-
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7
Gia đình
16/11/2020 18:29Thương vợ bị mẹ áp lực chuyện sinh con, tôi quyết định triệt sản nhưng không ngờ lại đẩy cả gia đình tới bờ vực tan nát
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 10 năm và có 2 cô con gái xinh xắn, chăm ngoan. Thế nhưng mẹ tôi rất bảo thủ, bà vẫn khăng khăng tôi phải có một đứa con trai nối dõi. Bà từng tuyên bố trước mặt vợ tôi rằng nếu cô ấy không chịu sinh tiếp thì để tôi đi lấy vợ khác.
Vợ tôi đã khóc rất nhiều về điều đó. Tôi biết lỗi không phải của cô ấy. Cô ấy cũng muốn có đứa con trai lắm chứ. Nhưng số phận an bài rồi, vì sức khoẻ của cô ấy không tốt, lại thêm hoàn cảnh gia đình cũng không dư dả gì, nên vợ chồng tôi tự thoả thuận với nhau sẽ không sinh thêm con nữa. Tôi quyết định triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh để cả hai vợ chồng cùng thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều về chuyện con cái nữa.
Mẹ tôi vẫn giữ nguyên thành kiến với nàng dâu không sinh được cho bà thằng cháu đích tôn. Bà đay nghiến vợ tôi thậm tệ mỗi khi làm điều gì đó không vừa ý bà. Thấy nhà ai có cháu trai, bà cũng nói ra nói vào khiến vợ chồng tôi hết sức khổ tâm.
Tôi không muốn tình trạng này kéo dài, nên mới đem tất cả sự thật nói với mẹ. Rằng tôi vì thương vợ nên đã đi triệt sản rồi. Tôi chỉ cần vợ và hai đứa con là quá đủ. Cứ nghĩ rằng sau khi biết hết mọi chuyện, mẹ tôi sẽ thấy thương cho vợ chồng con trai mà bỏ đi suy nghĩ phải có cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Mẹ tôi nghe xong, bà lên cơn thịnh nộ và như phát điên. Bà cho rằng tôi làm chuyện này là do vợ tôi xúi giục. Một buổi chiều tôi đi vắng, mẹ tôi đã đuổi vợ và con tôi đi ra khỏi nhà.
Vợ tôi như được giải thoát. Có lẽ cô ấy cũng không cần tôi nữa. Cô ấy không cần người chồng nhu nhược, yếu đuối. Vì tôi đã không bảo vệ được vợ trước định kiến của mẹ. Hai đứa con gái của tôi cũng chưa bao giờ được nhận tình yêu thương từ bà nội. Cô ấy quyết định ra đi và để lại cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn để trên mặt bàn.
Tôi cảm thấy đau đớn vì chẳng còn vợ con bên cạnh, bản thân bây giờ không còn khả năng làm cha của bất kỳ đứa trẻ nào khác nữa. Tôi có nên đi tìm và cầu xin vợ cũ quay lại không? Và nếu gặp cô ấy, tôi phải nói với cô ấy như thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên với!
(manhhung78...@gmail.com)
Theo Ha My (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Mỹ nới lệnh hạn chế, cho phép triển khai trở lại siêu mô hình AI Claude Mythos 5 (09:31)
- Da nhăn, ngủ kém, nhanh mệt: 7 dấu hiệu cảnh báo lão hóa sớm ở phụ nữ (09:31)
- Xử phạt nữ tài xế nhiều lần ngang nhiên đỗ ô tô chắn ngõ hẹp (09:19)
- Đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam giành ngôi Á quân tại hội thao bắn súng chiến thuật quốc tế ở Belarus (09:16)
- Hải Phòng có khu kinh tế chuyên biệt rộng 5.300 ha (09:10)
- Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 (09:01)
- "Bẫy" lãi suất khủng của nữ Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát: Gom hơn 5.100 tỉ đồng của hàng vạn bị hại, mất khả năng chi trả (46 phút trước)
- Bố tôi tái hôn sau 5 năm mẹ tôi bỏ đi, 12 năm sau mẹ tôi trở về đòi nối lại tình xưa, bố tôi vội đồng ý nhưng mẹ kế tôi thì sao bây giờ (57 phút trước)
- Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? (1 giờ trước)
- Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" (1 giờ trước)