-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
Gia đình
04/10/2020 21:52Trách chồng tham việc, vợ bầu đau bụng vẫn 'để xin nghỉ xem được không', câu nói khi tức giận của chị lại bị chỉ trích nhiều hơn vì dễ khiến hôn nhân tan vỡ
Đặc trưng của phái yếu là rất nhạy cảm, tâm hồn mong manh, dễ tổn thương nên rất cần sự quan tâm của người bạn trai/người chồng. Thế nhưng đôi khi, việc đòi hỏi bạn đời của mình phải chăm sóc 1 cách thái quá, và không khéo léo trong ứng xử, người vợ rất dễ đẩy hôn nhân của mình đi đến tình trạng căng thẳng, thậm chí có thể dẫn đến việc "đường ai nấy đi".
Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ 1 đoạn hội thoại ngắn giữa của 1 cặp vợ chồng trẻ đã thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, người đăng tải cuộc trò chuyện này chính là người vợ. Chị đính kèm dòng trạng thái: "Có chút thất vọng".
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi mà họ trao cho nhau cũng đủ để mọi người thấy tình trạng hôn nhân của 2 người. Theo đó, người vợ bị đau bụng bên đã nhắn tin cho chồng muốn anh về nhà đưa mình đi khám. Tuy nhiên anh chồng lại nói rằng để buổi chiều anh được nghỉ làm sẽ đưa chị đến bệnh viện.
Người vợ kể lại tình trạng của mình: "Em đau bụng dưới. Bảo đợi đến chiều thì đau lắm không chịu nổi. Cô bảo đi siêu âm xem". Anh chồng nhắn lại: "Tầm 3 giờ chiều đi được không". Thế là vợ quay ra giận dỗi không cần chồng nữa. "Làm việc đi" - câu nói ngắn gọn của chị cũng đủ để mọi người thấy sự dỗi hờn.

Đọc đoạn đầu cuộc hội thoại, ai cũng trách anh chồng sao vô tâm quá. Vợ đau bụng mà còn bảo phải đợi đến chiều mới đưa đi khám được thì ai chả giận? Nhưng khi đọc tiếp thì mọi người lại cảm thấy hiểu hơn về lý do anh chồng không thể về nhà ngay đưa chị đến bệnh viện.
Công ty nào cũng có quy định và kỷ luật, làm sao muốn xin nghỉ giữa chừng mà có thể nghỉ ngay được, trừ khi có việc thật gấp. Hơn nữa người chồng đã giải thích rằng: "Buổi chiều nay anh được nghỉ, xin nghỉ hôm Trung thu em biết thừa là khó thế nào", nhưng người vợ vẫn không chịu thông cảm cho anh.

Quá bực vì vợ không thông cảm cho mình, anh chồng lớn giọng: "Dỗi hờn cái gì? Anh đi làm ở công ty chứ có phải ở nhà muốn nghỉ lúc nào cũng được đâu. Còn nếu em muốn lúc nào em cần là anh có mặt ngay thì anh sẽ xin nghỉ việc luôn. Hơi tý là dỗi ra mặt. Nói ra thì thế nọ thế kia, cố gắng làm việc cũng không được".

Khi chồng tức giận mà gắt gỏng, chị vợ vẫn dỗi hờn. Thậm chí chị còn bày tỏ sự khinh miệt công việc anh đang làm: "Em nói thì anh đừng tự ái. Cố gắng làm việc tháng 7-8 triệu thì còn được chứ có 4-5 triệu thì chẳng đủ ăn đâu. Cả tháng anh đã đưa tiền thức ăn, tiền bỉm sữa cho em rồi nhưng anh có đưa dư thêm được đồng nào không? Em cũng kiếm tiền cũng mệt mỏi lắm chứ, em có sướng gì?".

Chị vợ không đăng tải thêm phản ứng của người chồng sau câu nói tức giận đó của chị. Nhưng mọi người cũng đoán được rằng anh sẽ rất tức giận và tự ái.
Trong tình huống này, đa phần mọi người lại bênh vực anh chồng và chỉ trích chị vợ tính tình quá trẻ con, ích kỷ. Bởi đúng như anh nói công ty nào cũng có kỷ luật không phải ai muốn ra vào, muốn đến muốn về lúc nào cũng được. Chị vợ đau bụng nhưng vẫn bình tĩnh nhắn tin, thậm chí là quay lại cuộc hội thoại để bêu xấu chồng trên mạng xã hội thì tình trạng chưa đến độ nguy cấp.
Một số chị em bực quá mà còn thay anh chồng "ném đá" chị vợ: "Mình đây bầu to đến tháng thứ 7 vẫn tự bắt xe đến bệnh viện được. Chị có thể nhắn tin cho chồng sao không cầm máy để gọi cho phía bệnh viện? Rồi hơi tí thì hờn dỗi, khiến chồng mình rơi vào tình huống khó xử: Ở lại công ty làm việc đến lúc hết giờ cũng không được mà bỏ việc dang dở để về cũng không xong...".

Câu nói cuối cùng trong lúc chị tức giận mới là điều mọi người bất bình nhất. Bởi nó khiến người chồng cảm thấy mình bị khinh thường, dù anh đang cố gắng làm việc để vợ con có cuộc sống tốt hơn.
Hàng tháng anh đã phụ giúp chị tiền ăn, tiền bỉm sữa cho con... nhưng chị vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Chị nói rằng mức lương có 4-5 triệu thì anh cố gắng làm việc để làm gì? Nhưng nếu không chịu khó làm lụng thì sao có thể đạt được mức lương mong đợi.
Phụ nữ cần sự quan tâm, đàn ông lại cần sự trân trọng. Sự khinh thường, không khéo léo trong ứng xử với chồng của chị vợ trong câu chuyện rất để đẩy tình trạng hôn nhân của 2 người căng thẳng, rất dễ cãi nhau rồi ly hôn. Bởi đàn ông tính tự ái rất cao. Một khi đã bị xúc phạm họ thường bất cần.
Nhiều chị em còn đặt câu hỏi rằng: "Chị bắt anh phải luôn quan tâm đến mình, coi mình là nhất, nhưng đã bao giờ chị hỏi anh ấy có mệt không chưa?".
Trong hôn nhân, có rất nhiều xích mích, va chạm khiến vợ chồng bất hòa. Nhưng điều quan trọng nhất đó là phải biết thấu hiểu và cảm thông cho đối phương. Có như vậy hôn nhân mới bền chặt. Mỗi người một ý, ai cũng muốn mình trong mắt đối phương là nhất mà bất chấp mọi ràng buộc, mọi hoàn cảnh thì chỉ sớm đẩy hôn nhân đến tòa án ly dị.
Mong rằng chị vợ trong câu chuyện sẽ nghĩ lại và thông cảm hơn cho chồng mình!
Theo Hướng Dương (Pháp luật & Bạn đọc)








- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (17:12)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (48 phút trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (48 phút trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (53 phút trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (59 phút trước)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (1 giờ trước)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (1 giờ trước)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (1 giờ trước)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (1 giờ trước)




