-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Gia đình
22/05/2015 21:00Thanh niên nghịch dại, tự hại... "của quý"
Nghĩ là làm, thế nhưng hiệu quả đâu chưa thấy, 30 phút sau, anh đã có mặt tại khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy vì... gãy “của quý”.
Gặp nạn vì.... "tin lời thằng bạn"
Đến phòng Cấp cứu, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), anh Nguyễn Tiến Bình (25 tuổi, ngụ TP.HCM) đứng tần ngần một lúc nhìn trước ngó sau. Thấy anh Bình ngượng ngùng, bác sỹ trực ân cần hỏi: “Anh muốn khám gì mà lại vào phòng Cấp cứu?”. Lúng túng một lúc, anh Bình mới trình bày câu chuyện bi hài về sức khỏe “cậu nhỏ” của mình.
![]() |
Căn phòng nơi anh Bình đang điều trị. |
Anh Bình trần tình: “Tôi cũng chưa từng nghe về phương pháp đó nhưng khi nghe bạn nói, tôi thấy cũng có lý. Nghĩ rằng, “của quý” có sụn, bẻ không bị gãy nên tôi đã mạnh dạn bẻ. Ai có ngờ đâu, vừa bẻ xong, tôi thấy đau điên dại".
Dù đau đớn, nhưng vì ngại nên anh Bình ráng chịu đựng. Được khoảng 30 phút, không chịu nổi nữa, anh Bình đành gọi cho bạn đến giúp đỡ. Vẫn còn ngại ngùng, anh Bình chia sẻ: “Việc này nói ra với ba mẹ thì kỳ lắm, họ sẽ cười cho, nên tôi quyết tâm nhờ người bạn thân nhất tới giúp đỡ. Thấy tôi nói ra nguồn cơn sự việc, nó còn bò lăn ra cười. Chỉ đến khi, thấy tôi vật vã vì quá đau đớn, nó mới “vắt chân lên cổ” đưa tôi đi bệnh viện”.
Anh Trương Văn Thịnh, người đưa anh Bình vào bệnh viện, tủm tỉm cười cho biết: “Tôi cũng là con trai, nhưng chưa từng nghe đến phương pháp luyện tập lạ lùng như thế. Lúc nghe thấy giọng thì thà thì thụt của bạn qua điện thoại, tôi đã ngờ ngợ chuyện gì đó tế nhị lắm. Ai có ngờ đâu, ông bạn chí cốt của tôi lại tin theo cái cách dại dột đến thế”.
“Giấu” người yêu
Sau khi nghe anh Bình trình bày câu chuyện éo le trên, các bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng đưa anh Bình vào cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sỹ nhận thấy, tình trạng “cậu nhỏ” của anh Bình bị tổn thương nặng. Các chẩn đoán sau đó xác định, vỏ bao thể hang (ống chứa máu nằm trong thân “cậu nhỏ”) của anh này bị tổn thương.
Nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng máu chảy từ chỗ vỡ thể hang gây ùn ứ và sưng to, các bác sỹ đã tiến hành mổ giải phóng lượng máu bầm bị vón cục, đồng thời khâu lại chỗ vỡ. Bằng sự tận tình của các bác sỹ, sức khỏe của anh Bình đã ổn định.
Dù vẫn còn hơi đau, xong anh Bình cho biết: “May mắn tôi đã được đưa đi cấp cứu và được các bác sỹ chữa khỏi. Tôi rất ngượng trong chuyện này nên đã nói dối gia đình là nhập viện do bị đau bụng. Còn người yêu thì tôi giấu hẳn. Tôi mà nói ra thì... chắc người yêu bỏ mất. Từ nay, tôi sẽ không làm cái việc thiếu khoa học đấy nữa. Trời sinh sao hưởng vậy, một lần là sợ đến già”.
Một bác sỹ tham gia cấp cứu cho anh Bình cho biết: “Có rất nhiều người nhập viện vì gãy “cậu nhỏ” do muốn làm tăng kích thước bằng nhiều cách tự nghĩ ra. Những ca như thế này phải nhập viện sớm thì mới có thể cứu vãn. Những người vì xấu hổ mà ráng chịu, để rồi hối hận cả đời vì mãi mãi mất khả năng tình dục”.
Nhiều nguyên nhân dẫn đến gãy "cậu nhỏ" Bác sỹ Dương Quang Vũ, khoa Tiết niệu, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Không chỉ ở bệnh viện Chợ Rẫy mà nhiều bệnh viện khác trên địa bàn TP.HCM cũng thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nam bị “tai nạn” gãy “cậu nhỏ”. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nhiều nhất là do quan hệ tư thế “độc”, lạ, thanh niên tự bẻ... Nếu bị gãy mà không nhập viện mổ lấy máu tụ thì chỗ gãy sẽ có sẹo và làm cong “cậu nhỏ”, ảnh hưởng đến vấn đề cương dương. Nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời, thì các bác sỹ dù giỏi đến đâu cũng không thể cứu vãn bởi lúc đó “cậu nhỏ” đã bị hoại tử. |








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (40 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (43 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (45 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (47 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (49 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (51 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (54 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




