-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Gia đình
30/11/2022 22:32Tiêm filler độn mông, 2 cô gái bị biến chứng đi không nổi, mông sưng to như trái bóng, tốn nửa tỷ đồng điều trị
Ngày 30/11, VietNamNet dẫn lời, ThS.BS Đinh Phương Đông, khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, những ngày qua nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhân bị biến chứng sau khi làm đẹp tại spa.
Trường hợp thứ nhất là người phụ nữ 26 tuổi, nhập viện trong tình trạng vùng mông bị rỉ dịch, đau nhức dữ dội. Khoảng đầu tháng 11, thông qua người quen giới thiệu, chị đến một thẩm mỹ viện ở quận Tân Phú (TP.HCM) tiêm chất làm đầy vào mông với giá 15 triệu đồng.
Ba ngày sau, chị thấy sưng đau, sốt, mệt nên được người nhà đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tiêm silicon vào mông, đã tạo thành ổ áp-xe. Các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý nhiễm trùng, lấy silicon ra khỏi cơ thể. Sức khỏe bệnh nhân ổn định nhưng tinh thần suy sụp.
"Bạn bè đến đây tiêm nói đẹp lắm, nên tôi mới đi tiêm theo. Lúc tiêm, họ không báo gì về nguy cơ biến chứng cả. Tôi mong mọi người đừng dại dột đi tiêm như tôi, nguy hiểm lắm. Viện phí đã đóng đến hiện tại là 85 triệu đồng rồi, chưa biết sẽ có bao nhiêu chi phí phát sinh nữa, vết thương còn chưa khâu" - nữ bệnh nhân chia sẻ trên Dân Trí.

Nặng nề hơn tình trạng của bệnh nhân trên là trường hợp của chị V. (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Bệnh nhân kể, vì xem quảng cáo thấy một thẩm mỹ viện ở quận 1 thường xuyên có người nổi tiếng, hotgirl vào làm đẹp, chị đã đến để đặt vấn đề cải thiện vòng 3.
"Tôi có hỏi bác sĩ nếu tiêm vào mông mà không hợp thì lấy ra được không, anh ấy nói có thể tiêm tan chất làm đầy được. Nhưng đến đầu năm nay, tôi thấy filler chạy xuống bẹn, u lên thành cục mới sang thẩm mỹ viện phản ánh, thì lại được báo là không thể lấy ra" - chị V. kể.
Sau đó, người phụ nữ phải vào một bệnh viện thẩm mỹ để xử lý biến chứng liên tục trong thời gian dài nhưng vẫn không cải thiện. Cách đây 1 tháng vì quá đau đớn, bệnh nhân phải chuyển vào Bệnh viện Trưng Vương. Tại đây, các bác sĩ xác định vết thương từ vùng tiêm filler mông bị biến chứng của chị V. đã hoại tử nặng. Để xử trí, các bác sĩ phải dùng máy hút dịch, rạch da xử lý mô hoại tử và lấy silicon đã len lỏi bên trong mông. Tổng cộng, nữ bệnh nhân đã mổ 4 lần.
"Tôi tiêm filler ở thẩm mỹ viện hết 120 triệu đồng, nhưng giờ mông đã biến dạng nặng nề. Tâm lý, sức khỏe, công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, không còn như trước nữa. Nằm viện 1 tháng, viện phí đã hơn 300 triệu đồng. Lúc mới mổ, vết thương đau lắm, tôi cũng bị stress nặng" - chị V. ngậm ngùi chia sẻ trên Dân Trí.
Chia sẻ với báo chí, bác sĩ Đinh Phương Đông cho biết, cả 2 bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, hoại tử nặng. Khi mổ xử lý biến chứng, bác sĩ lấy ra ở mông đến 1 lít mủ và thấy rất nhiều ổ áp xe xen kẽ nhau. Chất làm đầy đã lan khắp mọi ngóc ngách, vì bệnh nhân tiêm ở nhiều vị trí.
"Có bệnh nhân khi vào viện mông đã sưng to như trái bóng, đi không nổi mà phải ngồi xe lăn rất mệt mỏi. Khi các bạn tiêm vào rất dễ nhưng lúc lấy ra, bác sĩ thực hiện rất cực, trong khi bản thân bệnh nhân lại chịu nhiều đau đớn, tốn hàng trăm triệu đồng để mổ" - bác sĩ Đông nói.
Bác sĩ Đông khuyến cáo, người dân muốn đi làm đẹp hay tiêm filler phải chọn nơi uy tín, biết thứ đưa vào người mình là gì. Chất làm đầy tiêm vào cơ thể phải được Bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn và cấp phép, đồng thời người thực hiện phải được đào tạo kỹ thuật, có giấy phép hành nghề, để hạn chế việc xảy ra tai biến cho bệnh nhân.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




