-
Áp giá điện theo giờ với hộ gia đình: Chuyên gia nói gì về tính khả thi? -
Hiểm họa ung thư từ 6 thói quen trong bếp: Tưởng tiết kiệm, sạch sẽ nhưng lại đang giết chết cả nhà -
Sửa đổi Nghị định 168: Trẻ em thiếu ghế an toàn trên ô tô bị phạt từ ngày 15/8 -
Bảng giá iPhone 11 cuối tháng 6: Cũ nhưng vẫn vàng, camera vẫn xịn, có iOS 27 mới như iPhone 17 -
Cảnh báo: Bộ ba "ăn vội, ngồi lì, ngủ thiếu" đang âm thầm hủy hoại sức khỏe dân công sở -
Mazda MX-5 2027 nâng cấp: Mui trần "bình dân", giá rẻ chỉ 592 triệu, thêm màn hình cảm ứng -
Đi đám tang trở về, cặp vợ chồng gặp tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1K, người vợ tử vong -
Bảng giá vàng hôm nay 30/6: Vàng SJC nhẫn trơn 9999 rẻ ngỡ ngàng, lực mua mạnh, cửa hàng thận trọng -
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất
Gia đình
06/09/2019 21:20Thời điểm nào thì cuộc hôn nhân của bạn trở thành 'Ban ngày là vợ chồng, ban đêm là hàng xóm'?
Kỷ niệm 10 năm kết hôn, không có hoa tươi, không có bánh kem, không có những lời ngọt ngào tình tứ, ngay cả vợ chồng Mai cũng quên mất hôm nay là ngày đặc biệt của 2 người.
Thời điểm Mai chưa sinh bé thứ 2, hai vợ chồng thường xuyên ôm nhau tình tứ, thậm chí họ cảm thấy việc có con là một chuyện vô cùng bất tiện trong sinh hoạt vợ chồng. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị, không chỉ 1 tiếng mà có hôm họ trò chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ mà không cảm thấy chán.
Có người nói, tình cảm vợ chồng có mặn nồng đến mấy thì cũng sẽ có ngày bị bào mòn bởi những chuyện tủn mủn của cơm áo gạo tiền. Sau cùng, tình cảm giữa hai người sẽ trở về trạng thái nguyên sơ như thuở ban đầu.
Sau khi sinh bé thứ 2, tình cảm giữa Mai và chồng không còn thắm thiết như xưa. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa vời vợi như 2 kẻ xa lạ sống trong một mái nhà.
Vợ chồng Mai có gốc gác là người nông thôn, điều kiện kinh tế của họ không khá giả. Hai vợ chồng đang sống trong một căn nhà cho thuê, trải qua nhiều năm phấn đấu trong sự nghiệp nên ít nhiều họ cũng tích góp được một chút.
Ban đầu cả hai dự định mua một căn nhà nhỏ ở quê, rồi cho con theo học một ngôi trường gần nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc đó Mai mang thai bé thứ 2. Hai vợ chồng vì chuyện này mà tranh cãi rất nhiều lần, bởi gia đình nhỏ không thể gánh nổi áp lực kinh tế nuôi dạy cả 2 con. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc và thỏa hiệp, họ đi đến quyết định sẽ sinh đứa trẻ, người chồng cam đoan với vợ sẽ chăm sóc tốt cả 2 con.
Quá trình mang thai bé thứ 2 khiến Mai vô cùng vất vả, cho dù sinh bé đầu có kinh nghiệm, nhưng bé thứ 2 sinh không thuận lợi và cô phải chọn sinh mổ. Thời gian ở cữ, Mai vất vả trăm bề bởi mẹ chồng bị cao huyết áp không thể chăm cháu. Mẹ đẻ tuổi cao sức yếu nên cô không muốn phiền lụy bà. Chồng thì được công ty sắp xếp đi công tác và Mai chỉ còn cách tự chăm sóc con và bản thân.
Vì tương lai của 2 con, Mai đành nhờ bố mẹ chồng chăm sóc cháu chưa hết một tháng ở cữ thì cô đã gắng gượng đi làm. Thời điểm đó, chồng của cô cũng nghỉ việc công ty và tự mở công ty riêng nên tiền bạc cũng thiếu trước hụt sau.
Cả hai vợ chồng Mai vốn không mặn mà chuyện sinh con, bởi họ cho rằng đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm nồng nhiệt của bố mẹ. Thế nhưng giờ đây con không ở bên cạnh thì hai vợ chồng lại chẳng có gì để nói với nhau.
Tính chất công việc của Mai cần phải dậy sớm và tan ca cũng sớm, nhưng giờ giấc làm việc của chồng cô thì hoàn toàn khác biệt. Ảnh là lập trình viên, 9 giờ sáng đến công ty, 10 giờ tối thì tan sở, thậm chí có hôm anh phải tăng ca đến nửa đêm mới về đến nhà.
Sự khác nhau về múi giờ làm việc khiến cả hai không có thời gian trò chuyện. Cộng thêm áp lực công việc nên họ chẳng còn tâm trí đâu giữ lửa tổ ấm.
Vào cuối tuần, Mai sẽ đến nhà bố mẹ chồng đón hai con về nhà. Cô vừa chăm sóc bé lớn, vừa chăm bé thứ 2, còn phải làm việc nhà khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng chồng của cô rất thong dong và thoải mái, sau khi anh ngủ chán chê sẽ dậy nằm ườn trên ghế sofa hoặc chơi game, cô hiếm khi thấy chồng vào bếp xắn tay áo giúp vợ làm việc nhà.
Một hôm, Mai không thể nhẫn nhịn trước thái độ thờ ơ của chồng, thế là cả hai tranh cãi gay gắt.
"Anh muốn yên tĩnh, anh muốn nghỉ ngơi, lẽ nào em không muốn à? Lúc trước, em nói không muốn sinh bé thứ 2 nhưng anh cứ ép buộc em phải sinh con. Giờ đây con chào đời, anh không quan tâm, không chăm sóc con, mọi chuyện đổ hết cho vợ là sao? Bây giờ 2 con em phải chăm sóc, việc nhà em cũng phải làm, em không phải osin hầu hạ anh. Nếu anh cảm thấy khó chịu về tiếng khóc của con, anh có thể dọn ra phòng khách ngủ", Mai khóc thét.
Chỉ là một phút nóng nảy nhất thời của người vợ, nhưng không ngờ chồng cô dọn ra phòng khách ngủ thật. Thế là hai vợ chồng từ chung chăn gối chuyển sang ngủ riêng ở 2 căn phòng khác nhau.
Tình cảm của vợ chồng Mai đã trở nên lạnh nhạt, các con chính là mối liên kết duy nhất ràng buộc khiến họ tiếp tục duy trì hôn nhân.
Thực tế, những cặp vợ chồng đến tuổi trung niên như Mai hiện nay không hiếm, do áp lực cuộc sống đè nặng khiến vợ chồng không còn tâm tình đùa vui với nhau mỗi ngày, họ cũng chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến việc chung tay bồi đắp hôn nhân.
Ban ngày là vợ chồng, ban đêm là "hàng xóm" chính là trạng thái hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng trung niên hiện nay. Những chuyện vụn vặt của cuộc sống và áp lực mà họ gặp phải khiến trạng thái hôn nhân của họ gần giống tình thân chứ không còn là tình yêu.
Trong cuộc sống, có lẽ chính bạn cũng có thể có trải nghiệm tương tự. Chẳng hạn, khi bạn ăn bánh ngọt trong suốt một tuần lễ thì đương nhiên bạn sẽ cảm thấy chán ngán cái dư vị mà lúc đầu bạn mê say. Hôn nhân cũng vậy, khi cảm giác mới mẻ tan biến thì điều còn sót lại ở các cặp vợ chồng chính là cảm giác bầu bạn bên nhau mỗi ngày.
Hôn nhân tốt đẹp không hẳn là quấn quýt bên nhau cả ngày, mà là dựa trên tiền đề là tôn trọng sự riêng tư của nhau, cùng nhau tìm ra phương pháp bồi đắp và xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tình cảm vợ chồng tuổi trung niên không phải là đối xử tôn trọng như khách quý, cũng không phải là gắn bó keo sơn thắm thiết, mà là mỗi người có sự bình yên của riêng mình, vẫn gắn kết, vẫn là 1 gia đình thực sự.
Theo Tú Uyên (Helino)
- Thấy cha bất tỉnh trong xưởng hàn, con trai lao vào cứu rồi cũng bị điện giật (10:00)
- Miss Grand Vietnam chính thức lên tiếng sau quyết định rút lui đột ngột của rapper Pháo (6 phút trước)
- Hà Nội: Bắt quả tang 8 thiếu nữ đánh bạc tại nhà riêng (13 phút trước)
- Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Hơn 58.000 tòa nhà có thể đã bị tàn phá (25 phút trước)
- Áp giá điện theo giờ với hộ gia đình: Chuyên gia nói gì về tính khả thi? (26 phút trước)
- Bình An đăng clip "cầu cứu" vì Phương Nga khóc liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ giữa đêm (33 phút trước)
- Từ 1/7, trẻ em lập tài khoản mạng xã hội phải đăng ký bằng thông tin của cha mẹ (40 phút trước)
- Hiểm họa ung thư từ 6 thói quen trong bếp: Tưởng tiết kiệm, sạch sẽ nhưng lại đang giết chết cả nhà (44 phút trước)
- Xác định nguyên nhân bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau nhiều ngày mất tích khi đi cùng dì (44 phút trước)
- Cắt giảm tối đa các quy định đăng kiểm từ 1/7 (46 phút trước)