-
Cục CSGT đề xuất không trồng cây xanh ở dải phân cách cao tốc
-
Bộ trưởng Y tế: Không miễn viện phí tuyệt đối mà giảm tối đa mức đồng chi trả
-
Không có nhiều thời gian thì cứ nấu 5 món này: Vừa ngon "siêu cấp" mà tối thiểu chỉ mất 10 phút là hoàn thành
-
Cháy khiến 4 người một nhà tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng nghe thấy nhiều tiếng nổ
-
Thủ tướng: Đưa AI vào giảng dạy cho học sinh ngay từ lớp 1
-
Chính phủ thống nhất thực hiện một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027
-
Khách Tây há hốc miệng trước cảnh ở vùng núi phía Bắc: Cách Hà Nội hơn 300km, không phải ai cũng dám đi
-
Hà Nội: Người đứng đầu chịu trách nhiệm với gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị
-
Vật dụng quen thuộc ở sân bay nhưng bẩn hơn bồn cầu
Gia đình
07/04/2022 14:13Trai đẹp khóc nghẹn vì cái kết chẳng thể ngờ cho 'mối tình' với bà chủ giàu có hơn 17 tuổi
Xét về vai vế tôi phải gọi Hưng là cậu họ, nhưng về tuổi thì tôi lớn hơn Hưng một năm. Cậu cháu tôi chung trường, chung lớp từ cấp 1 đến hết cấp 3 nên càng thân nhau. So với Hưng thì tôi cao lớn hơn, học tốt hơn, nói năng cũng có phần lưu loát, lọt tai đối phương hơn, nên tôi thường đứng ra giúp cậu họ giải quyết, dàn xếp mấy vụ cậy lớn bắt nạt bé của đám con trai trong trường hay đám trẻ cùng xóm, cậy đông ăn hiếp cậu rất thành công.

Rõ là học tài thi phận, tôi không đủ điểm để vào trường Đại học Mỹ thuật nơi tôi luôn mơ ước, còn cậu Hưng lại hớn hở trở thành sinh viên của trường Cao đẳng nghề.
Chán, tôi ở trong nhà mấy tháng liền rồi quyết khăn gói lên đường vào Nam kiếm việc nuôi thân. Là dân quê chính gốc nhưng tôi cũng không lạ gì cảnh phồn hoa nơi phố thị. Văn hoá tạm ổn với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, còn sức khoẻ và tuổi trẻ thì tôi đang thừa, nên không khó để tôi có thu nhập tại một xưởng gỗ lớn của ông bà chủ giàu có, tốt bụng.
Đúng là trái đất tròn, sau 8 năm rời quê, tôi gặp lại cậu Hưng ngay nơi thành phố xa xôi, cách làng chúng tôi cả ngàn cây số. Cậu Hưng vẫn nhỏ nhắn, vẫn hiền lành như xưa, nhưng nhìn cậu sành điệu, thời trang hợp mốt và chiêu đãi tôi rộng rãi, tôi hiểu cậu đã lập nghiệp thành công. Cậu Hưng kể sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề, cậu được đi xuất khẩu lao động. Có vốn, về nước cậu cùng bạn bè mở công ty đào tạo nghề ăn nên làm ra…
Cậu Hưng bảo thôi thì đâu cũng làm thuê, tôi về đầu quân cho công ty của cậu, cậu giúp tôi có nghề nghiệp, có thu nhập hẳn hoi. Cậu còn đùa rằng đó là cậu trả ơn cho tôi những lần tôi bênh cậu mà hao hơi, mà sứt đầu, mẻ trán với lũ học trò nghịch ngợm.
Sau 1 khoá học về trang trí nội thất tôi được cậu Hưng giao việc ngay. Khéo tay, nhanh nhạy nắm bắt được thị hiếu khách hàng, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của ban lãnh đạo công ty và anh em bạn bè đồng nghiệp. Cậu Hưng hài lòng khi tôi góp phần không nhỏ mang lại lợi nhuận cho công ty.
Thế nhưng “chạy trời không khỏi nắng”, sau 2 năm gắn bó với cậu họ, cái lương làm thuê của tôi không khiến tôi bằng lòng. Trong khi đó cậu Hưng nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con khôn, một bước lên xe hơi, hai bước có người rước đón...
Định nhận nốt việc trang trí nội thất cho một khách hàng nữ là ngôi nhà 4 tầng ngay trong phố rồi sẽ nghỉ việc tìm hướng đi mới thì tôi gặp may… Nhìn ánh mắt, nhìn cách chăm sóc dành cho tôi có phần thái quá của bà chủ ngôi nhà, tôi hiểu ngay bà cần gì ở tôi…
Cậu Hưng không ngăn được ý việc thôi việc của tôi. Tôi trở thành nhân tình của bà chủ hơn mình đến gần 17 tuổi. Bà chủ giàu không muốn cho tôi đi làm ở bất kỳ nơi nào, bà cho tôi nhiều tiền, sắm xe tay ga đời mới, sắm quần áo hàng hiệu, bao tôi ăn chơi xả láng, miễn sao tôi toàn tâm, toàn ý phục vụ cho bà bất cứ khi nào bà cần. Phần tôi, tôi đổi sức trẻ của mình để có thật nhiều tiền từ hầu bao của bà. Còn nửa tháng nữa ông chủ và con trai sẽ về nước kết thúc chuyến công du dài ngày ở nước ngoài sau khi đã ký được hợp đồng làm ăn. Tôi hối hả tận dụng thời cơ chiều chuộng bà chủ để "hốt cú chót" nhằm lên đời. Không ngờ chồng, con bà chủ đổi lịch bay mà không báo trước, họ đã cùng trút căm hờn và tôi bằng một trận đòn khủng khiếp khi bắt gặp tôi đang mặn nồng với bà chủ. Tôi ốm cả tuần mà không thể lê nổi tấm thân ra phố mua thuốc. Cậu Hưng biết chuyện đến thăm, mua thuốc, mua đồ ăn cho tôi. Tôi hối hận khóc nghẹn trong vòng tay nhân ái, vị tha của cậu họ…
Theo An Trí (Tiền Phong)








- Bình luận kém duyên khiến vợ chồng Cường Đô La đồng loạt lên tiếng: Dữ dằn thật, nhưng mà có lý! (13:35)
- Lộ clip Thiên An casting phim giữa bão tẩy chay, diễn xuất ra sao mà bị chê không xứng làm diễn viên? (2 giờ trước)
- Thủ tướng Anh lên án tỷ phú Elon Musk phát biểu "kích động" (2 giờ trước)
- Nếu vợ hoặc chồng bạn thường làm 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn có người bạn đời EQ cao (2 giờ trước)
- Thủ tướng Israel Netanyahu thừa nhận bị cô lập (2 giờ trước)
- Cục CSGT đề xuất không trồng cây xanh ở dải phân cách cao tốc (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Y tế: Không miễn viện phí tuyệt đối mà giảm tối đa mức đồng chi trả (2 giờ trước)
- Lan Phương chia sẻ nỗi niềm ngày ra toà ly hôn với chồng Tây và lí do phải địu con đi cùng (2 giờ trước)
- 5 cách tiết kiệm nhiên liệu ngay cả khi chạy xe “uống xăng” (2 giờ trước)
- Man City hất Liverpool ra khỏi cuộc đua ký Marc Guehi (2 giờ trước)




