-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Gia đình
13/10/2019 15:59Tránh xa những ông chồng xem vợ là 'của mình mãi mãi'
Có câu chuyện thật như bịa là chuyện của vợ chồng đứa bạn thân học đại học của tôi. Trước khi họ lấy nhau, chồng bạn tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho người yêu tại một nhà hàng ở Hồ Tây (Hà Nội). Ngay tại buổi sinh nhật này, người yêu bạn tôi nói đùa rằng: "Đây là lần sinh nhật lần cuối cùng của em". Mọi người ngạc nhiên hỏi, "vì sao lại là cuối cùng" thì anh ấy trả lời rằng, "vì sau lần sinh nhật này, cô ấy đã là vợ của tôi!".
Lúc đó ai cũng nghĩ là anh ấy đùa. Ngay bản thân bạn tôi cũng nghĩ người yêu mình đùa. Nhưng rồi đến khi lấy nhau, trở thành vợ chồng của nhau hơn 10 năm sau thì bạn tôi mới hiểu ra rằng, hóa ra câu nói đùa ấy lại là sự thật. Sự thật là từ ngày lấy chồng, bạn tôi không bao giờ được chồng tổ chức sinh nhật cho nữa, thậm chí một bó hoa tặng vợ cũng không.
Chồng bạn tôi có một suy nghĩ như được đóng đinh trong đầu đó là, anh ấy luôn xem vợ là của mình thì sẽ là của mình mãi mãi. Vì có suy nghĩ như vậy từ ngày bạn tôi trở thành vợ của anh ta thì bao nhiêu sự quan tâm yêu chiều trước đó kết thúc. Như cái cách mà anh ta tuyên bố "buổi sinh nhật cuối cùng" trước khi tổ chức đám cưới vậy.
Không chỉ riêng chồng của cô bạn tôi mà thực tế lối suy nghĩ này là khá phổ biến ở đàn ông. Họ nghĩ "Cái gì là của mình thì mãi mãi sẽ là của mình". Đó là nguồn cơn cho việc họ quên đi vai trò cùng thắp lửa cho mối quan hệ giữa hai người.
Cách đây không lâu, dư luận từng dậy sóng bởi một câu chuyện người vợ âm thầm chuẩn bị một cuộc ly hôn trong 10 năm trời. Sở dĩ chị phải chờ đến 10 năm sau mới ly hôn chỉ vì một lý do duy nhất là "chờ con lên đại học". Người vợ trong câu chuyện đó vì quá thất vọng bởi sự vô tâm và vô trách nhiệm của chồng, chị đã lặng lẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, lặng lẽ tự kiếm tiền nuôi con và cũng lặng lẽ âm thầm một cuộc ly hôn có lẽ dài nhất thế kỷ này.
Cũng từ câu chuyện người vợ chờ con vào đại học mới ly hôn đó, không ít ý kiến cho rằng, đàn ông hãy rút ra bài học sâu sắc cho mình. Các ông chồng nên bỏ qua suy nghĩ "cái gì của mình sẽ mãi là của mình". Thay vào đó hãy nhớ rằng, thứ là của mình hôm nay, ngày mai cũng có thể là của người khác. Nếu không nắm giữ thì bất kể thứ gì cũng có thể ra đi. Bởi nếu không biết trân trọng những thứ mà mình đang có thì bất kể thứ gì một ngày cũng sẽ bỏ đi. Dù là đàn ông hay đàn bà, nếu dùng sự vô tâm và đề cao sự quan trọng của bản thân trong tình cảm quá nhiều thì một ngày chính họ sẽ đánh mất tất cả.
Còn chị em phụ nữ đừng dại mà cho rằng yêu là phải hy sinh. Chị em cần hiểu rằng, hy sinh phải đi đôi với người thấu hiểu. Bởi có một sự thật rằng, sự nỗ lực không biết cách của đàn bà không tỉ lệ thuận với sự đáp đền của đàn ông.
Trong một nhóm kín tâm sự trên mạng xã hội mới đây, một phụ nữ trẻ nêu ý kiến rằng: Tình yêu thì không đi đôi với hy sinh, vì trên đời này không ai yêu ai vô điều kiện, đàn ông đến bên bạn, nếu bạn không có tài, thì phải có sắc. Nếu bạn vừa xấu vừa bất tài, họ sẽ không lựa chọn bạn ở phút đầu tiên.
"Không ai có nghĩa vụ phải nhận phần đau khổ trong một chuyện tình cảm mà chỉ là bản thân chúng ta tự nguyện nhận lấy thay cho đối phương. Đừng hy sinh nếu cảm thấy không có lối thoát, đừng nỗ lực với người ngay cả một vũng nước cũng không muốn vì bạn mà bước qua", người phụ nữ này viết.
Theo Ngân Khánh (Giadinh.net.vn)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)