-
Bác sĩ viết đơn thuốc "loằng ngoằng giun dế" có thể bị phạt nặng -
Hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành ở TP.HCM -
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng: Hà Nội sẽ xây công viên, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông diện rộng từ đêm mai 7/5 -
Tiến sĩ Việt nhận giải thưởng khoa học danh giá của Mỹ: Là con trai của nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước -
Nữ thủ khoa giành học bổng tiến sĩ ở Hàn Quốc khi chưa tốt nghiệp đại học -
Thảm kịch máy bay lao vào chung cư tại Brazil, con trai Thị trưởng tử nạn -
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn "con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ" -
Phát hiện thi thể nam nhân viên trường học trôi trên sông ở Cà Mau: Hé lộ loạt dấu vết bất thường trên người -
Hà Nội tổng rà soát toàn bộ công trình xây dựng trái phép
Gia đình
06/07/2023 18:30Thoáng tay cho bồ 50 triệu mỗi tháng, thấy con gái mang theo thứ này trên người tôi chợt tỉnh ngộ
Tôi biết khi nói ra những điều này, mọi người sẽ lao vào chỉ trích mình. Nhưng chuyện đã rồi, tôi cũng muốn cảnh tỉnh tới những người đàn ông đang có gia đình êm ấm, rằng đừng vì một phút dại dột mà đánh mất tất cả như tôi.
Tôi từng có một cuộc sống đáng mơ ước khi có vợ đẹp con ngoan. Ở khía cạnh công việc, tôi cũng có khả năng kiếm tiền khi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thực phẩm.
Tôi và vợ quen nhau từ thời đại học, cái thời mà tôi vẫn chưa có gì trong tay. Thành ra ngày ấy, tôi không có tiêu chuẩn gì về nhan sắc cả. Vợ khá thấp, thân hình tròn trịa và khuôn mặt cũng không có nhiều nét nổi bật. Nhưng vì tình yêu, chúng tôi vẫn đến với nhau.
Sau khi kết hôn, vợ chấp nhận chọn một công việc ổn định gần nhà để tiện lo cho gia đình và con cái. Nhờ vậy mà tôi có thể toàn tâm lo cho sự nghiệp. Đi làm được 2 năm, tôi đã được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng, thu nhập cao hơn trước rất nhiều.
Thu nhập cao đồng nghĩa với việc các mối quan hệ được mở rộng. Bạn bè mỗi lần gặp tôi đều tỏ ra ngưỡng mộ, nói tôi chẳng thiếu thứ gì. Còn tôi thì chưa bao giờ quên công vợ, đi đâu cũng nói:
"Mình được như này, công lớn là nhờ vào bà xã ở nhà. Nếu không có cô ấy chăm lo và quán xuyến việc gia đình, giỏi vun vén thì mình làm gì có tâm trí dồn vào công việc nữa".
Quả thật là như thế, vợ tôi làm mọi thứ quá tốt. Đến nỗi khi về nhà, tôi dần mất đi cảm giác mình là người quan trọng. Thế rồi đợt ấy, phòng tôi lại có một nhân viên xinh đẹp về làm việc. Chúng tôi có nhiều cơ hội nói chuyện và tiếp xúc, thế là đã nảy sinh tình cảm giữa 2 bên.
Tôi biết chứ, ngoại tình là sai. Nhưng khi đã sa chân vào một mối quan hệ thì đâu dễ gì mà thoát ra được. Cô bồ khá ranh mãnh, vừa hẹn hò, cô ta đã muốn nghỉ việc để tôi nuôi với lý do sợ vợ tôi và cả công ty biết chuyện.
Lúc đầu, tôi hứa sẽ chu cấp cho bồ 20 triệu. Số tiền này bằng 1/4 tiền lương của tôi rồi, nhưng được một thời gian, cô ta lại tỉ tê để tăng tiền. Cuối cùng chỉ sau 6 tháng, tôi đã tăng từ 20 triệu lên 50 triệu cho bồ.
Tất nhiên, việc chi quá nhiều tiền bên ngoài khiến tôi không còn tiền để đưa cho vợ con nữa. Tôi đành nói dối vợ rằng tình hình công ty đang tệ nên gần như chẳng có hoa hồng, chỉ có lương cứng, cho nên mỗi tháng chỉ có thể đưa vợ 5 triệu mà thôi. Vì tin chồng nên vợ không hỏi thêm câu nào, cô ấy còn động viên ngược:
"Ai cũng có lúc này lúc khác, anh đừng bi quan quá làm gì".
Thế rồi dạo này, vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy lao vào công việc, con cái thì suốt ngày gửi sang ông bà nhờ trông. Hôm bữa sang đón con gái, nhìn con bé đi đôi dép rách, tôi mới tự vấn bản thân. Nghĩ mình kiếm ra tiền mà để con kham khổ như vậy, tôi thấy ân hận quá. Tối đó về nhà, tôi quyết định chia tay bồ để quay đầu.
Nào ngờ cô bồ mang tư tưởng ăn không được thì đạp đổ. Cô ta nhắn tin kể hết mọi chuyện cho vợ tôi nghe. Là một người hết lòng vì chồng con, vợ không chấp nhận được chuyện này. Chiều qua, cô ấy tổ chức buổi họp gia đình và đưa toàn bộ tin nhắn cho bố mẹ hai bên đọc. Đến phút ấy, tôi vẫn không nghĩ vợ sẽ ly hôn, vì tôi kiếm ra tiền mà.
Nhưng không mọi người ạ. Vợ tuyên bố cô ấy vừa được lên kế toán trưởng, lương tháng 50 triệu nên tự tin nuôi con một mình. Cô ấy chua chát nói:
"Em tưởng công việc anh khó khăn nên mới lăn ra làm để được thăng chức, đỡ đần gánh nặng kinh tế cho anh. Không ngờ anh lại mang tiền nuôi cô gái khác bên ngoài".
Thế rồi vợ tôi đòi ly hôn. Bây giờ tôi rối trí lắm. Bố mẹ hai bên đều đứng về phía vợ. Tôi không muốn chia tay nhưng nài nỉ thế nào cô ấy cũng không chịu tha thứ. Tôi nên làm gì đây?
Theo Ly Ly (Kienthuc.net.vn)
- Bác sĩ viết đơn thuốc "loằng ngoằng giun dế" có thể bị phạt nặng (15:22)
- Chú rể nghẹn ngào trong lễ cưới khi con riêng của vợ lần đầu gọi “bố” (15:18)
- Vụ cháy xe tại Đà Nẵng: Mức bồi thường cho nạn nhân tử vong có thể lên tới hàng trăm triệu? (15:14)
- Đại Nghĩa đa tài thế nào mà khiến đối thủ phải dè chừng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai? (15:08)
- Mourinho đặt điều kiện cứng nếu trở lại Real Madrid (15:04)
- Hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành ở TP.HCM (54 phút trước)
- Giữ kín 1,2 tỷ được bố mẹ đẻ cho, người vợ "chết sững" sau câu hỏi nhẹ nhàng của chồng (1 giờ trước)
- Phán quyết cuối cùng vụ ly hôn của diễn viên Lan Phương và chồng Tây (1 giờ trước)
- Kiểm tra điện thoại của đối tượng đánh bạc, cán bộ công an chiếm đoạt hơn chục tỷ tiền mã hóa (1 giờ trước)
- Sacombank giảm tới hơn 2.700 nhân sự trong quý I, lợi nhuận lao dốc (1 giờ trước)