh chóng rửa vết thương bằng nước biển hoặc giấm để làm sạch độc tố. "Không rửa vết thương bằng nước ngọt vì làm tổn thương nặng hơn", bác sĩ Huy nói.

Trường hợp sốc phản vệ sau khi bị sứa đốt có biểu hiện như ớn lạnh, khó thở, buồn nôn, nổi ban đỏ, phù mắt... cần đưa đến viện ngay để tránh tử vong.

Mùa hè các bãi biển miền Trung xuất hiện nhiều sứa. Bác sĩ khuyên người tắm biển quan sát mặt biển hoặc tìm hiểu thông tin từ người dân địa phương để phát hiện có sứa, hoặc sứa lửa, để tránh.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tam-bien-bi-sua-dot-be-7-tuoi-nhap-vien-trong-tinh-trang-mat-y-thuc-d168073.html