Gia đình

Tân hôn, vợ tiết lộ mang bầu, tôi đau đớn nói bí mật đêm ấy

Khi nghe những lời tôi nói, vợ ngây người. Còn tôi dù từng tha thiết yêu nhưng cũng phải từ bỏ vì sự dối lừa.

Tôi từng yêu tha thiết một người con gái nhưng bản thân lại thấy tự ti khi đứng trước các đối thủ khác. Cô ấy là người xinh đẹp, dịu dàng, học thức nên rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi tự nhủ mình phải thực sự cố gắng để cô ấy thấy được tôi là người có thể lo cho tương lai của cả hai. 

Tôi phấn đấu từng ngày, làm việc từng giờ và cũng có được vị trí trong công ty. Ngày chúng tôi gặp lại nhau, cô ấy thổ lộ trong lòng rất quý mến tôi và hiểu được những gì tôi dành cho mình. 

Tân hôn, vợ tiết lộ mang bầu, tôi đau đớn nói bí mật đêm ấy
Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel

Hơn 3 tháng nói chuyện, cô ấy bất ngờ nói muốn làm bạn gái của tôi. Bởi giờ đây, điều người con gái ấy mong muốn là một bờ vai nương tựa, một người hết lòng vì mình chứ không phải những cuộc yêu đương chớp nhoáng nữa. Nhìn vào mắt cô ấy, tôi hiểu những tổn thương trong tình cảm cô ấy phải chịu.

Tuy nhiên tôi không muốn lợi dụng tình cảm của bạn gái. Tôi ra điều kiện trong vòng 1 năm, nếu bạn gái thực sự không muốn ở cạnh tôi nữa, hai người sẽ chia tay. Và rồi chúng tôi chính thức trở thành một cặp.

Có được người con gái mình yêu, tôi hạnh phúc tột độ. Những ngày tháng đó có lẽ là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi chăm sóc, nâng niu, yêu chiều bạn gái, cho cô ấy cảm giác bình yên, được che chở. 

Tôi nhận ra trong lòng bạn gái vẫn còn vương vấn tình yêu cũ nên càng cố gắng bù đắp tất cả. Tôi không muốn thời khắc 1 năm trôi qua nhanh vì sợ bạn gái sẽ từ bỏ mình.

Đêm hôm ấy, bạn gái uống rượu say, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau tại một nhà nghỉ. Khi tỉnh dậy, cô ấy hỏi tôi về việc hai đứa đã đi quá giới hạn chưa. Tôi bối rối thừa nhận rồi xin lỗi, mong cô ấy tha thứ. Rất may, cô ấy không giận mà còn đề nghị kết hôn.

Gần 4 tháng sau, tôi hãnh diện khoác lên mình bộ đồ chú rể, sánh vai cùng người con gái mình yêu. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, vợ có biểu hiện lạ khiến tôi sốc. Cô ấy liên tục nôn ói trong nhà vệ sinh. Khi thấy tôi hoài nghi, vợ tiết lộ mình mang bầu và đêm định mệnh trước đó đã tạo ra kết quả. Cái thai đã được hơn 3 tháng. 

Lẽ ra tôi phải vui vẻ vì biết mình sắp có con nhưng một nụ cười gượng cũng không cố nổi. Bởi tôi chưa từng nói sự thật với vợ. Cái đêm mà vợ nghĩ mọi chuyện xảy ra thì tôi lại chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn nghĩ ra tình huống để vợ chấp nhận lấy mình. Tưởng đã đạt được mục đích nhưng chính tôi lại là người dính bẫy.

Tôi vờ như không biết chuyện gì, cũng vờ đón nhận đứa trẻ và âm thầm tìm hiểu mọi chuyện. Và rồi tôi nhận cú sốc khi biết vợ là người lên kế hoạch, cố ý uống say để đưa tôi vào nhà nghỉ. Bởi cái thai chính là của người đàn ông từng chia tay vợ trước đó. Tôi chỉ là kẻ dự bị trong cuộc tình này. Khi vợ chính thức bị anh ta bỏ rơi cũng là lúc vợ đón nhận tôi và giăng bẫy. 

Biết tất cả, tôi chết trân. Tôi không dám tin người con gái mình yêu thương, tôn trọng lại có thể trắng trợn lừa dối mình như thế. Vì vậy tôi đã lấy hết dũng khí để nói nói với vợ rằng, đêm hôm ấy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Khi nghe tôi tiết lộ, vợ tím tái mặt mày. Lúc này, cô ấy chỉ biết ôm mặt khóc, thừa nhận cái thai là của người khác. Cô ấy cũng cầu xin tôi tha thứ và chấp nhận tất cả sự trừng phạt. 

Tôi có thể vì yêu mà cam tâm nuôi con của kẻ khác nếu như cô ấy nói sự thật ngay từ đầu. Nhưng chính sự lừa dối đã khiến tôi đặt ra câu hỏi thứ tình yêu đó là tình cảm thực sự hay tất cả chỉ là trò “ăn ốc đổ vỏ”. Tôi muốn ly hôn… 

Theo PV (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tan-hon-vo-tiet-lo-mang-bau-toi-dau-don-tam-su-bi-mat-dem-ay-2159373.html