-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Gia đình
12/11/2019 16:29Thấy con ốm vẫn dửng dưng đi chơi với nhân tình hơn 1 tháng, tới khi trở về mới hốt hoàng tưởng vào nhầm nhà
Yêu đương và hôn nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như khi yêu đương, phụ nữ được chiều chuộng, nâng niu baoa nhiêu, thì sau khi kết hôn được một thời gian, hình hài đã biến dạng vì sinh con, tinh thần phờ phạc vì việc nhà, các bà vợ bất chợt mới phát giác ra người đàn ông từng hứa yêu mình mãi mãi cũng đã thay đổi như thế nào.
Chồng ngoại tình. Đây là nguy cơ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có khả năng đối diện. Các chị sẽ nhẫn nhịn, khóc lóc, đánh ghen, dày vò bản thân, buông xuôi cuộc đời mình hay sắp xếp mọi thứ và chọn cuộc sống mới cho cả mẹ và con?
Ngọc, một người phụ nữ 29 tuổi có một đứa con gái 5 tuổi đã lựa chọn được phương án tuyệt vời nhất cho mình:
"Chồng mình sắp vali đi công tác đúng hôm con gái bị sốt vi rút. Nhìn vẻ mặt phờ phạc vì cả đêm thiếu ngủ của mình, anh ấy có vẻ ái ngại bảo: 'Hay anh xin sếp nghỉ? Chuyến này anh đi cả tháng, chỉ sợ con ốm em lại mệt'. Mình cười gượng đẩy anh đi, nhắc anh là mình cố gắng được, anh đi công việc chứ có đi chơi đâu mà bỏ.
Chỉ đúng 2 ngày sau, một người đồng nghiệp đi du lịch trong Đà Nẵng gửi ảnh về. Mình gần như ngã quỵ ngay lập tức. Trong ảnh là chồng mình và cô bạn thân của anh ta ngọt ngào ngồi bên bàn tiệc, có bánh sinh nhật, hoa hồng và cả rượu vang. Đồ khốn khiếp đã lừa mình. Nghĩ đến bộ mặt giả tạo lúc anh ta xách đồ đi mà mình phát điên.
Nhìn con ốm nằm ngủ thiêm thiếp trên giường, mình càng cố kiềm chế không bật khóc. Đêm ấy mình mất ngủ để lập kế hoạch mới cho hai mẹ con. Mình phải sống khác, không tằn tiện, không hy sinh vô nghĩa nữa".

Cụ thể, Ngọc đã nhất quyết ở thêm 3 ngày trong viện đến khi con cắt sốt hẳn mới về. Việc đầu tiên cô làm khi về tới nhà là nhìn lại mình trong gương. Mới 34 tuổi mà cô đã có nhiều nếp nhăn, da cũng xuất hiện nám và tàn nhang, thân hình ngấn mỡ gần 60kg. Nói thật, đến bản thân cô còn chán chính mình chứ đừng nói tới đàn ông.
Quẳng hết suy nghĩ chắt bóp, tiết kiệm sang một bên, số tiền mà cô không dám tiêu sài, rồi cũng sẽ vào túi người đàn bà khác thôi. Cô hỏi bạn bè được chỗ spa đắt đỏ nhất thành phố, mua luôn gói cắt mí, thêu chân mày, chăm sóc da chuyên sâu rồi tiếp tục mua gói PT ở phòng gym. Cô thuê giúp việc theo giờ đón con, đưa con về nhà cơm nước, còn mình tranh thủ chăm sóc sắc đẹp.
"Hơn 1 tháng sau anh ta về. Mình bảo con xuống mở cửa cho chồng trước, còn mình thay đồ rồi đủng đỉnh từ trên tầng 2 đi xuống. Vừa nhìn thấy mình anh ta ú ớ không nói nên lời. Anh ta thốt lên: 'Em làm gì mà xinh đẹp thế này? Anh còn tưởng vào nhầm nhà'. Tất nhiên, mình đã chỉnh sửa một chút trên mặt, lại thêm giảm cả chục cân nên nhìn khác hẳn.
Mình tỉnh bơ bảo: 'Anh đi du lịch với người tình thì em cũng phải tiêu tiền cho xinh đẹp lên chứ. Tối nay anh ở nhà nhé, hai mẹ con đi ăn với anh Dũng'. Chồng mình nghe đến đấy mắt long sòng sọc tức giận. Mình mặc kệ, dẫn con đi thẳng. Xe anh Dũng đã đỗ trước cửa.
Anh Dũng là người yêu cũ của mình, sống bên Úc mấy năm vừa trở về. Anh ấy vẫn chưa lập gia đình mà giờ thì rất giàu. Nói thật, chồng mình chẳng là cái gì nếu so với anh ta. Chỉ là mình ghét những kẻ ngoại tình nên mình không có ý định qua lại với người đàn ông khác thôi. Giờ đây mượn tay anh ấy thể hiện một chút cho chồng mình gặm nhấm cảm giác ghen tuông".

Đêm hôm đó, sau khi con ngủ, Ngọc về phòng thì thấy chồng nằm trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà. Cô chẳng nói nhiều mà đưa luôn đơn ly hôn trước ánh mắt sững sờ của anh ta. Mặc cho chồng quỳ xuống xin tha thứ, Ngọc nhất định không bỏ qua.
Dù có bị người khác mắng là không biết bao dung, nhẫn nhịn, chịu đựng vì con thì Ngọc vẫn quyết tâm ra đi. Có ở trong hoàn cảnh của cô mới hiểu, cảm giác bị lừa dối, chồng bỏ nhà đi với nhân tình khi con ốm nằm viện thì bản thân anh ta còn quan tâm gì đến vợ con nữa. Với một người bố như vậy, càng ở gần con gái cô càng tổn thương.
Dung (SHTT)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (34 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (38 phút trước)




