-
Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu
-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
Gia đình
03/03/2019 07:00Trải nghiệm đáng sợ của cô gái có anh chàng người yêu cũ 'bám dai như đỉa'
Tôi quen Thomas tại quán bar trong một dịp tụ tập cùng bạn bè tại đây. Ban đầu, chúng tôi nói chuyện khá ăn ý và hợp nhau. Chỉ sau hai tuần trò chuyện, tôi quyết định nhận lời yêu của anh ấy. Có lẽ chính vì quyết định chóng vánh này, tôi không có đủ thời gian tìm hiểu và nắm rõ tính cách cũng như quan điểm sống của Thomas.
Chia tay
Sau khoảng nửa năm hẹn hò, tôi nhận ra cả hai sở hữu quá nhiều điểm bất đồng trong tính cách và nếu cứ cố gắng tiếp tục duy trì, mối quan hệ vẫn sẽ chẳng đi tới đâu. Thomas là người khá kĩ tính và muốn kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi. Trong khi đó, tôi lại thuộc mẫu người phụ nữ hiện đại, ưa thích sự tự do và có nhiều bạn bè, cả cùng giới lẫn khác giới. Chính vì điều này, không ít lần chúng tôi đã nổ ra tranh cãi mà chẳng thể giải quyết triệt để bất đồng. Sau cùng, khi thấy mọi thứ không thể tiếp tục, tôi chủ động nói lời chia tay.

Trái với tôi, Thomas đón nhận điều này theo chiều hướng khá tiêu cực. Anh liên tục tìm cách thuyết phục tôi suy nghĩ lại và cho anh ta cơ hội khác. Tuy vậy, những gì diễn ra trước đây đã chứng tỏ dù có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể khiến chuyện giữa cả hai có được cái kết như anh ta mong muốn. Khi thấy tôi quá dứt khoát, Thomas chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng bỏ đi. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, tôi thở phào mà chẳng biết rằng mọi thứ chẳng hề đơn giản đến vậy.
Những cuộc đụng độ bất ngờ
Bởi là người chủ động nói lời chia tay, tôi nhanh chóng vượt qua mọi chuyện và không lâu sau đã bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ khác. Vài tuần sau đó, tôi quen một anh chàng mới và chỉ sau vài lần trò chuyện, cả hai đã quyết định gặp mặt trực tiếp. Chúng tôi hẹn cùng nhau dùng bữa tối và sau đó đi xem phim ở gần nhà tôi.
Buổi tối hôm đó diễn ra khá hoàn hảo nếu như không có một sự kiện mà tôi khá bối rối khi đối mặt. Ngay khi vừa bước vào rạp chiếu phim, tôi phát hiện thấy Thomas ở đó. Dù chỉ tình cờ gặp lại, tôi chẳng hề vui khi thấy anh ta. Suốt thời gian trong rạp, tôi cảm thấy không hề thoải mái với suy nghĩ tại sao gặp anh ta một cách trùng hợp đến vậy.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, những lần hẹn hò sau này, tôi đều bắt gặp Thomas lảng vảng gần đó. Thậm chí anh ta cũng xuất hiện tại quán cà phê gần chỗ tôi làm việc. Khi tần suất chạm mặt anh ta quá nhiều, tôi tin rằng đó chẳng phải là tình cờ và cảm thấy khó chịu khi bị người khác làm phiền.
Tôi không nói chuyện này với Hensel - anh chàng tôi mới quen bởi cho rằng đây là vấn đề cá nhân và chẳng cần thiết khiến anh ta bận lòng. Thay vào đó, tôi nhắn tin cho Thomas rằng đừng bám theo tôi nữa và dọa sẽ báo công an nếu còn bất ngờ gặp anh ta ngoài đường. Sau lần đó, những cuộc gặp tình cờ của tôi với Thomas giảm hẳn và tôi yên tâm rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình.

Sự cố bất ngờ
Khoảng một tuần sau đó, Hensel hẹn gặp tôi ra nói chuyện. Khi mới nghe lời đề nghị, tôi khá bất ngờ bởi thái độ có phần nghiêm túc của anh. Anh cho biết, có một số điện thoại lạ nhắn tin hăm dọa anh ta và yêu cầu phải chấm dứt mối quan hệ với tôi. Hensel muốn biết liệu tôi có "fan hâm mộ" nào quá khích như vậy không. Ngay thời điểm đó, tôi lập tức nhận ra đó là chiêu trò của Thomas. Khi sự việc đến nước này, tôi liền đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho anh.
Hensel khá thông cảm trước tình cảm của tôi. Dù không muốn làm lớn chuyện, anh vẫn đề nghị tôi trình báo cảnh sát để đảm bảo mọi chuyện không đi quá xa. Vì chẳng có bằng chứng rõ ràng để buộc tội, cảnh sát ngay lập tức thả Thomas sau khi triệu tập. Tuy vậy, có vẻ cách này khá hiệu quả khi những tin nhắn kia ngay lập tức biến mất và sự xuất hiện tình cờ của Thomas cũng chẳng còn. Quả là một trải nghiệm đáng sợ mà chẳng ai muốn trải qua lần thứ hai.
Theo MHQ (Helino)








- Vụ học sinh 'túm tóc, ấn đầu cô giáo' là nghiêm trọng, xử lý phải công bằng (23:03)
- Cựu Chủ tịch Agribank Nguyễn Thế Bình bị truy nã (24 phút trước)
- Bức ảnh chi tiêu tiết lộ sự thật đáng buồn: Chồng ký xác nhận mỗi ngày, lệch 2k cũng không được! (36 phút trước)
- Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm (1 giờ trước)
- Bão Ragasa tăng cấp 'thần tốc', di chuyển nhanh trước khi vào Biển Đông (1 giờ trước)
- Danh sách 3 loại dầu ăn giả, kém chất lượng: Người dân cập nhật ngay để tránh mua phải! (1 giờ trước)
- Ông Trịnh Văn Quyết được cấp giấy xác nhận hoàn thành Thi hành án dân sự (1 giờ trước)
- Bác sĩ hàng đầu: Đây là 5 thói quen 'tiếp tay' cho mỡ máu cao, bệnh tim, gây hại nhiều hơn bạn tưởng (1 giờ trước)
- "Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa... (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ phát hiện thi thể phân hủy dưới đường Vành đai 3, Hà Nội (2 giờ trước)





